Chứng khoán ngày 22/1: Điểm dừng của tâm lý

LAN NGỌC

22/01/2010 14:48 (GMT+7)

picture Nếu tâm lý hoang mang tiếp tục đeo đuổi, hẳn thị trường đã có sự khởi động sôi động hơn; nhưng điều đó không xẩy ra - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Vẫn giảm điểm nhưng ít nhất thị trường đã tìm được một điểm dừng của tâm lý hoảng hốt có ở phiên hôm qua (21/1).

Giá chứng khoán nhìn chung, điểm số, khối lượng và giá trị giao dịch hôm nay không có chuyển biến tích cực. Thay vào đó, tâm lý nhà đầu tư đã tốt hơn so với sự hoang mang trước đó.

Lo ngại đầu phiên sáng nay là có cơ sở, bởi VN-Index đã khoan thủng mốc 480 điểm. Tuy nhiên, về phương diện kỹ thuật, mốc 480 điểm cần có cách biệt lớn hơn để tạo sự xuyên phá thuyết phục. Thêm vào đó, phiên chao đảo nối tiếp trên thị trường Mỹ hẳn có ảnh hưởng nhất định với thị trường trong nước, dù mối quan hệ này khá mờ nhạt từ cuối năm 2009 đến nay.

Nhưng, với người lạc quan, giao dịch dồn về cuối phiên hôm qua, cùng lượng cầu ATC mạnh, chỉ số không đổ dốc hẳn vào đợt cuối lại được cho là tín hiệu tích cực. Khách quan mà nói, lực cầu bắt đáy đang vào cuộc tích cực hơn. Tất nhiên, đa số chỉ chịu mua dưới tham chiếu.

Điều đó tiếp tục có ở phiên sáng nay, đặc biệt là diễn biến cuối ngày, khi lực cầu chất cao tại một số mã điển hình, đặc biệt trên HNX với trên 1 triệu đơn vị dư mua ở VCG, KLS, PVX… Trong khi đó, trên HOSE, thông điệp cuối phiên thể hiện rõ ở loạt cổ phiếu lớn, và ngay cả ở chỉ số.

Khởi đầu chậm và thận trọng, đúng với bản chất vận động của thị trường thời điểm này, HOSE chỉ có 2,4 triệu đơn vị với chưa đầy 88 tỷ đồng giá trị, VN-Index tiếp tục giảm nhẹ. Nếu tâm lý hoang mang tiếp tục đeo đuổi, hẳn thị trường đã có sự khởi động sôi động hơn; nhưng điều đó không xẩy ra.

Thậm chí khá nhanh sau đó, phút 15 của khớp lệnh liên tục, một sóng tăng xuất hiện. Đó là kết quả của hoạt động tiết cung giá thấp và lực cầu mạnh lên. Nhưng ở thời điểm này, sự phục hồi khá mong manh khi nhiều nhà đầu tư khó loại trừ sự ám ảnh của bóng ma “bull-trap”. Nhưng nếu xem đó là cơ hội để cắt lỗ thì áp lực bán lại không thể hiện quá mạnh. Trong gần 20 phút của sóng tăng này cũng chỉ có chưa đầy 5 triệu đơn vị được chuyển nhượng; những ai muốn thoát đã có cơ hội thuận lợi để thoát.

Tuy nhiên, sự “rung lắc” thực sự tạo áp lực với bên bán xuất hiện ngay sau đó. VN-Index từ tăng 3,27 điểm nhanh chóng giảm tới 6,57 điểm chỉ trong khoảng 5 phút. Đây mới là thời điểm sôi động với lượng cung mạnh và lượng khớp cao. Gần 5 triệu đơn vị được sang tay trong khoảng thời gian ngắn ở vùng thấp nhất trong phiên này. Có hai điểm có thể xác định: tâm lý một bộ phận bên bán vẫn khá yếu khi có “rung lắc” mạnh, nhưng ngược lại lực cầu giá thấp cũng không muốn chậm chân.

