Bắt quả tang Phó tổng giám đốc BIDV nhận hối lộ
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
picture

Công an đang áp giải ông Dũng (áo trắng) tại trụ sở BIDV - Ảnh: Thái Sơn.

20:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/2/2010

 

Chiều 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt quả tang Phó tổng giám đốc BIDV Đoàn Tiến Dũng về hành vi nhận hối lộ

Chiều 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Đoàn Tiến Dũng về hành vi nhận hối lộ.

Chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Đoàn Tiến Dũng tại tòa nhà Vincom, phố Bà Triệu, Hà Nội.

Ông Đoàn Tiến Dũng, 54 tuổi, nguyên là Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của BIDV và được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc BIDV gần 2 năm nay.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

(TTXVN)

 
Thảo luận (1 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Lê Thanh Uyên
13:44 (GMT+7) - Chủ Nhật, 7/2/2010

Tôi cho rằng đây là "chuyện thường ngày ở huyện" mà thôi. Tuy nhiên, để cán bộ có thể hối lộ một phần cũng do kinh tế Việt Nam là nền kinh tế "tiền mặt" do đó việc quản lý "thu nhập" của cán bộ cũng khó khăn.

Đây là một trường hợp trong nhiều trường hợp chưa được phát hiện và tiền của nhà nước thay hỗ trợ lưu thông tiền - hàng thì một phần đã sử dụng không đúng với mục đích vốn có của nó, nguồn tiền này sẽ chạy vào những chổ đầu tư "an toàn" như bất động sản, vàng. Chưa thể đánh giá hết có bao nhiêu % GDP do loại tiền này đổ vào các thị trường bất động sản, vàng.

Ngoài ngành Ngân hàng thì Thuế, Hải Quan, Xây dựng cũng là những ngành có nhận hối lộ nhiều.

Hiện tại, thu nhập từ lương của những cán bộ nhà nước ở mức thấp, một số địa phương như Hà Nội, Tp.HCM thì với mức thu nhập hơn 1,5 triệu/tháng (lương theo hợp đồng) thì chưa đủ tiền để ăn sáng, uống cà phê sáng thì nói chi tới nuôi sống bản thân và nuôi gia đình dù rằng bản thân họ đã có nhà ở tại các thành phố này. (Vấn đề về lương cũng được khoảng 50% câu trả lời của những người phỏng vấn của Học viện hành chánh quốc gia đồng tình) do đó việc lạm dụng chức năng, quyền hạn sẽ xảy ra.

Mặc khác, "đầu vào" của các cơ quan nhà nước cũng phải có "gốc" và do đó "chi phí chìm" phát sinh nhiều nên khi đã công tác tại cơ quan nhà nước cũng phải "gỡ gạt" lại phần đã mất chứ.

Tôi là một trong những trường hợp đã bị những người đã sử dụng mối quan hệ với những người có chức, có quyền tại địa phương để thực hiện những giao dịch bất bình đẳng, đe doạ. Tuy nhiên, tôi cho rằng họ cũng chẳng dám làm gì khi mà báo chí sẵn sàng chia sẻ với những người bị hại.

Việc nhận hối lộ không phải chỉ diễn ra tại Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng có cả. Tuy nhiên, quản lý nhà nước chưa minh bạch, quản lý kinh tế càng yếu thì vấn đề này xảy ra càng dễ dàng hơn.

Đứng trên quan điểm là người đóng góp ý kiến tôi cho rằng phải đẩy mạnh việc thanh toán thu nhập (lương, mua bán nhà đất) qua ngân hàng có thể cải thiện việc hối lộ của cán bộ. Việc quản lý "tài khoản" của các cán bộ cao cấp cũng phải thực hiện tương tự như khi xem xét kết nạp Đảng viên để tránh tiền không vào túi cán bộ mà vào túi "người thân" của cán bộ đồng thời phải công bố tổng tài sản của họ và " người thân" định kỳ hàng quý. Phải thực hiện từ trên thì mới có sự răng đe cấp dưới.

Năm 2010, là năm kỷ niệm 35 năm giải phóng, thống nhất đất nước cũng là năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Do đó, các tổ chức phản động sẽ có sự lợi dụng việc phát hiện các vụ phá án nhận hối lộ để tuyên truyền, chống phá. Nếu các cơ quan nhà nước không cải thiện công tác cán bộ, cơ chế hành chính thông thoáng mà vẫn để tình trạng nhận tiền của dân thường xuyên xảy ra thì dễ dàng gây bất bình trong dân.

Trình độ hiểu biết của người dân bây giờ không phải như cách đây 65 năm, họ nhận thức đâu là đúng, đâu là sai. Đừng ém nhẹm những việc sai trái rồi đến khi báo chí "moi" ra thì mới biện minh, giải thích. Nhà nước làm đúng thì người dân sẽ hết sức ủng hộ, đừng để tình trạng "một số con sâu làm rầu nồi canh". Anh càng làm sai thì càng tạo điều kiện cho đối phương thực hiện thành công âm mưu (lôi kéo lòng tin của nhân dân) mà thôi.

Nhà nước phải dựa vào dân để sống, phải phục vụ cho nhân dân và được trả công theo đúng nguyên tắc "làm theo năng lực, hưởng theo lao động" như tôn chỉ của Bác.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)