Chứng khoán ngày 22/12: Dồn dập cắt lỗ

LAN NGỌC

22/12/2011 16:06 (GMT+7)

picture Sự hoảng loạn là rất rõ ràng hôm nay trên cả hai sàn, bất chấp chỉ số được nâng đỡ chút ít về cuối phiên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Rốt cục thì thị trường cũng chứng kiến một phiên đáng gọi là hoảng loạn. Cả nội lẫn ngoại tháo chạy rầm rập và số lượng cổ phiếu rớt sàn nhiều nhất trong 4 tháng qua.

Kể ra VN-Index cũng có chút dập dình đi ngang trong khoảng 15 phút cuối đợt hai, nhờ VIC đột nhiên lấy lại đà tăng. Thêm STB nhích lên, giúp hai cổ phiếu hiếm hoi trong đám blue-chip giữ giá tốt, đỡ tạo cảm giác thê thảm cho chỉ số. Dù vậy sự hoảng loạn là rất rõ ràng hôm nay, khi người bán ồ ạt cố chạy ra cùng một lúc.

VIC vẫn là người hùng của sàn HSX khi một mình nỗ lực làm đẹp cả tương quan giao dịch mua của khối ngoại, lẫn nâng đỡ chỉ số. Trên 97% thanh khoản của VIC hôm nay là do khối ngoại đổ tiền vào mua, trong khi khối nội chạy chí chết. Hơn 116 tỷ đồng mua ròng tại VIC là con số giật mình, không biết đây là nhà đầu tư nước ngoài dạng nào, đang toan tính gì với VIC?

Nếu tạm bỏ đi giao dịch của VIC, dòng tiền chủ đạo của khối ngoại vẫn theo hướng chảy ra. Gần như toàn bộ nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX, chiếm hầu hết giao dịch thường xuyên của khối này, hôm nay hoạt động bán ra rất mạnh. Tính riêng trong nhóm này trừ VIC, thì mức bán ròng khoảng 60,2 tỷ đồng. Về khối lượng, trên 4,7 triệu đơn vị bị bán ròng là con số trái ngược với giá trị mua ròng ở mức dương.

Dù sao VIC vẫn là một yếu tố của thị trường và việc cổ phiếu này tác động lên chỉ số, làm đẹp số liệu giao dịch của khối ngoại cũng là điều phải chấp nhận. Chỉ có điều “một cánh én không làm nên mùa xuân” khi tâm lý hoảng loạn là rất rõ ràng. Người cầm cổ, cả nội lẫn ngoại, tảng lờ các giao dịch của VIC để thoát ra một cách quyết liệt hiếm thấy.

Nếu như vài phiên trước, hoạt động bán còn có vẻ cầm chừng, tạo cảm giác cung giá rẻ không còn, thì hôm nay khó có thể nói là nhà đầu tư nhỏ lẻ cắt lỗ. Biểu hiện rõ rệt nhất của biện pháp bán chuyên nghiệp là bất chấp giá. Một điểm cũng cần chú ý là việc bán ra đối với tổ chức không có nghĩa là “dìm” hàng, hạ giá vốn… mà còn là để giảm bớt rủi ro. Hạ thấp tỉ lệ rủi ro cho danh mục đầu tư là mối quan tâm hàng đầu, bất chấp việc có phải bán đúng đáy hay không, hay nện sàn trong khi cầu yếu.

Tính sơ sơ với các cổ phiếu thanh khoản cao nhất, tỉ trọng khối lượng khớp vào hai mức giá sát sàn đều thuộc loại khủng. KLS chẳng hạn, khoảng 2,5 triệu đơn vị (62% tổng thanh khoản) được giao dịch ở các mức 8.500 đồng và 8.600 đồng. Trong số này hơn 1,11 triệu cổ được chạy chối chết ở giá sàn. PVX cũng bị chạy xấp xỉ 1,03 triệu cổ giá 7.400 đồng, phần lớn là bên bán thoát hàng. SSI đến cuối phiên còn bị nện ra trên 300.000 cổ giá sàn.

