10:08 23/07/2018

Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Nhật, thêm 11 người chết

Ngọc Trang

Nhiều thành phố của Nhật đã chạm ngưỡng nhiệt cao nhất trong lịch sử

Nắng nóng kéo dài tại Nhật khiến hàng chục người chết và hàng chục nghìn người phải nhập viện - Ảnh: Japan Times.
Nắng nóng kéo dài tại Nhật khiến hàng chục người chết và hàng chục nghìn người phải nhập viện - Ảnh: Japan Times.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày chủ nhật (22/7) đã phát đi cảnh báo về mức nhiệt cao gần như trên khắp cả nước sau khi có thêm ít nhất 11 người chết vì sốc nhiệt vào hôm 21/7, tờ Japan Times cho biết. Nhiệt độ tại trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật lên 32 độ vào lúc 7h30 ngày hôm qua. 

Đợt sóng nhiệt bao trùm gần như toàn bộ Nhật trong tuần qua được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài ít nhất tới thứ 5 tuần này, JMA cho biết. Nhiều thành phố của Nhật đã chạm ngưỡng nhiệt cao nhất trong lịch sử. 

"Nóng cứ như phòng tắm hơi vậy", một phụ nữ 50 tuổi tại Tajimi, tỉnh Gifu - nơi nhiệt độ lên tới 40,7 độ C hôm thứ 4 tuần trước, cho biết.

Thời điểm 11h sáng hôm qua, 601 trên tổng số 927 điểm quan sát của JMA đo được nhiệt độ trên 30 độ C. Trong đó, 57 điểm có nhiệt độ trên 35 độ C, bao gồm Tottori, Maebashi ở tỉnh Gunma Prefecture và Kameyama ở Mie. Một số nơi nhiệt độ lên tới gần 40 độ C.

Cơ quan Cứu hỏa Tokyo cho biết đã có tổng cộng 3.091 ca cấp cứu tại Tokyo chỉ trong ngày thứ 7, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi cơ quan này bắt đầu vận hành hoạt động cấp cứu vào năm 1936. 

Gần như tất cả 11 nạn nhân hôm thứ 7 tuần trước là người lớn tuổi, trong đó 2 người trên 70 tuổi sống một mình được tìm thấy chết tại nhà ở Tokyo và Osaka.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản, từ 30/4 đến 17/7 đã có ít nhất 21 người chết trên đường đưa tới bệnh viện vì sốc nhiệt. Chỉ riêng trong tuần từ 8 - 15/7, đã có hơn 9.900 người phải nhập viện vì các triệu chứng liên quan tới nhiệt, tăng từ 2.700 người so với tuần trước đó. 

"Nếu như không có đủ năng lượng, một người rất dễ bị kiệt sức vì cái nóng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn", Takashi Fukushima, giám đốc một cơ sở y tế tại Tokyo, cho biết.