Đại diện Keangnam nói gì về vụ “đặt cược” 100 tỷ đồng?

ANH QUÂN

18/11/2008 01:28 (GMT+7)

picture Tòa tháp 48 tầng tại dự án Keangnam đã hoàn thành phần móng, hiện thi công tiếp tầng hầm - Ảnh: Hoàng Hà.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Quanh câu chuyện báo Cựu chiến binh đăng bài viết của một nhóm độc giả đưa ra lời thách đố Công ty Keangnam - Vina ký cam kết tiến độ thi công dự án tòa tháp Hanoi Landmark Tower, với mức thưởng, phạt cho hai bên là 100 tỷ đồng, không phải không xuất hiện những ý kiến cho rằng đây chỉ là một vụ scandal nhằm đánh bóng thương hiệu.

Ở góc độ pháp lý, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể coi là một hình thức đánh bạc nếu hai bên thỏa thuận đặt cược với tiến độ, và điều này là vi phạm pháp luật.

Chiều 17/11, đại diện của Công ty Keangnam, các ông Ha Jong Suk (Chủ tịch), Kang Min Jae (Tổng giám đốc), và ông Oh Chun Sik (Giám đốc phụ trách kết cấu và kỹ thuật) đã có buổi trả lời với giới báo chí.

Có dư luận cho rằng Keangnam dựa vào việc này PR thương hiệu của mình. Điều này có đúng không?

Trong dịp khủng hoảng tài chính này và tình hình thị trường bất động sản như thế này thì có đánh bóng (thương hiệu - PV) cũng không bán được hàng. Vậy Keangnam không phải đánh bóng hình ảnh trong lúc này.

Tên tuổi Keangnam đã gắn liền với dự án tòa tháp 70 tầng từ khi dự án hình thành và tập đoàn đã có tên tuổi từ khi vào Việt Nam để xin giấy phép xây dựng dự án. Người Việt Nam có câu hữu xạ tự nhiên hương. Với những điều Keangnam đang làm và đương nhiên phải làm thì chắc chắn sẽ được mọi người đánh giá cao.

Các ban ngành của Hà Nội cũng đánh giá rất cao những gì Keangnam đã làm. Chúng tôi thi công 24/24 giờ từ khi khởi công đến nay. Chưa có công trình nào làm được điều này.

"Chúng tôi chưa nhận được thông tin chính thức"

Keangnam đã biết ai là tác giả bức thư chưa, thưa các ông?

Hôm nay chúng tôi đã gửi công văn đến báo Cựu chiến binh đề nghị cho biết tên người đứng ra ký kết, tài sản thực hiện cam kết, tổ chức nào đứng ra làm chứng, ý kiến cơ quan chủ quản và hợp đồng gửi trước 10 giờ sáng mai (18/11).

Vậy bên báo Cựu chiến binh hay những người đề nghị Keangnam tham gia cam kết đã có gặp gỡ hay liên lạc gì với các ông chưa?

Chưa có một lần đến văn phòng Keangnam. Tất cả các bài trên Báo Cựu chiến binh cũng chỉ đề một số nhà văn nhà báo Hà Nội, thế thôi.

Đến lúc này, Keangnam đã nhận được đề nghị đến trụ sở Báo Cựu chiến binh tại 34 Lý Nam Đế vào chiều ngày mai, 18/11, để ký vào cam kết chưa?

Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin chính thức về cuộc gặp ngày mai.

Tức là có khả năng Keangnam sẽ không có mặt vào ngày mai?

Chắc chắn sẽ có mặt, nếu ngày mai chúng tôi nhận được giấy mời.

Nếu phía kia đề nghị đặt tiền chứ không phải căn hộ thì sao?

Vốn đầu từ vào công trình này không phải nhỏ và Keangnam cũng đang huy động vốn từ bên kia về nên không thể đưa tiền mặt cho mục đích mà chúng tôi không khơi mào. Chúng tôi tham gia vì tự trọng và tự tin của nhà đầu tư chứ không phải vì ai thắng, ai thua, ai được, ai mất 100 tỷ đồng kia.

Bên kia cũng chưa đưa ra lời đề nghị là phải tham gia bằng tiền mặt nên chúng tôi chưa xem xét đến khả năng đó. Nếu có yêu cầu thì lúc đó Keangnam sẽ tiếp tục xem xét.

