11:46 05/12/2012

Hành trình chạy trốn của tỷ phú “diệt virus” McAfee

An Huy

McAfee từng kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản phẩm phần mềm diệt virus mang tên ông

Hình ảnh mới nhất của McAfee ở Guatemala - Ảnh: Reuters.<br>
Hình ảnh mới nhất của McAfee ở Guatemala - Ảnh: Reuters.<br>
Triệu phú phần mềm diệt virus người Mỹ John McAfee, người đang đang bị cảnh sát Belize tìm kiếm để thẩm vấn trong một nghi án giết người, đã chạy trốn sang Guatemala và tuyên bố sẽ xin tị nạn chính trị tại đây.

Hãng tin Reuters cho biết, ông McAfee đã trốn chạy suốt 3 tuần qua kể từ khi cơ quan cảnh sát của Belize tuyên bố muốn thẩm vấn ông với tư cách “một người có liên quan” tới vụ giết ông Gregory Faull, một người Mỹ mà McAfee đã từng có những vụ cãi lộn.

Cùng với cô bạn gái Samantha, McAfee đã trốn qua biên giới giữa Belize và Guatemala. Cặp đôi này đã ở trong một khách sạn tại một công viên quốc gia của Guatemala trước khi tới Guatemala City vào buổi tối ngày thứ Hai vừa rồi.

Cuộc chạy trốn cảnh sát Belize khác một trời một vực so với thành công mà McAfee đã gặt hái được khi còn ở Mỹ, nơi ông thành lập hãng phần mềm diệt virus McAfee Associates vào năm 1989 và kiếm được nhiều triệu USD nhờ sản phẩm phần mềm diệt virus mang tên ông. Đến đầu thập niên 1990, McAfee vươn lên trở thành công ty diệt virus hàng đầu thế giới.

Nhưng vào năm 1994, McAfee đột ngột từ chức giám đốc điều hành và bán sạch cổ phần trong McAfee với giá có 100 triệu USD. Nếu McAfee bám trụ với công ty, rất có thể ông đã trở thành tỷ phú khí công ty này được tập đoàn Intel mua lại vào tháng 8/2010 với giá 7,7 tỷ USD.

“Lúc này tôi không có nhiều kế hoạch cho tương lai. Có hai lý do khiến tôi chọn Guatemala. Thứ nhất, vì đây là một quốc gia có biên giới với Belize, hiểu được những tệ nạn ở Belize, và quan trọng hơn, ngài cựu chưởng lý của Guatemala là bác của bạn gái tôi. Chắc ông ấy sẽ giúp chúng tôi về vấn đề pháp lý”, McAfee nói với phóng viên Reuters.

McAfee khẳng định ông không liên quan tới vụ giết người mà cảnh sát Belize đang điều tra và tuyên bố sẽ không nộp mình cho cảnh sát. Trên trang web riêng tại địa chỉ www.whoismcafee.com, McAfee cho biết sẽ liên tục cải trang để tránh rơi vào tay nhà chức trách.

Trong lần xuất hiện mới nhất ở Guatemala, McAfee mang màu tóc và râu đã được nhuộm đen, mặc một bộ complet và cà vạt tối màu, khác hẳn với màu râu tóc vàng hoe và trang phục lộ vai trần với những hình xăm mang phong cách thổ dân hồi còn ở Belize.

“Bác của bạn gái tôi đang cố gắng xin cho chúng tôi được tị nạn chính trị. Tôi không nghĩ đó sẽ là chuyện khó. Ở đây, tôi có thể phát ngôn một cách tự do và an toàn”, McAfee nói.

Theo triệu phú diệt virus nổi tiếng 67 tuổi này, nhà chức trách Belize sẽ giết ông nếu ông tới gặp họ để được thẩm vấn. Thủ tướng Belize thì đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và gọi McAfee là một “kẻ điên loạn”.

Ở hòn đảo Ambergris Caye của Belize thuộc vùng Caribbean, nơi McAfee đã sống khoảng 4 năm, cư dân nói rằng, ông ta là một người lập dị, bốc đồng, tính khí thất thường, ham mê súng ống và các cô gái trẻ. Cũng có thông tin cho rằng, McAfee là một con nghiện ma túy.

Ông ta thường xuất hiện với các vệ sỹ có vũ khí, bản thân ông ta cũng có súng lục cài ở thắt lưng. Hàng xóm của McAfee thường xuyên phàn nàn về tiếng sủa lớn của bầy chó bảo vệ biệt thự bên bờ biển của ông.

Lại nói về thời quá khứ hoàng kim, sau khi bỏ lại phía sau công ty cho chính tay mình gây dựng, McAfee vung tiền cho các vụ mua sắm. Ông tậu một khu biệt thự ven biển ở Hawaii, một trực thăng Cessna, một nông trang ở New Mexico, các tác phẩm nghệ thuật  cùng rất nhiều siêu xe. Ngoài ra, ông còn chi 25 triệu USD để xây dựng một dinh thự khổng lồ ở Colorado làm nơi ở chính.

Bên cạnh bất động sản, McAfee còn chi những khoản lớn để mua cổ phiếu ngân hàng đầu tư Lehman Brothers. Tuy nhiên, khoản đầu tư cổ phiếu này đã biến thành mớ giấy lộn khi Lehman Brothers phá sản vào tháng 10/2008, và đó cũng là lúc McAfee không còn trong tay đồng tiền mặt nào.

Hết tiền, McAfee buộc phải bán nhà để trang trải cuộc sống, nhưng lại đúng vào lúc giá địa ốc ở Mỹ rớt thảm. Dinh thự mà ông bỏ ra 25 triệu USD để xây ở Colorado giờ  chỉ còn 5,7 triệu USD, giá tòa biệt thự Hawai cũng “bốc hơi” chóng mặt, còn có  1,5 triệu USD.

Dần dần, tài sản của McAfee teo tóp lại chỉ còn có 4 triệu USD và vào năm 2009, ông quyết định chuyển tới sống ở Belize.

Tại quốc gia này, McAfee đã có tiền án tàng trữ vũ khí trái phép. Cảnh sát đã có lần ập vào nơi ở của McAfee vì tình nghi ông đang điều hành một cơ sở sản xuất trái phép ma túy tổng hợp.

Về phần mình, McAfee cho rằng, ông bị cáo buộc chẳng qua vì không tài trợ tiền cho các tính trị gia địa phương. Nhưng ông nói vẫn yêu Belize và coi đó là nhà của mình.

Nhiều người cho rằng, McAfee thật khôn ngoan khi chọn Guatemala để làm nơi lẩn trốn cảnh sát Belize. Quốc gia này từ lâu có tranh chấp lãnh thổ với Belize, tuyên bố nửa phía Nam của Belize cùng toàn bộ các hòn đảo của Belize là thuộc chủ quyền Guatemala. Giữa hai quốc gia không có hiệp định nào về dẫn độ tội phạm.

Một nguồn tin từ Chính phủ Guatemala cho hay, “không có lý do gì” để bắt giữ McAfee bởi ông ta không vi phạm pháp luật gì ở nước này.