Sẽ loại bỏ dần những lễ hội “khuyến khích bạo lực”?

NGUYÊN HÀ

16/06/2009 10:47 (GMT+7)

picture Một cảnh tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) - Ảnh: Trần Lưu.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Trong số 9 chất vấn dành cho Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tại kỳ họp này, có tới hai chất vấn xung quanh việc tổ chức các lễ hội “khuyến khích bạo lực, gây tâm lý sợ hãi”…

Đại biểu Đinh Xuân Thảo nêu kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang, nhân năm Kỷ Sửu, từ nay nên bỏ lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên và chặt đầu trâu trong lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Vì con trâu là loài vật gắn bó với người nông dân và là biểu tượng văn minh lúa nước lâu đời ở Việt Nam.

Còn đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh cũng dẫn ý kiến  nhiều cử tri về  một số lễ hội “chém lợn”, “chọi trâu”… gây tâm lý ghê sợ, khuyến khích bạo lực, thể hiện nét man rợ cổ xưa. Theo đại biểu nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam cũng không thích những lễ hội này,

"Chính phủ đang chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010. Vậy, có thể mạnh dạn loại bỏ các lễ hội như “chém lợn”, “chọi trâu” và Bộ trưởng sẽ làm gì để hạn chế việc đó?", đại biểu Khánh chất vấn.

Tại văn bản trả lời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên (còn gọi là Lễ ăn trâu) là lễ tế thần dưới hình thức cột con trâu vào một cây trụ rồi tổ chức cúng kiếng theo nghi thức cổ truyền, sau đó hạ trâu bằng cách phóng lao hoặc chém trâu bằng dao bén. Theo tín ngưỡng của một số dân tộc ở Tây Nguyên, giết trâu cúng thần là phương cách bày tỏ rõ rệt nhất, tích cực nhất về lòng tín ngưỡng của họ đối với các thần linh.

Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là sản phẩm văn hoá tinh thần độc đáo đã trở thành truyền thống văn hoá của cư dân miền biển Đồ Sơn. Cư dân nông nghiệp vùng Trung du Phú Thọ (xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh) có tục chọi trâu để tưởng nhớ đến Vua Hùng. Tương truyền xưa kia Vua Hùng đi săn qua vùng này, thấy hai con hổ, Vua Hùng dùng tay đánh hai con hổ trừ hoạ cho dân, đem thịt cho mọi người ăn.

Về sau để tưởng nhớ đến Vua Hùng dân làng hàng năm từ 13, 14 tháng 2 âm lịch tổ chức chọi trâu nhằm biểu dương sức mạnh, cầu mong Vua Hùng phù hộ cho dân làng hạnh phúc, bình yên, làm ăn thuận lợi.

Trong các lễ trên, những con vật nuôi được chọn làm vật hiến sinh, giữ vai trò là cầu nối giữa con người với trời đất, thần linh, nó mang tính Thiêng trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của cư dân địa phương.

Còn lễ chém lợn, theo giải thích của bộ trưởng thì quy định chỉ được chém vào chân sau, ai chém nhanh hơn và đúng kiểu thì được giải. Đây là tục chém lợn của dân làng Nén Thượng, xã Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra hàng năm từ chiều ngày mồng 5 đến sáng mồng 6 tháng Giêng âm lịch.

“Chúng tôi cho rằng, hành vi chém lợn hay chặt đầu trâu hiện không còn phù hợp và không nên duy trì tại các lễ hội trên”, báo cáo viết.

Tuy nhiên, bộ trưởng cũng cũng e ngại việc “chặt chém” tại các lễ hội nêu trên sẽ rất khó khả thi nếu chỉ thực hiện bằng các biện pháp hành chính đơn thuần. Vì vậy bên cạnh cơ sở là kết luận khoa học cũng cần kiên trì làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, làm chuyển biến từ trong nhận thức của người dân, để chính những người dân hiểu rõ và quyết định không thực hiện các hành vi tín ngưỡng không còn phù hợp nêu trên.

Bộ trưởng cũng khẳng định “các lễ hội nêu trên không có trong các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010”.