Lực cầu đã mạnh hơn là điểm tích cực ở phiên này. Nếu trên HNX là hàng triệu đơn vị dư mua tại một số cổ phiếu lớn, thì trên HOSE là cú hích ở đợt khớp lệnh đóng cửa, đưa loạt blue-chips cải thiện tình thế trước đó; thậm chí ít nhiều gây bất ngờ. Có thể thấy điều này tại SSI với cú hồi tăng 1.000 đồng/cổ phiếu vào đợt cuối, thay cho mức giảm 1.000 đồng kết thúc đợt 2. BVH, DPM, STB, PVF, HAG, SJS, KBC, REE, HPG… đầu có bước chuyển cải thiện vị thế giá trước đó.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu lớn khác lại đón mức giảm giá cuối ngày, cản khả năng bám trụ của chỉ số. VN-Index chốt phiên trượt nhẹ 0,83 điểm. Khối lượng toàn phiên trên HOSE chỉ có 30 triệu đơn vị với 1.239,6 tỷ đồng giá trị. Đáng chú ý là khối đầu tư nước ngoài đã có chẵn phiên mua ròng thứ 10 liên tiếp, mua ròng 33,73 tỷ đồng giá trị.

Trên HNX, dù không đảo chiều thành công nhưng việc HNX-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày không phải là kết quả tồi. Chỉ số này chỉ giảm nhẹ 0,05 điểm và tại đây chỉ còn 13 mã giảm sàn.

Thị trường đã khép lại một tuần suy giảm, VN-Index ở dưới 480 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch duy trì ở mức thấp. Thông tin được chờ đợi vẫn là số liệu CPI tháng 1 chính thức được công bố và khả năng lãi suất cơ bản được duy trì.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hải Anh

    00:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Tran Tran ở đây chắc chắn không phải tác giả với bí kíp 80 sai lầm của các nhà đầu tư cá nhân.

    Và kể cả tác giả có trở về thì cũng chẳng thể dự đoán được xu hướng của một thị trường mà việc làm giá và thao túng đang trở thành vấn nạn!

  • Thanh Bình

    23:46 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Chào bác Tran Tran,

    Nếu em không nhầm thì bác chính là tác giả của loạt bài "80 sai lầm của các nhà đầu tư nhỏ"?

    Bác cho em hỏi một chút về các sai lầm số 31 và 62:

    + Sai lầm 31: "Nỗi ám ảnh phải xác định đáy của thị trường": ...lời khuyên là không nên đoán đáy của thị trường.

    + Sai lầm 62: "Bắt một con dao đang rơi": Không nên bắt một con dao đang rơi, nhưng chỉ không nên khi nó rơi từ đỉnh của thị trường. Còn khi thị trường đến sát đáy thì việc chọn lọc những con dao đang rơi để bắt lấy là một việc nên làm.

    Như vậy có gì mâu thuẫn trong 2 phần trên không? em đọc mãi vẫn chưa hiểu được, rất mong bác dành thời gian giải đáp hộ em. Email của em là choimahoc@yahoo.com

    Cảm ơn bác nhiều!

  • Lê Việt Hưng

    14:00 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi không thích những người hay xúc phạm người khác. Trên diễn đàn này để chia sẻ quan điểm của mình. Đây chính là một kênh thông tin của các nhà đầu tư rất có ích, đừng vì cái TÔI của mình mà làm kém sự nhiệt tình của người khác.

    Giữa lúc mọi người bi quan thì thị trường lại ngược lại, hãy chờ xem.

    Thị trường luôn đúng - bạn Mai đừng buồn nhé! Chắc có người mất nhiều nên bức xúc thôi.

  • Tran Tran

    10:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi là một bác sĩ già về hưu nghĩ cũng tiếc cho quãng thời gian rảnh rỗi thôi thì vừa mở phòng mạch vừa tham gia chứng khoán gọi là luyện trí óc cho minh mẫn. Mấy Ai ngờ được chỉ trong thời gian ngắn mà phòng mạch của tôi đầy khách nhiều đến nỗi phải treo "miễn chiến bài" rằng tôi bị bệnh không khám được.

    Chao ơi bệnh nhân của tôi chỉ có một loại bệnh duy nhất là TIM MẠCH VÀ ÁP HUYẾT CAO.

    Theo "lời khai" của họ từ ông bụng phệ cho tới cô sinh viên xinh đẹp mới vừa ra trường là từ khi tham gia chứng khoán bị "SÓNG" dập cho say tơi tả mà không biết tại sao?

    Họ ngỡ ngàng không hiểu sao mình tính toán rất đúng mà lại được mấy anh phân tích kỹ thuật đưa ra hết điểm hỗ trợ này đến kháng cự nọ nhưng tất cả đều sai chả đâu vào đâu hết.

