Chứng khoán ngày 28/1: Mệt mỏi khối lượng giao dịch

LAN NGỌC

28/01/2010 15:03 (GMT+7)

picture Câu hỏi lớn lúc này vẫn là sức cầu đã biến đi đâu khi đáng lẽ cơ hội tăng giá phải mở rộng sau khi các thông tin hỗ trợ được đưa ra.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thêm một phiên giao dịch “buồn ngủ” tương tự hôm đầu tuần khiến nhà đầu tư chán nản. Giá dao động nhẹ với hoạt động mua bán chậm chạp và chỉ số có vẻ muốn “bù” lại mức tăng nhảy vọt của ngày 26/1.

Không nhiều diễn biến đáng chú ý trong phiên hôm nay dù đã có lúc giá giảm khá mạnh. Ngay từ đầu phiên, VN-Index mở cửa cực kỳ èo uột với 62,2 tỷ đồng giá trị, thấp kỷ lục kể từ tháng 4/2009.

Tâm lý đã xoay chiều quá nhanh kể từ phiên bùng nổ hôm thứ Ba vừa qua. Tính chung hai phiên chỉ số đã lấy đi gần hết nỗ lực tăng điểm từ đầu tuần đến nay.

Điểm an ủi duy nhất có lẽ là áp lực bán không lớn và điều đó là tốt trong một phiên giảm điểm. Dĩ nhiên câu hỏi lớn nhất lúc này vẫn là sức cầu đã biến đi đâu khi đáng lẽ cơ hội tăng giá phải mở rộng sau khi các thông tin hỗ trợ được đưa ra.

Tổng khối lượng giao dịch hôm nay tính chung cho cả thỏa thuận ở HOSE chỉ đạt gần 23,1 triệu đơn vị, thấp hơn cả ngày 25/1. Nếu tính riêng với khớp lệnh cổ phiếu (thể hiện ra chỉ số) thì lượng chuyển nhượng vào khoảng 20,28 triệu đơn vị, nhỉnh hơn chút ít so với phiên đầu tuần.

Nếu đặt trong bối cảnh những tin tức hỗ trợ quan trọng nhất đã công bố mà cụ thể là lãi suất cơ bản giữ nguyên thì thị trường tỏ ra khá tiêu cực. VN-Index vẫn đang nằm trên mức hỗ trợ ngắn hạn cuối tuần trước nhưng việc thị trường thiếu đi động lực cần thiết khiến sự nghi ngại ngày càng tăng.

Sự hưng phấn không được duy trì và rất nhiều nhà đầu tư mệt mỏi trong tình trạng giao dịch èo uột. Cơ hội cho một khả năng đánh lên lúc này khá thuận lợi nhưng điều đó lại chưa xảy ra. Thị trường rõ ràng chưa tìm được sự đồng thuận cần thiết của các lực lượng khác nhau.

Trong diễn biến hôm nay, tại các mức giá thấp, lực mua vẫn mạnh nhưng không hề nhiệt tình chấp nhận ở các mức cao hơn. Tại rất nhiều cổ phiếu lớn, tổng cầu thậm chí đã áp đảo tổng cung và hầu hết chỉ chịu hài lòng với giá thấp. Sự mệt mỏi vì giằng co như vậy rất có thể sẽ dẫn đến sự buông xuôi. Nhà đầu tư cả đang ôm cổ phiếu lẫn cầm tiền đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn hoặc một thông điệp dứt khoát để xác định xu hướng.

Thị trường vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ và biến động mạnh, cho thấy từ ngày 8/1 trở lại đây. Tuy nhiên, xét cả quá trình đó, có vẻ như một nút thắt chật vật đã và đang định hình, khó gỡ. Ngay cả “cú hích” thông tin trong ngày thứ Ba vừa qua cũng không đủ sức để tạo sự dứt khoát của xu hướng. Vậy yếu tố nào có thể tạo được khả năng giải tỏa? Với những người lạc quan, câu trả lời lúc này hẳn không dễ, nhất là khi các thông tin vĩ mô trước mắt khá hạn chế.

