Sự trở lại thần kỳ của nước Nhật

HỒNG NGỌC

20/02/2012 13:39 (GMT+7)

picture Một hình ảnh so sánh trước và sau khi Nhật Bản hồi sinh từ thảm họa kép tháng 3/2011 - Ảnh: DailyMail.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những hình ảnh tang thương về nước Nhật sau thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011 dường như đã trở thành dĩ vãng rất xa xăm. Tờ Daily Mail của Anh mới đây đã đăng một chùm ảnh với tựa đề "theo dòng thời gian về Nhật Bản 11 tháng sau thảm họa".

Qua những bức ảnh theo dòng chảy thời gian này, những người từng xúc động về tinh thần vượt khó "đẳng cấp" của người Nhật, lại càng thêm xúc động về khả năng phục hồi thần kỳ của quốc gia này trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm, điều không hề dễ dàng ở nhiều nơi khác.

Để có được chùm ảnh đầy ý nghĩa như vậy, các phóng viên ảnh quốc tế đã trở lại vùng đất phía đông bắc Nhật Bản, tới những địa điểm mà trước đây họ từng đứng để ghi lại những hình ảnh đau thương về hậu quả do động đất, sóng thần gây ra và gặp gỡ lại những "diễn viên" bất đắc dĩ.

Dưới đây là những bức ảnh đáng chú ý nhất trên trang Daily Mail.

Ảnh trên: Hàng loạt ngôi nhà đã bị dập vùi khi sóng thần tràn qua một con lộ chính ở Ofunato, tỉnh Iwate
Ảnh dưới: Sự yên bình đã trở lại Ofunato và vẻ phong quang đã được trả lại cho con đường.

Ảnh trên: Chị Yuko Sugimoto đang thất thần tìm kiếm đứa con trai. Ngôi trường con chị học nằm ở thị trận Ishinomaki, trên đường sóng thần tràn qua.
Ảnh dưới: Chị Yuko Sugimoto cũng đứng trên con đường đó nay đã đổi thay. Bên cạnh chị là cậu con trai Raito 5 tuổi.

Ảnh trên: Kesennuma, tỉnh Miyagi trong ngày "bão tố"
Ảnh dưới: Và hiện tại

Ảnh trên: Những chiếc xe bị sóng thần "chất" lên nhau phía trước tháp kiểm soát không lưu ở Sendai.
Ảnh dưới: Con đường đã được dọn sạch như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ảnh trên: Rikuzentakata, tỉnh Iwate, chụp ngảy 22/3/2011
Ảnh dưới: Sự thay đổi kỳ diệu, chụp ngày 15/1/2012.

Ảnh trên: Một nhân viên cứu hộ đang vật lộn với bãi rác khổng lồ do sóng thần gây ra ở Minamisanriku, tỉnh Miyagi.
Ảnh dưới: Rác vẫn còn, nhưng chỉ là lốp cao su và bình ga rỗng.

Ảnh trên: Rikuzentakata hoang tàn và đổ nát sau thảm họa
Ảnh dưới: Rikuzentakata hồi sinh.

Ảnh trên: Thành phố Kesennuma sau thảm họa
Ảnh dưới: Thành phố Kesennuma đã được "dọn sạch"

Ảnh trên: Sóng thần đã đẩy cả một con thuyền vào sâu trong thị trấn Ishonomaki, tỉnh Miyagi.
Ảnh dưới: Những dấu vết tàn phá đã hoàn toàn biến mất.

Ảnh trên: Sau thảm họa, nhiều nơi giống như Natori (trong ảnh) trở thành bãi rác khổng lồ.
Ảnh dưới: Các lực lượng cứu hộ đã được tổng động viên để dọn sạch và đây là thành quả.

Ảnh trên: Nhóm người trên đường đã không biết nên đi lối nào, bởi sau thảm họa, mọi thứ đều đổ nát.
Ảnh dưới: Rikuzentakata ngày trở về yên bình và phong quang.

Ảnh trên: Giao thông hỗn loạn ở Tagajo, tỉnh Miyagi sau thảm họa
Ảnh dưới: Con đường đã sạch sẽ và dường như còn đẹp hơn trước.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hàn Thiên

    18:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/2/2012

    Nhật Bản luôn là quốc gia tạo nên niềm xúc động mạnh... Chúc các bạn sớm khôi phục lại đưọc dáng vẻ như xưa, những mảnh đất trống không một ngôi nhà sẽ được phủ xanh cây cối hoặc lại được xây dựng nhà cửa. Người Nhật quả thực rất trách nhiệm với mọi thứ. Có lẽ không một nước nào mà kỹ nữ lại giỏi như ở Nhật, đồ ăn cầu kỳ, mọi thứ tinh tế. Những bãi rác khổng lồ mà ở những tấm ảnh sau, có cảm giác những người dọn dẹp họ dọn cả những mẩu vụn nhỏ nhất, để lại những bãi đất trống hoàn hảo, sạch sẽ - một sự sạch sẽ đến xót xa. Nhật Bản cố lên nhé!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Phương Anh

14:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đẹp và hiện đại nhưng ít màu xanh quá, đường phố không có nhiều cây xanh. Nhìn trông giống một công trường đang xây dựng...

Trong bài: Khám phá vẻ đẹp của "thành phố tương lai" Dubai (1 ý kiến)

FOG

13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bạn muốn bán thì lên eBay....

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Nguyễn Thế Quang

09:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Trời ơi, em có 1 đồng trong số đó, làm sao để bán nó đây, đồng Bust Dollar năm 1804 đó!...

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Phan Bien

08:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhưng cũng đã lên tới 35%. Điều quan trọng không phải...

Trong bài: Những nơi đánh thuế thu nhập cao nhất thế giới (1 ý kiến)

HOWr

09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Khi anh nắm tài sản quá lớn thì lúc đó anh không còn 1 người có thể thoải mái chi tiêu vì anh có thể...

Trong bài: Trung Quốc hết “đạn” để cứu tăng trưởng? (1 ý kiến)