Trường hợp nếu phía bên kia rút lại, không tham gia cam kết nữa thì Keangnam thấy sao? Các ông có yêu cầu phía báo Cựu chiến binh cải chính gì không?

Keangnam chỉ mong họ đến đây, xem cụ thể tại công trường, xem cụ thể chứng từ, những gì Keangnam làm và có một lời nói khách quan đúng với những gì chúng tôi đang làm.

Chúng tôi cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần họ nói đúng những gì họ thấy.

"Sẽ đảm bảo cả tiến độ và chất lượng"

Công trình đang chậm tiến độ 2 tháng. Vậy Keangnam có công nghệ gì để thực hiện cam kết về tiến độ?

Chậm 2 tháng là so với tiến độ công ty đề ra, nhưng so với cả công trình là không chậm.

Với mốc thời gian đến tháng 10/2010 hoàn thành phần thô, về mặt kỹ thuật thì Keangnam hoàn toàn có thể làm được. Từ lúc khởi công đến giờ, Keangnam đều thi công 24/24 giờ. Nếu chỉ làm 8 giờ mỗi ngày thì có thể không đạt đúng tiến độ theo cam kết.

Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng một số hệ thống công nghệ với lượng nhân công ít và thời gian rút ngắn, như hệ thống trạm trộn bê tông rất lớn ngay tại công trường, hệ thống máy bơm bê tông đẩy được độ cao lên trên 300 m... Chúng tôi hoàn toàn có thể theo tiến độ như cam kết.

Với công nghệ đang thi công hiện nay thì thi công một tầng thì mất bao nhiêu ngày?

Tính từ tầng 6 trở lên, theo tiêu chuẩn thi công của Keangnam thì chỉ mất 3-4 ngày/tầng, nhưng dự trù thời tiết và các diễn biến bất thường khác thì tính là 6 ngày/tầng.

Keangnam đã từng hoàn thành nhiều công trình với tiến độ như vậy. Ở Hàn Quốc, Keangnam thi công 1 tầng trong khoảng 4 ngày.

Với câu hỏi công trình này có thi công trong thời gian gấp quá hay không thì chúng tôi cho là rất bình thường.

Chất lượng công trình cũng được coi là một tiêu chí của cam kết. Keangnam có thể cung cấp thông tin về công trình có thể chịu được động đất cấp mấy, sức gió như thế nào?

Công trình có kết cấu tương tự tòa tháp đôi Petronas tại Malaysia, căn cứ theo đúng tiêu chuẩn của khu vực.

Theo như thiết kế thì tòa nhà chịu được sức gió 39m/giây, động đất thì chịu được cấp Zone 2A (tương đương 6 độ Richter - PV).

Hơn nữa Keangnam hoàn thành công trình cũng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng vì còn có các cơ quan giám sát khác kiểm tra.

Nếu có chuyện ký cam kết, Keangnam có phải huy động thêm lực lượng, hay tăng cường thêm máy móc, thiết bị...

Chúng tôi vẫn thi công bình thường, làm 24/24 giờ. Lực lượng đã chuẩn bị sẵn, theo kế hoạch từ trước. Không cam kết với bên báo Cựu chiến binh thì cũng đã cam kết với thành phố Hà Nội rồi.

Nhưng có một số công trình đã xin rút khỏi danh sách các công trình kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long rồi...

Đúng là có nhiều công trình cả trong nước và ngoài nước. Nhưng Keangnam sẽ không rút, 100% không rút.

Keangnam có vẻ tự tin về phần thắng dành cho mình?

Trên thế giới, đây cũng là trường hợp đầu tiên mà Keangnam chứng kiến.

Nếu Keangnam không tự tin vào việc hoàn thành theo tiến độ thì không có lý gì chúng tôi bỏ vốn vào dự án này cả.

Dù không chịu sức ép nào nhưng Keangnam vẫn tự đề xuất và nhận với thành phố Hà Nội là dùng công trình này để làm món quà mừng đại lễ 1000 năm.

"Không thể coi là cờ bạc"

Về sự việc “đánh cược” 100 tỷ đồng cho tiến độ toà nhà, cũng đã có ý kiến cho rằng là một hình thức đánh bạc. Ông nghĩ sao về điều này?

Chúng tôi cũng như phía báo Cựu chiến binh không dùng đến từ "đánh cược" như nhiều tờ báo đề cập, mà đây là một bản cam kết về tiến độ thi công công trình. Bản cam kết có thưởng, có phạt.