Có thể tìm về những yếu tố tự thân của thị trường. Có nhiều góc nhìn về thời điểm này. Một quan điểm tham khảo cho câu trả lời trên là khối lượng thấp và không có hiện tượng bán tháo cho thấy thị trường đang tạo đáy. Ngược lại, với người cầm tiền, liệu 475 điểm, 450 điểm hay 427 điểm mới hài lòng? Câu trả lời tiếp tục phản ánh rõ hơn qua khối lượng nếu đà đi xuống tiếp tục thể hiện.

Còn thực tế hiện tại, một lần nữa sự thận trọng của nguồn vốn ngắn hạn tiếp tục được chất thêm, sự kiên nhẫn của bên cầm cổ tiếp tục bị thử thách nếu không nói là đang bị mài mòn, hoạt động sử dụng đòn bẩy có lẽ cũng bớt tần suất… Điều này tiếp tục cho thấy sự lưỡng lự của bên mua, nhưng bên bán cũng không quyết tâm đẩy hàng.

Trong bối cảnh đó, không bất ngờ khi lực lượng canh mua bám sàn sát hơn, trong khi một bộ phận cầm cổ chán nản tắt bảng điện và thư giãn… (ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì nhịp độ mua ròng nối tiếp).

Còn hơn hai tuần nữa là thị trường sẽ đóng cửa cho kỳ nghỉ Tết. Cơ hội cho một con sóng vẫn còn nhưng quan trọng là sự tham gia tích cực hơn của dòng tiền.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hồng Hà

    12:10 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

    Tôi tin rằng thị trường vẫn trong xu thế giảm điểm. P/E của thị trường thời điểm này không phản ánh được gì cả. Năm 2010 mới là năm đầy khó khăn của doanh nghiệp khi hết gói kích cầu hỗ trợ ngắn hạn, giá điện có thể tăng, các chi phí đầu vào tăng...

    Liệu đến lúc đấy doanh nghiệp có làm ăn được như năm 2009 hay không?

  • DOJI

    22:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Hãy kiên nhẫn và củng cố niềm tin, các bạn sẽ đuợc hưởng thành quả mà mình chờ đợi. Mình nghĩ thị truờng sẽ không phụ các bạn nếu các bạn có niềm tin.

  • Hoa Mai Vàng

    21:42 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Các nhà đầu tư vẫn vậy. Vẫn cái kiểu bình luận thị trường theo cảm tính riêng mỗi người. Trên diễn đàn chỉ thấy hô hào theo kiểu của người đang cầm CP và người chưa muốn lên tàu.

    Và điểm chung nhất là chỉ muốn nhận định vào ngày mai. Điều đó có thể khẳng định: đại đa số NĐT cá nhân của chúng ta là chỉ thích "mì ăn liền", ăn sổi, ở thì, đầu tư theo kiểu "chộp giật".

    Chúng ta không hề biết, chính những tư tưởng đầu tư kiểu này chỉ làm béo bở "cá mập" vì họ chỉ cần dùng đòn tâm lý là điều khiển được tuốt.

    Tôi thiết nghĩ, chúng ta cần phải có cách nhìn một cách chuyên nghiệp hơn nữa, hãy nhìn vào khả năng hồi phục kinh tế, nền kinh tế vĩ mô, đánh giá tiềm năng doanh nghiệp... để đầu tư, chứ cứ mãi thế này thì ... mình sẽ mãi làm khó cho mình, cho cả thị trường.

    Thị trường trong những ngày vừa qua, theo quan điểm cá nhân tôi, mặc dù đã có một số thông tin hỗ trợ và giải tỏa các tin đồn... nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng xu hướng tăng trưởng là bởi hệ thống ngân hàng, xương sống của nền kinh tế.

    Tính thanh khoản còn đang vướng mắc do chịu nhiều sức ép từ những tháng trước khi mà việc dùng đòn bẩy quá nhiều, giờ lại đang vào dịp cuối năm nên khả năng huy động vốn lại càng khó.

    Điều này có lẽ sẽ không còn lâu nữa để hệ thống ngân hàng được cải thiện và khi đó thị trường sẽ có bước đi bền vững hơn. Chúc các NĐT luôn bình tĩnh, tự tin và tránh tâm lý bi quan, hoảng sợ.

