“Ông lớn” tiết kiệm: Cắt giảm cũng phải hoành tráng!

BẢO ANH

24/02/2012 09:59 (GMT+7)

picture Lễ ký cam kết tiết kiệm của tập đoàn HUD có mặt hai bộ trưởng, đại diện lãnh đạo nhiều ban, ngành, vụ, Văn phòng Chính phủ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Hai tuần nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính phải “chạy sô” chứng kiến các lễ ký cắt giảm chi tiêu tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Giảm một đồng, mất mấy đồng?
 
Lễ công bố kế hoạch tiết giảm chi phí và cắt giảm đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 22/2 vừa qua được tổ chức khá hoành tráng. Khách mời lần lượt là lãnh đạo nhiều địa phương trên cả nước, lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài tập đoàn cùng đông đảo đội ngũ báo giới, truyền thông từ Trung ương đến địa phương.

Buổi lễ với mục đích là công bố rằng “năm nay chúng tôi sẽ tiết kiệm”, nhưng với những ai tham dự không khó để nhận ra TKV đã không tiết kiệm ngay trong ngày công bố “chúng tôi” tiết kiệm, khi khách mời ra về ai nấy đều được nhận một phần quà khá hậu hĩnh.

Ngay cả việc TKV mời khá nhiều lãnh đạo các đơn vị từ tỉnh ngoài về Hà Nội có lẽ cũng đã khiến cho ngân sách hao hụt một khoản do chi phí đi lại.

Không chỉ có TKV, trước đó còn có khá nhiều ông lớn khác như Bảo Việt, EVN, HUD, Vinalines, Vinatex... cũng công bố “tiết kiệm” hoành tráng không kém TKV.

Ngoại trừ những đơn vị dùng ngay hội trường "của nhà" để tổ chức, có không ít đã thuê hẳn văn phòng, hội trường xịn để cho buổi lễ “tiết kiệm” thêm phần long trọng.

Ngoài ra, phần lớn lãnh đạo các cục, vụ, viện, ban đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ cũng đều được các doanh nghiệp mời đến với mục đích... chứng kiến.

Trong hầu hết các buổi lễ công bố cắt giảm chi tiêu vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ có lẽ là người mệt mỏi nhất. Phát biểu tại một buổi lễ như vậy, ông cho biết, “phải chạy sô nhiều, tôi hơi mệt, nhưng vui vì các đồng chí đã biết tiết kiệm, các đồng chí đã thể hiện được lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình”.

Từ hình thức, đến hiệu quả

Tuy nhiên, Bộ trưởng Huệ cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp không cần phải tổ chức ký kết, công bố một cách tràn lan, theo phong trào. Thay vào đó, chỉ cần hội đồng thành viên ban hành nghị quyết để các đơn vị, cá nhân thực hiện, sau đó giám sát chặt chẽ. Chỉ đạo đó của Bộ trưởng ít nhiều cho thấy ông cũng nhận thấy sự lãng phí, tốn kém trong các buổi lễ “tiết kiệm” của các tập đoàn.

Vị lãnh đạo ngành tài chính còn cho biết, sắp tới, quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ được ban hành, trong đó đề cao việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty. Dù cắt giảm chi tiêu như thế nào, nhưng nếu để thua lỗ hai năm liên tiếp, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty phải bị đưa ra xem xét, xử lý trách nhiệm.

Thông điệp của lãnh đạo Bộ Tài chính không phải là không có ý nhắc nhở các tập đoàn, tổng công ty cần nhìn lại cách chi tiêu của mình trước khi chưa quá muộn. Bởi lẽ, nếu chỉ nhìn qua bề ngoài thì thấy việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hứa sẽ tiết kiệm hơn 130 tỷ đồng (cũng tổ chức lễ công bố hoành tráng vào ngày 23/2), không ít người sẽ cho rằng đó là động thái vì dân, vì người tiêu dùng.

Thế nhưng, nếu soi lại báo cáo của tập đoàn này đang lưu tại Bộ Tài chính cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2011, doanh nghiệp này đã chi vượt định mức lên tới trên 600 tỷ đồng cho các chi phí sản xuất, kinh doanh. Thế nên, con số tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng trong năm nay của Petrolimex, có ý kiến cho rằng cũng không khác nào muối đổ bể.
    
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trong lần dự hội nghị công bố “tiết kiệm” của Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam (HUD Group) đã thẳng thắn, “cắt giảm kiểu gì nhưng quan trọng là giá nhà có giảm được hay không, người dân có chấp nhận được mức giá đó hay không. Còn nếu không, ngay cả tập đoàn nhà nước cũng không cần thiết phải tồn tại”.

Nhìn nhận về động thái tiết giảm chi phí của các “ông lớn”, một số chuyên gia kinh tế được tham vấn đều cho rằng, đó là việc làm tích cực về mặt ý thức, còn hiệu quả và bản chất như thế nào đó còn là cả câu chuyện dài dài, chưa thể kết luận ngay được.

Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, việc Chính phủ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty phải tiết giảm chi phí là một sức ép đối với họ trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước sau một thời gian dài để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, để thực sự mang lại hiệu quả cho khối doanh nghiệp này, theo ông Tuyển, quan trọng hơn nhiều là việc cải tiến được năng suất lao động tại các đơn vị, còn chi phí dù có cắt giảm cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

“Lâu nay chúng ta chỉ tập trung cắt giảm ở khối cơ quan quản lý mà chưa thực hiện ở khối doanh nghiệp, do vậy lần này dù việc tiết kiệm của doanh nghiệp nhà nước có phần hơi muộn, nhưng dù sao cũng còn hơn không thực hiện”, ông nói.

TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nói, động thái cắt giảm chi tiêu của các “ông lớn” hiện nay dù sao cũng là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề nền tảng của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Bởi quá trình này sẽ đòi hỏi nhiều, từ chuyện tư duy lại vai trò của thị trường, của doanh nghiệp nhà nước, vấn đề quản trị, minh bạch hóa thông tin, xử lý các doanh nghiệp yếu kém.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trúc Phương

    12:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 29/2/2012

    Đúng thật là, bệnh hình thức không thể nào chữa hết được trong các công ty này, công ty càng to, bệnh càng nặng càng phung phí tiền của dân.

  • Phạm Ngọc Phú

    13:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 27/2/2012

    Chỉ khi nào tiết kiệm mang động cơ tự thân,tức các CEO tiết kiệm thì sẽ được tăng lương và tăng tiền thưởng thì mới là tiết kiệm thật. Còn tiết kiệm mà bày vẽ lễ ký kết này thì chỉ là tiết kiệm giả và chẳng đem lại lợi ích cho ai. Mà muốn có động cơ tự thân thì tốt nhất là cổ phần tất cả các tập đoàn Nhà Nước này.

  • Vạn Đạt

    08:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 27/2/2012

    Đọc mấy bài báo này tôi lại nhớ lại bộ phim "Tể tướng Lưu gù" có mấy ông mặc quan mặc áo rách được vua khen là tiết kiệm => Các quan thi nhau tiết kiệm bằng cách mua áo cũ áo rách với giá gấp mấy lần áo mới. Đúng là tiết kiệm!

  • Lương Huy Khoa

    17:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 26/2/2012

    Đến là buồn cười, cắt giảm thì ở chính sách. Cứ tuyên bố chính sách thì dưới sẽ áp dụng, chẳng nhẽ các cấp trung gian không biết chính sách sao mà tiêu tốn tiền của dân vậy???

  • Minh Minh

    10:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 25/2/2012

    Đồng ý với ý kiến của bác Võ Trí Thành, tiết kiệm là tốt nhưng không thể coi đó là một phần của tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước. Tại sao lại ghép 2 việc này làm một được. Mấy lễ phát động tiết kiệm của các tổng công ty mang đậm màu sắc PR, bệnh thành tích, hình thức. Chưa thấy đề cập đến vấn đề cốt lõi trong các yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, đó là tư duy, đó là lòng tự trọng của những người được trao quyền đại diện vốn của nhà nước khi không điều hành được doanh nghiệp theo đúng trách nhiệm người làm chủ.

  • Minh Nhựt

    21:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/2/2012

    Các bác giảm chi phí là vì lợi ích doanh nghiệp và nhân dân, cái đó là điều hiển nhiên, mắc mớ phải ký kết. Trong quá trình quản trị doanh nghiệp các bác đó giờ không có, nên giờ làm vậy cho người ta biết mình . . . sẽ tiết kiệm à! Sao các bác không tự giảm lương, giảm chi phí ăn nhậu, tiếp khách, phong bì của các bác đi. Hay là đè lương công nhân ra mà giảm?

  • Hà An

    15:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/2/2012

    Bài viết này hay đấy.

    Mình cũng đã thấy bực mình vì mấy vụ tổ chức cam kết tiết kiệm rùm beng, mời báo chí hoành tráng, thể hiện sự hình thức và lãng phí ngay từ lời hứa.

  • Quang Dat

    11:07 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/2/2012

    Chơi xả xác một lần trước khi tiết kiệm. Trong quá trình tiết kiệm nếu căng quá thì xả xác tiếp lấy tinh thần để tiết kiệm, tiền chùa mà sợ gì.

  • Quang Tuyến

    10:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/2/2012

    Các vị cứ âm thầm mà làm thì cũng tốt chứ sao cứ phải tổ chức long trọng như vậy.

    Căn bệnh thành tích và hình thức đã ngấm vào máu của các quan chức Việt Nam; từ tết trồng cây cho đến lễ khởi công là biết bao nhiêu băng giôn khẩu hiệu cho đến cuốc xẻng cũng được trang phí làm thất thoát biết bao nhiêu tiền của nhà nước.

    Đúng như bài báo đã nói từ mấy tuần nay báo chí cứ đưa tin về việc các tập đoàn cắt giảm chi phí mà không có bình luận gì, xin cảm ơn VnEconomy đã có bài báo hay để những độc giả quan tâm tới vấn đề kinh tế cùng suy ngẫm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)