Bên báo Cựu chiến binh muốn thưởng cho nhà đầu tư nếu thực hiện đúng cam kết, họ cũng yêu cầu nhà đầu tư phải có trách nhiệm với những gì mình cam kết, và phải nộp ra một khoản để chứng minh mình sẽ làm được điều mình cam kết.

Hai cái thưởng phạt này nằm trong một hợp đồng kinh tế, giữa một bên là thưởng và một bên là phạt. Nó cũng giống như việc anh dũng cảm bắt cướp, có người thăm anh và tặng anh quà.

Chúng ta không nên nêu đây như vấn đề cờ bạc hay cá độ, mà là một bên nêu ra điều kiện và yêu cầu thực hiện, và họ muốn tạo động lực cho bên kia thì nêu khoản thưởng. Bên kia, nếu không làm được thì phải chịu phạt.

Keangnam vì lòng tự trọng và cầu tiến, bị xúc phạm với bài báo đã đăng, nên buộc lòng phải đưa ra cam kết để thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ.

Nhưng nếu là đề nghị của UBND thành phố Hà Nội hay Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội lại khác, đây là một bên thứ ba, không liên quan gì đến quyền lợi của dự án...

Hiện tại Keangnam chưa dùng đến luật sư để làm rõ về vấn đề này, còn đang chờ phía báo Cựu chiến binh trả lời.

Chúng tôi cũng bất ngờ về đề nghị trên báo Cựu chiến binh. Những người đưa ra đề nghị có thể không đại diện cho những người mua nhà, cũng không đại diện cho chủ đầu tư hay thành phố. Keangnam có thể hiểu họ là những người yêu nước. Đứng trên tinh thần ấy thì họ có thể đưa ra yêu cầu vì tổ quốc.

Không thể coi đây là cá cược được mà chỉ có thể là cam kết thưởng và phạt. Tuy rằng lời lẽ có phần hơi xúc phạm đến Keangnam, những lời lẽ không đúng sự thật khiến Keangnam bị tổn thương như không kịp được ngày đại lễ, hay yêu cầu Keangnam phải xin lỗi.

Chỉ có người làm sai mới phải xin lỗi.

Thế Keangnam đã tham khảo ý kiến các luật sư chưa?

Bên báo Cựu chiến binh phải tham khảo chứ không phải chúng tôi. Keangnam chỉ đồng ý tham gia bản cam kết chứ không nghĩ rằng đây là một trò chơi, một trò đánh bạc. Chúng tôi làm đúng cam kết, đúng lời hứa của chúng tôi với Việt Nam.

Keangnam - Vina đã có báo cáo tập đoàn mẹ?

Chúng tôi đã báo cáo tập đoàn, và tập đoàn cũng ký quyết định đồng ý.

Keangnam có thông báo vấn đề với UBND thành phố Hà Nội không?

Chúng tôi có gửi văn bản lên thành phố Hà Nội nói là chúng tôi sẽ cam kết hoàn thành công trình đúng như thế. Điều này động chạm đến hình ảnh của doanh nghiệp Hàn Quốc, động chạm đến môi trường đầu tư, nên cực chẳng đã mới phải đồng ý ký cam kết.

Vì công văn mới gửi ngày hôm nay (17/11) nên phía thành phố chưa có trả lời gì cả.

Cá nhân ông có muốn việc ký kết diễn ra không?

Keangnam có trên 50 năm kinh nghiệm, không chỉ xây dựng tại Hàn Quốc mà ở nhiều nơi trên thế giới. Công ty vào một nước để đầu tư công trình đầu tiên mà nhận được lời đề nghị như vậy, có những lời lẽ làm tổn thương nhà đầu tư và những người công nhân thi công công trình, vì vậy ký cam kết là thể hiện tự tin để làm.

* Theo một nguồn tin không chính thức, được biết sau khi nhận được lời đề nghị, Keangnam đã họp tư vấn và tính toán có thể hoàn thành công trình trước thời hạn 260 ngày.

Một số nhà báo trong buổi gặp chiều 17/11 cho biết phía báo Cựu chiến binh tiết lộ thông tin đã có danh sách những người tham gia “thách cược”, trong đó có nhiều đại gia về bất động sản.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội mới đây đã xác nhận khoản vốn đầu tư và vốn vay Công ty Keangnam - Vina đã nhận từ tài khoản DDA920.047.046 đến 22/9/2008 là gần 174,83 triệu USD.