  • VN_HN

    21:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thị trường phải có lên có xuống thì mới có người mua người bán. Nếu loại bỏ những yếu tố xấu bất ngờ xẩy ra với kinh tế thì TTCK đang đi đúng chu kì. Chúng ta đừng quá sốt ruột khi nhìn vào danh mục đầu tư hàng ngày. Đơn giản là trồng rau muống để bán cũng phải cần vài hôm... Các tài khoản NĐTNN năm vừa qua (2009) tăng 1,5 tỉ USD và họ vẫn đang đều đặn mua vào. Bình tĩnh các bạn ơi.

  • KyVong

    20:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Dòng tiền đứng ngoài thị trường đang kỳ vọng về 400 điểm, vì vậy VNI phải dưới 450 điểm thì tiền mới vào. Tiền vào thì sau đó thị trường mới có thể tăng trưởng được (Đó là tình hình trước mắt).

    Về dài hạn khi giao dịch ký quỹ được cho phép thì thị trường có khả năng lên đến 800 điểm.

  • Trinh Hai

    20:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Năm 2007 thị trường đang ở đỉnh cao, có ai đó đoán vnindex sẽ xuống 235 không?

    Lúc đó mà đoán thế mọi người "đánh" chạy không kịp đấy chứ. Còn hôm nay ai sẽ đoán thị trường về 300 chắc cũng bị đánh giá te tua. Nhưng có điều vnindex 300 hôm nay khác với vnindex 235 năm 2009.

    Thị trường lúc này chỉ có tăng chứ không giảm. Ai còn cầm tiền thì nhanh chóng giải ngân chứ qua tết sẽ không có CP giá rẻ nữa đâu. Chúc các nhà đầu tư nào may mắn lên tàu hôm nay vì ngày mai vnindex sẽ tăng lên 520 rồi nghỉ ngơi ăn tết.

  • Nguyễn Văn Thông

    20:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Anh em buồn nản-mất kiên nhẫn mà bán hoặc bán lấy tiền ăn Tết... thật có lý. Còn các bác-NĐTNN thì đã ăn tết xong cả tháng nay rồi và họ sẽ mua lai rai với giá thấp cho đến Tết của ta.

    Hết tết Ta đổ ra mua thì họ ung dung mà bán dần dần.

  • Hung

    20:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Đến nay có thể khẳng định không phải vì lo sợ LSCB tăng mà thị trường giảm đâu nhé, đó chỉ là một phần thôi.

    Phần nhiều là tâm lý nghỉ ngơi trước tết. Chơi chứng khoán phải nói là một nghề bạc tóc, cực nhọc hơn bất cứ nghề gì, vì cùng một quyết định, bạn phải để ý bao nhiêu là thứ trên đời, từ kinh tế chính trị thế giới, đến vĩ mô trong nước, rồi lại phải canh trừng thao túng giá, rồi lại chọn đúng mã CP, rồi lại...

    Nên đa phần những ai đã thắng trong năm 2009 đều muốn dừng lại để ăn tết đã.

    Một phần nữa là sợ lạm phát sẽ tái diễ́n vào cuối tháng 3, khi giá điện tăng sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy, và theo tôi đoán khoảng đầu tháng 4 sẽ có việc thắt chặt luồng tiền.

    Ai khôn thì nên đứng ngoài nghe ngóng, nếu không muốn "rụng" mất 20% tiền.

  • Lee

    19:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Mình rất đồng quan điểm với bạn Cắt Lỗ, nhưng mình hiện đã vào 100% số tiền trong tài khoản, biết là giá rẻ nhưng không còn tiền, tiền thưởng tết cuối tuần sau không biết có chưa, sợ lúc có tiền thưởng thì chứng khoán lại lên mất rồi thật tiếc.

  • Chithanh

    18:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thời điểm này tôi chọn phương án lên tàu về quê ăn tết như bao người khác, rồi sau đó lại lên tàu riếp tục "chiến đấu" bạo hơn. Thị trường diễn biến chẳng có gì bất ngờ cả, bên bán muốn bán giá cao để ăn tết cho thơm thảo còn bên mua thì muốn mua giá thấp để ăn tết xong là hốt vào ấy mà.

    Bây giờ ra chợ mới thấy nhộn nhịp.