Thanh khoản tăng vọt hôm nay dĩ nhiên phần lớn do người bán hạ giá đột ngột. Rất nhiều lệnh mua căng giá thấp đã “nổ” bất ngờ. Dĩ nhiên lực cầu bắt đáy vẫn xuất hiện, nhưng cũng như một số phiên trước, tổng cầu không thay đổi là điều đáng ngại. Số liệu của HNX phiên này cho thấy tổng lượng đặt mua lại giảm khoảng 3% so với hôm qua, trong khi tổng bán tăng 33%. Có vẻ như cầu vẫn là những dòng vốn thường trực quen thuộc chờ bắt đáy, chứ chưa thấy sự tăng vọt của lòng tham của những người đang đứng ngoài cuộc.

Việc thị trường suy yếu một cách đột biến như vậy là rất bất ngờ. Dòng tiền thiếu hụt là điều dễ nhận thấy, nhưng có lẽ đa số vẫn thiên về kịch bản lình xình đi xuống vì người bán đang càng ngàng càng chán nản, chấp nhận nắm giữ danh mục lỗ. Hoạt động bán hôm nay hơi bất thường và được khởi phát từ sau 9h30 bằng những lệnh bán lớn, dứt khoát. Nhịp vỡ trận sau đó có lẽ được gia tốc bởi nhà đầu tư cá nhân.

Đóng cửa hôm nay, HSX ghi nhận 112 mã giảm sàn, 73 mã giảm giá, một kỷ lục kể từ phiên ngày 9/8/2011 (128 mã sàn, 101 mã giảm giá).HNX khá hơn một chút với 99 mã giảm sàn và 89 mã giảm giá. Độ rộng tăng vọt này là chỉ báo dễ nhận đo lường mức độ hoảng loạn.

Tuy nhiên điều này cũng không hẳn là xấu vì người cầm tiền sẽ có cơ hội cảm nhận tâm lý dễ dàng hơn. Tốc độ suy sụp nhanh cũng có nghĩa là cơ hội rộng mở, dù thời điểm để tham lam vẫn là câu hỏi đau đầu nhất. Quan sát cầu bắt đáy tới đây sẽ khá dễ dàng.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Rinmond

    23:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Chưa phải đến lúc mua đâu. Hãy cầu mong cho Châu Âu vỡ nợ thì mới có thời kỳ hoàng kim được. Thị trường đang trong thời kỳ suy thoái, chưa thấy một tín hiệu rõ ràng để thị trường tăng mạnh trở lại.

  • Hee

    22:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    DB_ETF tăng tỷ trọng VIC từ 16 - 27% thực hiện từ 23/12 ước tính khoảng >4 triệu cổ. Đây là lý do sao VIC đột biến.

  • Hải Vân

    20:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Đúng là khi TT lên hay xuống đều có người tham và người sợ hãi.
    Thực sự TT này khiến quá nhiều người sợ mà chẳng thấy ai tham cả.

    Không biết lúc "Hãy tham khi mọi người sợ hãi" bao giờ mới tới. Năm nay đúng là một năm thất bát trên mọi lĩnh vực. Lấy gì mà ăn bây giờ?

  • Phuong Tuan

    19:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Làng xóm bi quan quá đấy. Tôi thì càng giảm càng mua. Dự định giải ngân cho tới hết tháng này có lẽ tới ngày 1 tháng 1 năm 2012 là mua với đồng vốn cuối cùng rồi sau đó đóng bảng điện, dọn dẹp nhà cửa đón năm con Rồng mặc cho chứng khoán xanh xanh đỏ đỏ chẳng quan tâm nhiều cho mệt...

    Vì mình tin rằng Chứng Khoán không bao giờ biến mất...

  • Gia cat du

    18:56 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Các bác cứ yên tâm ngày mai thị trường sẽ được dùng "thuốc kích thích"..., lại thi nhau nhảy vào mua ý mà.

    Cứ bình tĩnh.

  • Trudanhck

    18:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Những ai cutloss các phiên trước, đã đến lúc phải vào thôi.