Dự án Hanoi Landmark Tower của Tập đoàn Keangnam khởi công vào tháng 8/2007, với tổng vốn đăng ký 1 tỷ USD, lớn nhất Hà Nội tại thời điểm đó. Tổ hợp này gồm căn hộ cao cấp, khách sạn, khu dịch vụ và văn phòng với 2 tòa tháp 48 tầng (gồm 918 căn hộ) và một tháp 70 tầng. Sau khi hoàn thành, dự kiến Hanoi Landmark Tower sẽ là tòa nhà cao thứ 17 trên thế giới.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Người Xây Dựng

    14:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 20/11/2008

    Về vụ cá cược khá đặc biệt này, tôi xin được đóng góp vài ý kiến nhỏ như sau:

    Thứ nhất: theo tôi trong hoàn cảnh kinh tế nước ta và thế giới đang có nhiều khó khăn sự đầu tư của Keangnam vào công trình tốn kém này xứng đáng nhận được cổ vũ khích lệ nhiều hơn nữa, nó càng có ý nghĩa hơn nếu Keangnam đang có những khó khăn nhất định về tài chính.

    Tiến độ phần việc (đề cập trong vụ cá cược) nói trên phụ thuộc nhiều vào thiết bị, công nghệ trượt lõi thang máy và nâng sàn. Cơ bản họ không vượt Vinaconex 9. Theo tôi nếu thuận lợi và áp dụng kết cấu đúc sẵn (tương tự các sản phẩm bê tông Xuân Mai) thì họ có thể thắng cược.

    Thứ hai: (Có vẻ như hơi lạc đề - nhưng chắc sẽ có chút bổ ích cho ai đó quan tâm tới Keangnam)

    Qua công trình Keangnam Landmark Tower cũng là một dịp đánh giá lại trình độ và tiềm năng của giới xây dựng Việt nam. Nhiều phần công nghệ cao của công trình này mang đấu ấn bàn tay và khối óc người Việt. Ví dụ như phần NEO ĐẤT (GROUND ANCHOR) điều này anh Qu. ở công ty B. và đội ngũ thiết kế Keangnam chắc biết rõ.

    Về công nghệ bê tông Xuân Mai và Vinaconex 9 của ta có kém của Hàn Quốc chút ít về thiết bị tuy nhiên tập đoàn Keangnam cũng không có phòng thiết kế hay xí nghiệp hoặc đơn vị riêng thi công về cốt pha trượt (như Vinaconex bên ta)

    "Đẳng cấp" của Keangnam tôi nghĩ mình sẽ là hồ đồ khi đưa ra đánh giá mang tính cá nhân của mình. Tuy nhiên không gì chính xác hơn là hỏi các bác bên Tổng công ty giao thông 1 hoặc 4 là những đơn vị đã từng cùng làm với Keangnam ở công trình Cầu Tân Đệ và đường ở Nha Trang.

    Hoặc đơn giản hơn (tuy chưa phải là chính xác 100%) các bạn nhìn vào lực lượng thiết kế, kỹ thuật trong quyển giới thiệu năng lực của họ kỹ hơn hơn nếu có điều kiện sang thăm Head Office của họ chắc mọi người sẽ có một đánh giá khách quan và điều này tôi dám chắc 100% tất cả sẽ có một tiếng "Ồ" giống nhau.

    Rất mong bạn đọc gần xa bổ sung và chỉ giáo những ý kiến, hiểu biết nông cạn của tôi.

  • Ngtu

    08:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 19/11/2008

    Theo nhận định của tôi, báo Cựu chiến binh chỉ có thể thắng nếu đó là nhà thi công trong nước.

    Còn đối với nước ngoài thì không, vì tôi đã từng làm việc ở nứớc bạn, các bạn thử nghĩ xem một mặt sàn cầu dài 30-40m rộng 20-30m ở độ cao trên 30m, mà họ chỉ thi công trong vòng 20đến 25ngày gồm hai dầm chữ Y như cầu vượt Ngã Tư Sở.

    Chúc Keangnam hoàn thành truớc dự kiến và chất luợng công trình tốt.

  • N.Linh

    00:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 19/11/2008

    Tôi thấy việc cá cược này hoàn toàn có thể thay thế bằng cuộc đàm phán hay nói chuyện thân mật hơn.