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, phân loại lại các lễ hội để thống nhất quản lý. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cũng như quy chế tổ chức lễ hội đã ban hành, báo cáo viết.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Văn Út

    17:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 22/6/2009

    Theo tôi chúng ta nên cấm ngay lập tức các lễ hội đâm trâu, chém lợn. Đây là hành động dã man, bạo lực. Khi tham gia những lễ hội này chúng ta sẽ bị kích động bạo lực.

    Chúng ta chỉ gìn giữ các phong tục có tính giáo dục, đạo đức và phải loại bỏ ngay các hủ tục, lạc hậu. Chúng ta đã từng đốt pháo hàng ngàn năm và chúng ta đã bỏ đấy thôi.

  • Phú Tân

    15:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/6/2009

    Bạn sẽ chọn cái nào:

    - giết ngay hay hành hạ cho đến chết

    - lễ hội có đổ máu hay lễ hội không đổ máu

    nếu bạn cảm thấy yêu thích các vế sau, có lẽ bạn có xu hướng bạo lực rồi.
    Vậy nên khuyến khích hay không câu trả lời không khó. Vấn đề chỉ là thực tế có làm được không thôi.



  • Thái Minh Bảo

    10:10 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/6/2009

    Tôi vui mừng vì đại biểu đã nêu lên một số vấn đề tưởng như bình thường quanh đời sống của chúng ta. Trước đây, tôi thỉnh thoảng đi đến các vùng đòng bào dân tộc và thấy cảnh đẩm trâu rợn người, trong khi mọi người tì reo hò, vui thỏa thích.

    Chúng ta không thể nói rằng giết một con vật theo kiểu dã man như thế đồng nghĩa với việc giết mổ để ăn thịt. Một sản phẩm văn hóa phải là một nét kết tinh của một dân tộc. Chúng ta cũng không nên so sánh với lễ hội bò tót ở TBN. Tại sao chúng ta lại theo họ trong khi dân tộc ta còn có nhiều, rất nhiều nét đặc sắc để có thể tuyên truyền, thúc đẩy phát triển.

    Nếu ai đó cổ vũ cho việc giết một con vật theo cách dã man như vậy làm nét văn hóa, thì thử hỏi người đó có dám tuyên truyền và cổ vũ con, cháu họ làm những việc như vậy?

  • Lê Nguyên Sa

    09:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/6/2009

    Cá nhân, tôi không thích các phong tục này vì tôi không ưa chém giết. Nhưng để đưa đến một kết luận cấm, chấm dứt các phong tục lễ hội này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

    Đã nói đến văn hoá thì không có cái được gọi là văn hoá đích thực với văn hoá không đích thực như bạn Lê Trung nói. Các nền văn hoá là ngang bằng nhau. Vì vậy tôi càng thấy ngạc nhiên và sửng sốt khi có đại biểu cho rằng khách du lịch Tây không thích các lễ hội này.

    Du lịch dựa vào văn hoá chứ văn hoá không chạy theo du lịch. Lễ hội ngàn đời của dân tộc không chạy theo đoàn du khách Tây tham quan Việt Nam vai tuần. Lễ hội là dành cho người Việt, những con người sống tại đất nước Việt, xây dựng phát triển đất nước này.

    Hơn thế nữa, nhìn nhận một sự việc, nhất là các sự kiện văn hóa, nên suy xét đến tầng lớp sâu hơn mang tính tượng trưng và tinh thần hơn là nhìn chòng chọc vào hành động mang tính thể xác. Chúng ta đã có những bài học đắt giá về các suy nghĩ kiến giải mang tính Văn Hóa.

    Văn hóa dựa vào tri thức để biến đổi và phát triển. Các lễ hội còn tồn tại vì nó có lí do để tồn tại. Muốn thay đổi ý thức triệt để và mãi mãi thiết nghĩ bắt nguồn từ việc giáo dục chứ không phải các hình thức hành chính.

    Cuối cùng, trong một thế giới nhạy cảm và thay đổi như hiện nay, văn hóa, tín ngưỡng có liên quan ảnh hưởng đến chính trị.