  • 114111

    17:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Có thể ngày mai sẽ tăng điểm, VNI kết thúc tuần có khả năng không mất điểm hoặc mất điểm không nhiều nhưng rất nhiều NĐT đang rất thất vọng với thị trường chứng khoán, đặc biệt là tính minh bạch.

    Thị trường vẫn còn phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố tâm lý và tin đồn. Điều này làm cho nhiều NĐT nhỏ lẻ/ cá nhân mệt mỏi, sợ sệt nên buộc phải rút khỏi thị trường hoặc đang nắm tiền/ CP nhưng không giám dao dịch.

    UBCK NN nên có động thái, cải cách giao dịch hoặc cung cấp thêm thông tin cho NĐT. Tình trạng hiện nay là khá ảm đạm và chậm chạp.

  • Sóng gần

    17:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tôi tiếc là chỉ có 3,7 tỷ đồng và đã giải ngân hết trong tuần này. Nếu TT còn xuống chắc phải vay thêm bạn bè giải ngân. Theo kinh nghiệm mà tôi có được trong 5 năm đầu tư CK, tôi thấy rằng khi mà hầu như tất cả chán nản (trong một thị trường không xấu, thậm chí đang thoát khủng hoảng đi lên vững vàng như VN) thì những người "thông minh hơn" sẽ chịu khó suy nghĩ nhiều hơn kẻ khác.

    Thị trường lúc này nếu lên thì sẽ "bung" rất mạnh, còn nếu xuống thì sẽ không có chuyện bán tháo đâu.

    Những ai vốn "dài" và "có gan" thì nên gom lúc này. Nếu không thì hãy an toàn cho chắc.

    Linh cảm cho tôi biết TT sẽ có sự bùng nổ trước Tết nguyên đán này.

  • BVS

    17:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Bạn Duy Hưng thân,

    Theo cách nói của bạn thì hiện bạn đang lỗ nặng. Theo tôi bạn nên cắt lỗ đi cho có một cái Tết vui vẻ. Cơ hội đúng là còn nhiều thật đấy nhưng cơ hội không dành cho tất cả mọi người.

    Nếu bạn đã là người đam mê xanh đỏ trên bảng điện tử, đố bạn có thể cưỡng lại việc đóng bảng điện tử lại khi ngồi trước máy tính. Tiền đầu tư là tiền thật của mình, chứng khoán là bong bóng. Chỉ khi nào chứng khoán trở về là tiền cuả mình thì bạn mới có thể đóng bảng điện tử. Tôi nói có đúng không?

    Tôi cũng đã từng lạc quan như bạn, có thời điểm mã tôi mua giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Cắt lỗ hay để lại. Tôi cắt lỗ và tôi đã đúng.

    Đúng sai trên TTCK cũng chỉ là tương đối, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, những người hăng hái khi thị trường đang trong xu thế xuống là những người đang lỗ nặng.

    Chúc các nhà đầu tư may mắn, vì TTCK là thị trường cần may mắn hơn tất cả các thị trường khác. Mọi phân tích rồi cũng có thể mắc sai lầm, nhưng chỉ cần chút may mắn bạn có thể gặt hái thành công.

  • Vu Kong Tru

    17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Rất nhiều nhà đầu tư rút ra để nghỉ tết.

    Sau tết những nhà đầu tư này có tham gia vào hay không?

    Tất nhiên là có, chính vì vậy theo tôi đây là cơ hội tốt để sở hữu những cố phiếu hàng hiệu, giá rẻ.

  • Anh Đại

    17:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Không thể có chuỗi lên hoặc xuống mãi được. Các đại gia có muốn làm giá cũng đến lúc hết tiền và mệt mỏi thôi, lúc đấy sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư chân chính. Yên tâm đi, lúc thị trường 250 điểm còn sống lại mạnh mẽ cơ mà.

    Chúc các nhà đầu tư nhỏ tỉnh táo để chống bão.

  • Chí Thanh

    16:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thị trường có xu hướng giảm trong thời gian tới. Tính thanh khoản của thị trường có sự giằng co thể hiện qua mua bán. Trong ngắn hạn có thể giằng co hết thứ Sáu hoặc nửa đàu tuần tới. Tuy nhiên nửa cuối tuần sau và giáp tết áp lực bán sẽ mạnh hơn có thể VN-Index sẽ về 430-450.