    Vụ cá cược sẽ để lại không ít thì nhiều những điều tiếng không tốt khi những nhà đầu tư nước ngoài bước vào thị trường Việt Nam như Keangnam.

    Hơn nữa, liệu việc đấy nhanh tiến độ có phải là ý kiến hay nếu như quá trình hoàn thiện không được bảo đảm?

  • Thanh Tung

    23:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Doanh nghiệp nước ngoài thì đã sao, chờ đến lúc họ làm sai hay thất hứa thì nói chuyện gì nữa ai đứng ra giải quyết.

    Bên báo Cựu chiến binh đưa ra lời thách đố không phải tự nhiên hay không hiểu gì về xây dựng, mà chắc chắn cũng sẽ có nhiều chuyên gia tư vấn và thi công tính toán tiến độ.

    Đừng nói chuyện tiền bạc ở đây, nếu không thách đố bằng tiền thì báo Cựu chiến binh lấy tư cách gì mà soi Keangnam được, bên báo đã dám bỏ tiền là họ cũng có cơ sở chứ chẳng nhẽ họ bỏ 100 tỷ cho một vấn đề mơ hồ.

    Đừng cho đây là cờ bạc, hãy xem các nhà phân tích trong nuớc và nhà đầu tư nước ngoài ai là người thắng kẻ thua để mà học hỏi nhau thôi.

    Keangnam nói là đã chậm tiến độ 2 tháng, nghĩa là đã hết gần 10% của cả thời gian thi công dự tính, có quá lớn không nhỉ, hơn nữa mới 3 tháng thi công tính từ tháng 8 mà đã chậm 2 tức là việc 1 tháng làm trong 3 tháng.

    Keangnam nói có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong thi công công trình, chuyên nghiệp chắc không để xảy ra như thế.

    Hy vọng rằng vào năm 2010, UBND thành phố Hà Nội không nhận được lời xin lỗi với lý do: chúng tôi chậm vì chưa bao giờ gặp trận mưa lụt mà 24 năm Việt nam mới có hay khủng hoảng tài chinh toàn cầu kể từ năm 1939...

    Keangnam hãy khẳng định mình, đấy là điều mà ai cũng mong muốn.

  • Quoc Trung

    22:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Tôi không đồng ý với quan điểm "việc làm sai còn sửa được, huống hồ những lời nói sai" để rồi sau đó nói với nhau những câu chân tình... thực sự mà nói khi lên diễn đàn hay các thông tin được công bố trên báo chí cần hết sức thận trọng, các bên đưa ra quan điểm cần chịu trách nhiện nghiêm túc về những hệ quả "nếu có" do mình đưa ra...

    Vì chuyện này có thể không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà thầu trong khi họ đang hết lòng nỗ lực mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và môi trường đầu tư của Việt Nam trong tương lai.

    Mặt khác, theo tôi được biết hiện nay ta chưa có hành lang pháp lý cho những "cam kết" như thế này khi mà việc cam kết thưởng phạt hoàn thành tiến độ hay thực hiện tốt một công việc nhất định không phải từ phía chủ đầu tư hay một cơ quan có thẩm quyền đưa ra.

    Nếu chúng ta hay các đại gia (tài trợ việc khởi xướng cam kết) những người có trách nhiệm còn hoài nghi về năng lực của nhà thầu chúng ta có thể yêu cầu họ giải trình và tham mưu thêm cho nhà thầu để cùng nhau tháo gỡ khó khăn làm sao đến ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chúng ta có một công trình thiết thực và có ý nghĩa.

  • Chân Tình

    15:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Tôi đã đọc các ý kiến tham gia của các bạn về bài viết này, tôi rất hoan ngênh thiện chí của bạn Đỗ Quang Lợi và bạn M.Hiền với con mắt nhìn vấn đề thách cược này như là một thách thức mà thôi.

    Việc thách cược có thể không xảy ra (mà không nên xảy ra) khi hai bên có thể nói với nhau những câu chân tình khi đã hiểu ra.

    Việc làm sai còn có thể sửa chữa, huống hồ những lời nói sai cũng có thể xin lỗi khi đã nhận ra.

  • Hoàng

    15:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Việc các công trình xây dựng bị sự cố, các công trình tìm cách rút ngắn tiến độ để đưa vào sử dụng đã dẫn đến kết quả là chất luợng công trình suy giảm một cách thảm hại, đầy ra đấy rồi.