    Các chỉ số này nọ như DJ , SP500, CPI ... rất tích cực nhưng thị trường vẫn không khởi sắc. Tóm lại lo buồn sinh bệnh tật.

    Họ đã đến thôi thì chữa bệnh phải từ tâm bệnh mà trị kết hợp dùng thuốc mới hiệu quả vạn phần.

    Có lẽ trong khoảng thời gian qua thị trường dường như đi ngược với nền kinh tế. Như trước đây tôi đã nói TTCK là ảnh trước của kinh tế một quốc gia. Vậy bây giờ ta có thể dự đoán được rằng sau tết tình hình như thế nào rồi nhỉ?

    Nhìn ra xa kinh tế Mĩ đang điều chỉnh để thích hợp với tình hình mới DJ mặc dù có thời gian đi lên rất mạnh nhưng đã có hai ngày rớt rất "ấn tượng". Bên cạnh đó, xem xet kỹ thì khối lượng và giá trị giao dịch ngày càng yếu đi. Chỉ số chung của ngành ngân hàng vẫn yếu so với S&P500.

    Điều đó nói lên rằng các nhà đầu tư lớn đã nhìn thấy sự điều chỉnh trước mắt và đã chuyển sự đầu tư vào trái phiếu, vàng... an toàn hơn.

    Trung Quốc cũng đang thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm hãm lạm phát sau những gói kích thích khổng lồ. Điều đó đã phản ảnh qua diễn biến trên thị trường chứng khoán thế giới gần đây.

    Quay lại trong nước sự rối ren và lao dốc trong thời gian qua là từ đâu? Bạn hãy nhìn dòng tiền vào TTCK thời gian đó rất khổng lồ nên VN index tăng chóng mặt với nhiều kỷ lục được lập ra.
    Cùng thời gian đó xung quanh các nước dòng tiền đều đặn thẩm thấu vào nền kinh tế song song đó là sự phục hồi của TTCK, tuy chậm mà chắc. Do vậy hôm nay èo uột cũng là điều được dự báo trước.

    Bên cạnh đó "CÁ MẬP" thời gian qua với quá nhiều ưu đãi và tiếp tay của không ít công ty chứng khoán nên cùng nhau thao túng thị trường làm cho thị trường méo mó. Góp phần không nhỏ cho sự lộn xộn đó là các công ty chứng khoán luôn vì các mục đích khác nhau mà đưa ra khuyến nghị hầu như có lợi cho họ xa rời thực tế làm cho nhà đầu tư nhỏ điêu đứng.

    Kết hợp với lạm phát và các biện pháp thắt chặt tiền tệ, cách công bố thông tin chưa rõ ràng cùng với giá xăng tăng, điện có thể cũng sắp tăng, ... thì lạm phát sắp bùng nổ trở lại. Vậy tăng LSCB là điều có thể xảy ra?

    Thôi bệnh nhân khá đông, mai tôi sẽ hầu chuyện tiếp về chuyện nên làm gì thời điểm này, và dự đoán thời điểm tăng LSCB nha. (tôi không có thói quen dự đoán điểm đáy hay bắt dao rơi vì nguy hiểm mà dựa vào những dấu hiệu kinh điển).

  • ATB

    09:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi tin chắc VNInde còn giảm vì chẳng có tin vĩ mô nào đủ mạnh để nâng niềm tin vào thị trường.

    Chỉ thấy tăng giá xăng, ga, lương thực thực phẩm tăng khủng khiếp vào dịp Tết.

    Ai đánh lên đánh xuống cũng không thay đổi được thực tế các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn chi phí sản phẩm và dịch vụ tăng, lợi nhuận giảm, khó có nguồn vốn để mở rộng kinh doanh sản xuất, hàng xuất khẩu gặp nhiều rào cản trở.

    Chưa cắt lỗ thì có thể mất Tết luôn.

  • Cuong Stock

    07:18 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Thị trường sẽ về 380-400 điểm vào cuối năm, vì tết nhà đầu tư lớn chưa tham gia, họ đã thoát hàng lúc 530 rồi, chỉ có những nhà đầu tư nhỏ lẻ ở lại, nắm cổ phiếu và mong cho giá lên.

    Nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn thua là vậy.