    Giữ tiền thì tốt hơn.

  • Kid

    16:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Mình thấy thị trường chẵng có gì khó hiểu cả:

    + Bên bán không chịu bán giá thấp.

    + Bên mua tạo áp lực để mua giá sàn.

    Hai bên không gặp nhau => thanh khoản thấp.

    Tóm lại khi mà xuống càng mạnh sẽ bật lên càng nhanh thôi. Hãy kiên nhẫn chờ xem.

  • Mèo con

    16:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thời điểm này NĐT nắm giữ tiền mặt nhiều để nghỉ ngơi nên không ai còn mặn mà gì.

    Chuẩn bị cho cái tết nguyên đám vui vẻ là trên hết.

    Nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đến lúc nhường lại chiến trường cho các đại gia thi đấu thôi. Các nhà đầu tư lớn tự thân vận động, chúng tôi phải nghỉ ngơi thôi.

    Chúc thành công!

  • Nguyen Ha

    16:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Những chú "cá mập" rồi sẽ có ngày gậy ông đập lưng ông mà thôi. Những việc làm trái quy luật thì sẽ bị quy luật trừng phạt.

    Các nhà đầu tư hãy bình tĩnh!

  • Dân

    16:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Phiên mở cửa 28/1 còn thăm dò GTGD thấp, tuy nhiên phiên đóng cửa KLGD gần 170 tỷ. GDTT nhiều cổ phiếu khớp giá trần, bên mua các cổ phiếu dưới giá tham chiếu không khớp. Lượng bán ra phiên hôm nay giảm đi nhiều so với hôm qua. Có lẽ các nhà làm giá vẫn chưa tìm được sự đồng thuận, đó là lý do TT dậm chân rất lâu. Chắc chắc họ sẽ đồng thuận đánh lên trước khi nhà đầu tư chán nản, hy vọng tuần sau.

    Chúc thành công

  • Hung

    16:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Có 1 kịch bản của "cá mập" mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không ai nghĩ đến: Đó là họ đè giá từ nay đến gần Tết cho nhỏ lẻ ra hàng hết, sau đó cận Tết sẽ đẩy lên để nhỏ lẻ ra về tay không, ăn Tết trong tiếc nuối!

    Qua Tết, bà con lại gom góp tiền nộp cho "cá mập" để đổi lấy "chứng"!

  • Duy Hưng

    16:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Khi thị trường giảm thế này là tôi lại thấy phấn khích. Hôm nay tôi giải ngân thêm 50% số tiền đã nộp hôm qua, nếu may mắn thị trường giảm thêm thì tôi lại rút thêm tiền tiết kiêm ra để giải ngân thêm.

    Quan điểm của tôi là có thể dốc toàn lực ra để lên tàu trước Tết, khi những cơ hội thế này không nhiều. Nếu còn lình xình hay xuống thêm thì không để ý bảng điện tử nữa, vì tôi tin đang ở vùng đáy. Đi chơi thư giãn một thời gian bên nước ngoài rồi về nhà lĩnh thưởng.

  • ATB

    16:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Trả lời Lan Ngọc và nhiều nhà đầu tư khác, khi chưa giải ngân và phục chờ cơ hội xác định xu hướng đi lên rõ rệt của thị trường thì tôi càng vui khi Vn-Index càng tụt giảm. Dĩ nhiên 425 điểm sẽ làm tôi hài lòng hơn là 450 điểm.

    Hy vọng đó là đáy sẽ tới và số lượng giao dịch tại điểm đó không còn "buồn ngủ" nữa.

    Chia buồn với những ai chưa kịp cắt lỗ và những ai đang ôm nỗi lo âu khi Tết đã cận kề.

  • Cắt Lỗ

    16:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Chán nản, mất lòng tin ở thị trường, hụt hẫng khi thấy một thị trường biến đổi khôn lường đó là tâm lý chung của nhà đầu tư lúc này.

    Cảm giác bẫy giá luôn được giăng sẵn làm NĐT thận trọng. Bull trap là một phần không thể thiếu trong hoạt động TT CK, ở mặt tích cực nào đó nó là động lực thúc đẩy thị trường. Nhưng mức độ quá dày như hiện nay thì NĐT cảm giác bị lừa và tổn thương tâm lý rất lớn.