    Vĩ mô đang có dấu hiệu tích cực, mặc dù vẫn còn khó khăn. Hơn lúc nào hết, người tham gia thị trường chứng khoán, cần hết sức bình tỉnh và đánh giá. Liệu các doanh nghiệp niêm yết như tờ giấy trắng không? Theo tôi nghỉ cũng có, nhưng là một số ít không quá 5%. Nhiều doanh nghiệp vẫn làm ăn hiệu quả và tăng trưởng hằng năm cũng rất khả quan.

    Dự đoán: đầu phiên ngày mai sẽ tiếp tục cuộc tháo chạy. Càng về sau lực cầu được tăng cường từ các lệnh lớn, kéo theo cầu bắt đáy tư các nhà đầu cơ tăng lên. Làm cho sức cung giảm. Đẩy thị trường về thế ổn định tăng dần theo.

  • Bômbôm

    18:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Hải Vân đang cầm cổ à? Bán ngay đi nhé!

  • Bao Minh

    17:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Tình hình thị trường như thế này thật bi quan, các nhà đầu tư cá nhân lớn thoát khỏi thị trường cả rồi, chỉ toàn mấy anh nhỏ lẻ không có việc gì làm bám trụ để mấy ông tổ chức xử thôi. Với đà này có khi cổ phiếu còn rẻ hơn mớ giấy lộn đấy chứ vì mình đâu có nắm được cái gì đâu?

  • Hải Vân

    16:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Bôm Bôm bốc phét. Rõ ràng là mua vào lúc 13 và bán ra lúc 8.5 mà lại nổ là bán lúc 13. Chính vì lỗ như vậy mới tiêu cực thế. He, he

  • Hùng Ngô

    16:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Đúng như mình nhận định ngày hôm qua thì hôm nay đã có một phiên bán tháo khá mạnh trên cả hai sàn, trên đồ thị kỹ thuật một nến đỏ dài xuất hiện trên cả hai chỉ số là biểu hiện rất xấu về mặt kỹ thuật.

    Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ đỉnh ngày 15.9.2011 tới nay chưa có một con sóng nào đúng nghĩa, có chăng là những cú Bull thoát hàng.

    Hoạt động thoát hàng cho tới ngày hôm nay cho chúng ta thấy hình như có một bộ phận nào đó liên tục thoát hàng từ 2 tháng qua, kể cả khối ngoại cũng tích cực thoát hàng mặc dù họ lỗ rất nhiều. Hình như mọi người đang tháo chạy khỏi thị trường bất chấp giá cổ phiếu đã xuống rất thấp.

    Nếu trong các phiên tới lực cầu không chủ động vào thì rất có thể HNX sẽ về tới 40 và VNI xuống dưới 300 điểm không có gì là bất ngờ, hoặc tệ hơn chúng ta có thể tái diễn cảnh xếp hàng bán cổ phiếu như hồi năm 2008.

  • Bômbôm

    16:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Tiền càng vào thì nguồn cung càng vô hạn, nếu tình hình vĩ mô còn xấu, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thì chứng khoán chỉ là "mớ giấy lộn" - mà mớ giấy lộn thì chắc chắn là rẻ hơn mớ rau rồi.

    Hãy nhìn những cổ phiếu có vốn hóa lớn như PVX, ai nghĩ được có thể giảm xuống 7.3, và ai nghĩ rằng đó đã là rẻ, mọi người có nghĩ đến kịch bản: PVX còn xuống đến 5 chấm ko?

    Tôi nghĩ như vậy đấy, nên đã bán từ lúc giá 13. Mặc dù sau khi bán giá đó, có lúc PVX xuống đến 8.5, nhưng tôi quyết k vào...

    Giờ ở ngoài đợi cơ hội, nhưng với tình hình này, PVX có xuống đến 5 chấm, mà vĩ mô vẫn xấu, thì tôi cũng chưa dám vào...

  • Trần Thời

    16:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Chưa bao giờ cơ hội mua cổ phiếu tốt hơn lúc này. Ngày mai tôi sẽ mua cho đến đồng bạc cuối cùng còn sót trong tài khoản.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)