  • Pvt

    02:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Trên diễn đàn của VnEconomy tôi thực sự ghét nhất bạn Mai. Tôi không hiểu sao bạn lại phải đưa lí lịch của mình ra khi không ai cần? Khả năng và trình độ của bạn tự mọi người có thể đánh giá qua bài viết.

    Nếu không có những "kẻ u mê" luôn ca ngợi bạn thì tôi cũng không cần quan tâm. Nhưng bạn đã là "tội đồ" của những người nhẹ dạ. Nếu bạn còn chút tự trọng thì hãy lên diễn đàn này chia sẻ nhé!

    Tôi tin là những "người nhẹ dạ" kia sẽ tha thứ cho bạn thôi. Riêng tôi rất thích đọc bài của Lan Ngoc.

  • Stock6868

    20:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Trong xu hướng tăng mà khối lượng giao dịch khủng cộng với đà tăng nhẹ là dấu hiệu tạo đỉnh. Trong xu hướng giảm mà khối lượng giao dịch thấp và chỉ giảm nhẹ là dấu hiệu tạo đáy (không tin các NĐT hãy xem lại những gì đã xảy ra).

    Tôi tin là trong đầu hoặc chậm lắm là giữa tuần sau sẽ có đợt tăng. Hãy tự tin, bình tĩnh và sáng suốt nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này!

    Chúc các NĐT thành công!

  • Nguyễn Hùng

    18:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Sẽ đảo chiều sớm thôi, tôi thấy bắt đầu các CTCK, các tổ chức lớn ra tín hiệu kéo VNi lên rồi. Họ đang bắt đầu chiến dịch tung thông tin đánh lên rồi.

    Tôi không ủng hộ một số bạn trên diễn đàn hay châm chọc nhau, để làm gì khi mà cuộc chơi còn dài, hết sóng này đến sóng khác. Tôi đồng quan điểm với bác Trân Trân là xu hướng quyết định tất cả, mà xu hướng là do các CTCK, các tổ chức lớn quyết.

    Họ hô hào đi lên và thoát ra lúc VNi 535-510 rồi và đánh xuống dọa bà con là VNi xuống 430 nhưng tôi tin là họ đã gom đủ và đang đánh lên rồi đấy.

    Làm sao mà xuống 430 được cơ chứ, họ mà đánh xuống được tầm đấy thì bị các tổ chức khác "làm thịt" ngay. VNi bật tăng không mua nổi lại như 2 ngày đầu năm phải không bà con?
    Bà con yên tâm nhé, sắp đảo chiều rồi.

  • Nguyen Manh Hung

    18:30 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng thị trường tiếp tục chỉnh. Phiên hôm nay nhìn chung không tốt lắm. Sang tuần có thể đầu tuần có phiên lên nhẹ hoặc giằng co nhưng trong tuần sau nhiều khả năng phiên đầu tuần điểm số cao hơn phiên cuối tuần. Hãy thận trọng đầu tư tại thời điểm hiên tại. Nếu đầu tư tương đối dài hạn (vài tháng) thì có thể dải ngân dần vào cuối tuần sau. Đó là ý kiến của cá nhân muốn chia sẻ với các bạn đầu tư.

  • Lostinstock

    17:20 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Thị trường vẫn đang đi những bước sóng (giảm) rất đẹp, ai muốn lướt sóng ngắn hạn nên đợi VNI về 450 hãy bắt đáy, còn ai cẩn thận hơn nên đợi đến tháng 3.

  • Nguyễn La

    15:31 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Khối lượng giao dịch hôm nay thấp là điều đáng mừng. Đã không xảy ra tháo chạy. Tuần sau thị trường sẽ khởi sắc.

  • VNI 350

    15:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Có gì hay đâu mà đáng tự hào thế nhỉ? Tôi cũng giải ngân từ cuối tháng 12 nhưng có điều tôi bán từ lúc 520 điểm chứ không phải chờ đến hôm nay đâu. Chắc chắn danh mục của VNI 530 từ lúc 520 điểm đến hôm nay cũng đã giảm 10-15% rồi (chẳng hạn như GMD hôm nay có tăng 1.000 thì cũng đã giảm từ 89.500 đến 73.500 rồi). Còn có giữ được mức lợi nhuận này không thì hãy chờ vài phiên nữa thì biết.

    Hãy chờ xem nhé, VNI 350 đúng hay VNI 530 đúng. Đoạn kết còn đang ở phía trước.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)