  • Cẩn Thận

    21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Bạo lực?
    Các lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn có từ đời xưa. Người xưa vẫn hiền như đất.
    Bạo lực nhiều phần là của xã hội hiện đại và do ảnh hưởng những cái tiêu cực khác.

    Dã man?
    Tu sỹ nhà Phật thì không sát sinh.
    Nhưng đa số người ta không phải là tu sỹ. Họ đều phải giết trâu gà bò lợn để ăn hoặc có mục đích chính đáng.

  • Bích Thuỷ

    15:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Là phụ nữ, tôi cũng rất ghét bạo lực. Tôi hoan nghênh chủ trương loại bỏ các lễ hội dã man trên ra khỏi đời sống của nhân dân ta. Đừng để con cháu chúng ta nhìn thấy cảnh đâm chém máu chảy (mặc dù là con vật nuôi) mà reo hò cổ vũ, như vậy chẳng khác nào khơi dậy cái ác trong con người bọn trẻ.

  • Nguyen Thanh

    14:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Bản thân tôi cũng không thích những lễ hội này, nhưng phát triển du lịch không phải là chỉ quan tâm phát triển những cái mà người phương Tây thích và cái mà họ không thích thì tìm cách xoá bỏ đi. Nếu cứ thế thì những nét văn hoá độc đáo của dân tộc Việt Nam dần dần sẽ không còn tồn tại nữa.

  • Nguyen The Viet

    14:41 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Tôi cho rằng lễ hội chọi trâu có thể duy trì nhưng không nên giết hại những con trâu sau khi chọi. Đây là những con trâu quý, nên duy trì làm giống. Nếu giết hết những con trâu giống tôt, đàn trâu nước ta sẽ càng ngày càng thoái hóa.

  • Nguyễn Trân

    14:33 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Nhân tiện đây tôi cũng xin đề xuất ý kiến nên cấm ăn thịt chó luôn, vì suy cho cùng con chó là động vật thân thiết nhất của người. Thay vì ăn thịt chó, hãy khuyến khích họ ăn món giả cầy thôi.

  • Bùi Anh Tuấn

    14:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Tôi thấy nực cười trước những ý kiến cho rằng nên loại bỏ các lễ hội mang tính bạo lực như đâm trâu ở Tây Nguyên, hay chém lợn ở Bắc Ninh.

    Các vị giải thích thế nào về lễ hội đua bò tót ở Tây Ban Nha, dù cực kỳ nguy hiểm vẫn thu hút hàng vạn khách du lịch tham gia?

    Chúng ta đã có bài học đắt giá về phong trào bài trừ mê tín dị đoan những năm 70-80, chắc nhiều người vẫn nhớ.

  • Trần Nam Kha

    12:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Phạm trù văn hóa và lễ hội khá trừu tượng và có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Nếu như thử so sánh việc đâm trâu trong lễ hội với việc săn cùng đuổi tận muôn thú, cưa và đốt hết gỗ rừng, rồi tới việc đào khai thác tài nguyên trong lòng đất... thì chúng ta thấy sao!?

  • Hoàng Minh

    11:35 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    @ Bạn Lê Trung:

    Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn và tin tưởng rằng chủ trương cấm các lễ hội bạo lực như trên là đúng. Không thể để các lễ hội đó xuất hiện trong các chương trình quảng bá văn hóa quốc gia Việt Nam.

  • Lê Trung

    11:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Tôi rất ủng hộ chủ trương loại bỏ những lễ hội khuyến khích bạo lực, dã man như đã nêu: lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn...

    Không thể nói đó là những sản phẩm tinh thần độc đáo mà chỉ là những phong tục tin ngưỡng hình thành khi dân trí còn mông muội, không mang tính văn hoá đích thực.

    Các phương tiện truyền thông không nên phát tin, truyền hinh, cổ suý những lễ hội dã man cổ hủ đó.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Hùng

17:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bộ trưởng Huệ là người hiểu rõ lời lãi của doanh nghiệp xăng dầu, nhưng tôi thấy khó hiểu về hành động chần chứ trong...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)