    Hiện tại tôi cho rằng đầu tư trung và dài hạn rất tốt sóng C trong giai đoạn kết thúc, mức kháng cự ở mốc 470 rất khó xuyên thủng. Vậy các nhà đầu tư có thể giải ngân lúc này. Chúc NĐT may mắn.

  • Xuan Lộc

    15:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Theo tôi ngày mai thị trường sẽ tăng đi kèm giao dịch cũng tăng trở lại. Bởi theo tôi những ngày qua thị trường còn e ngại chứng khoán thế giới. Nhưng từ hôm nay trở đi điều đó sẽ được giải tỏa.

  • Phạm Trang

    15:56 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Với tình hình hiện nay người mua thì ít, người bán cũng không nhiều. Thị trường lình xình, nếu có giảm thì cũng không giảm mạnh quá 2 phiên và sẽ không thể giảm quá sâu.

    Theo mình VNIndex, HNXIndex đang lùi lại lấy đà cho một đợt tăng điểm mới, có thể trước tết một tuần hay ăn tết xong ?

  • Stock700

    15:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Giao dịch giảm hôm nay là cũng chẳng gì khó hiểu. Vì dòng tiền đầu tư nhỏ lẻ hiện giờ đa số là dòng tiền nhàn rỗi. Họ tin tưởng rằng với những thông tin tích cực ngày 26/1 thì chứng khoán không thể giảm sâu, do đó việc bán giảm giám bằng mọi giá là điều không thể xảy ra nwã rồi.

    Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bây giờ là những người săn "cá mập" hoặc đợi rớt xác khi "các cá mập cắn nhau", bởi gì "cá mập" nào ghìm giá xuống lúc này thì sẽ bị "cá mập" khác cắn liền thôi.

  • Tiên Hưng

    15:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tôi nghĩ những người cầm tiền lúc này chưa vội mua vào, bởi vì mua hôm nay khả năng hao vốn sẽ cao hơn, còn lúc nào chỉ số VNI mới làm họ hài lòng để mua? Thật sự khó có câu trả lời.

    Hãy thận trọng!

  • Hải

    15:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Chúc mừng những ai kịp giải ngân trong ngày 26/1. Thị trường VN trong thời điểm này khó lường trước mọi rủi ro....

  • 34_4

    15:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thời cơ còn phải đợi, vì "cá mập" đang chờ, chuẩn bị đánh lên. Chuẩn bị vào cuộc khi nào có tín hiệu của thi trường!

  • Nguyen Pham

    15:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tôi cũng đồng ý với nhận định rằng đây là thời điểm rất thuận lợi để đánh lên. Vậy tại sao các lực lượng dẫn dắt thị trường còn chưa thực hiện ý đồ đó?

    Theo tôi, 1 trong những nguyên nhân quan trọng đó là chứng khoán thế giới trong mấy phiên gần đây lao dốc khá mạnh. Chính vì sự không thuận lợi của chứng khoán thế giới khiến nhà đầu tư trong nước có tâm lý e sợ. Khi chứng khoán thế giới khả quan hơn lúc đó sự e ngại của nhà đầu tư trong nước sẽ được loại bỏ.

    Theo nhận định đó, nếu phiên giao dịch kế tiếp chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm sẽ có hiệu ứng rất tích cực vào ngày mai của chứng khoán Việt Nam.

  • Văn Tân

    15:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Sáng nay tôi đã chúc mừng các nhà đầu tư kịp mua vào ngày 27/1. Tuy nhiên thị trường phản ứng chậm hơn tôi tưởng, điều đó cũng chứng tỏ các nhà đầu tư đã từng chịu trận nên nhát đòn.

    Ngày hôm nay chứng khoán Á, Âu đã phản ứng cả với các sự kiện bên Mỹ rồi, chắc mai mới đến lượt thị trường Việt Nam phản ứng. Rất tiếc hôm nay tôi không còn đồng nào để mua vì đã mua hết hôm qua rồi.

    Chúc mọi người thành công,

  • DonJany

    15:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    "Ngược lại, với người cầm tiền, liệu 475 điểm, 450 điểm hay 427 điểm mới hài lòng?". Tôi nghĩ là 350.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)