    Thiết nghĩ, tiến độ xây dựng công trình trước tiên phải phụ thuộc vào các tiêu chí kỹ thuật sau đó đến lợi nhuận của nhà đầu tư, nó có liên quan gì đến một ngày lễ nào đó?

    Không thể hiểu nổi!

  • Bạn Đọc

    15:03 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Tôi thấy ý tưởng cổ vũ của bạn Yeu Vietnam cho việc cá cược này thật là khôi hài.

    Nó có thể tạo ra tiền lệ xấu trong con mắt của nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Khi mọi việc chưa ngã ngũ, chỉ với vài căn cứ mà nhóm người kia đã quy chụp rằng không kịp tiến độ, phải xin lỗi,...

    Nếu thực sự họ không kịp tiến độ, chúng ta hãy nói. Bây giờ còn quá sớm.

    Tôi đã từng vào công trường của họ khi mưa lũ. Bạn có biết các doanh nghiệp khốn khổ thế nào vì hệ thống thoát nước kém cỏi khiến công trình ngập lụt? Bạn đã từng xây một cái nhà sẽ hiểu.

    Tôi sẽ góp một tiếng nói phê phán nếu công ty này thật sự "lừa đảo", nói dối. Nhưng mọi thứ chỉ biết chắc chắn vào phút chót.

    Vì thế làm ơn để cho các doanh nghiệp yên ổn làm ăn. Nếu họ sai, họ sẽ bị phạt. Vậy thôi!

  • Đỗ Quang Lợi

    14:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Thật sự là tôi không biết báo Cựu chiến binh lấy đâu ra nguồn tiền 100 tỷ đồng để có thể tham ra vào việc này.

    Keangnam là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, họ đã đưa ra cam kết và tôi tin họ sẽ làm được. Hiện ở ta có không nhiều nhà đầu tư có thể công khai cam kết như vậy. Thiết nghĩ cũng đáng để học hỏi.

  • M.Hiền

    10:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Tôi thấy báo Cựu chiến binh không nên làm việc thách đố này. Trong khi ở nước ta đang vật lộn với nhiều khó khăn trong kinh tế thì những việc như thế này là vô bổ và khôi hài.

    Công ty Keangnam có quyết tâm cao như vậy chỉ nên được ghi nhận và động viên, nếu rủi ro họ không thực hiện được cam kết vì những lý do khách quan thì cũng không có gì đáng chê trách.

    Trong kinh tế, trong xây dựng thiếu gì rủi ro. Còn đang khủng hoảng tài chính toàn cầu là một rủi ro to đùng của loài người đấy.

    Xin hãy dừng lại đi khi còn chưa muộn.

  • Yeu Vietnam

    09:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 18/11/2008

    Mấy ngày nay, tôi thấy báo chí đưa tin rất nhiều về vụ "thách cược" liên quan đến công trình Keangnam. Trên quan điểm của một người dân Việt Nam, chúng tôi rất hoan nghênh FDI đầu tư vào Việt Nam.

    Cá nhân tôi cho rằng, chủ đầu tư của công trình Keangnam cũng nhận được rất nhiều ưu đãi khi đầu tư vào đây.

    Không phải tất cả, nhưng tôi nghĩ là hiện tại đang có một bộ phận nhỏ các dự án FDI đâu tư vào Việt Nam đã không đảm bảo đúng được tiến độ đăng ky ban đầu.

    Việc "thách cược" này là một ý tưởng rất hay. Mục đích không phải là ai đúng ai sai, ai thắng ai thua. Ngay như đại diện của Keangnam cũng phát biểu "Những người đưa ra đề nghị ... có thể hiểu họ là những người yêu nước. Đứng trên tinh thần ấy thì họ có thể đưa ra yêu cầu vì tổ quốc... Chúng ta không nên nêu đây như vấn đề cờ bạc hay cá độ, mà là một bên nêu ra điều kiện và yêu cầu thực hiện, và họ muốn tạo động lực cho bên kia thì nêu khoản thưởng. Bên kia, nếu không làm được thì phải chịu phạt."

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)

Pvd

17:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Thực chất vấn đề chưa được giải quyết ở đây vẫn là cái gốc “lý luận” chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Mà...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (2 ý kiến)