09:47 17/11/2015

Chân dung kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris

An Huy

“Abdelhamid vốn không phải là một đứa trẻ cứng đầu. Đột nhiên, nó bỏ sang Syria”

Abdelhamid Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát ở Paris - Ảnh: Twitter/Bloomberg.
Abdelhamid Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát ở Paris - Ảnh: Twitter/Bloomberg.
Các nhà điều tra Pháp tin họ đã biết ai là kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13/11: Abdelhamid Abaaoud, một công dân Bỉ chưa đến 30 tuổi, đã gia nhập hàng ngũ tổ chức phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cách đây vài năm.

Theo hãng tin Bloomberg, Abaaoud là con trai của một tiểu thương người Morocco và không hề xa lạ với giới tình báo bởi sự xuất hiện gây chú ý trên các mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, Abaaoud bị coi là đối tượng tình nghi số một đã “đạo diễn” chuỗi các vụ tấn công trong vụ khủng bố Paris hôm thứ Sáu tuần trước, cướp đi mạng sống của ít nhất 129 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.

Theo tờ Le Monde của Pháp, Abaaoud năm nay 28 tuổi. Hồi tháng 8, hắn từng bị cho là có liên quan tới một vụ tấn công bất thành nhằm vào một đoàn tàu cao tốc hướng về Paris. Trước đó, hồi tháng 4, tên này bị nghi có âm mưu tổ chức tấn công một nhà thờ ở thủ đô nước Pháp.

Giới chức an ninh Bỉ bắt đầu theo dõi Abaaoud từ tháng 3/2014 sau khi tên này xuất hiện trong một đoạn băng video quay cảnh hắn đi cạnh một chiếc xe bán tải kéo lê nhiều thi thể về phía một hố chôn tập thể ở Syria. Khoảng 6 tháng sau đó, những bức ảnh xuất hiện trên mạng Internet cho thấy Abaaoud đã dụ dỗ đứa em trai 13 tuổi Younes tới vùng chiến sự ở quốc gia Trung Đông này.

Cũng giống như nhiều chiến binh thánh chiến Hồi giáo khác, Abaaoud thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.

Các nhà điều tra gần như không thể xâu chuỗi những thông tin trên mạng Internet về tung tích của hắn. Dấu vết của Abaaoud đã hoàn toàn biến mất ở Hy Lạp sau một số vụ tấn công bất thành nhằm vào lực lượng cảnh sát Bỉ hồi tháng 1 năm nay mà hắn bị cáo buộc là kẻ lên kế hoạch. Ở thời điểm hiện tại, kẻ khủng bố này được cho là đã quay trở lại Syria.

Phát biểu trước một cuộc họp chung hiếm có của lưỡng viện Quốc hội Pháp tại Versalles, ngoại ô Paris ngày 16/11, Tổng thống nước này Francois Hollande nói vụ khủng bố Paris đã “được quyết định, lên kế hoạch ở Syria, tổ chức ở Mỹ, và thực hiện trên đất Pháp”.

Có rất ít thông tin về việc Abaaoud đã bị cực đoan hóa như thế nào.

Tên này lớn lên ở Molenbeek, một khu dân cư lao động ở Brussels, Bỉ. Khu này từng là nơi mà nhóm cực đoan Shariah4Belgium từng hoạt động rất tích cực nhằm chiêu mộ những thanh niên có tư tưởng bất mãn, khó hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Theo tờ báo Anh Guardian, Abaaoud từng tham gia nhiều vụ cướp có vũ trang. Cha hắn nói hắn vốn là một “đứa con ngoan”, nhưng hành vi của hắn đã đem đến nỗi ô nhục cho gia đình.

“Tại sao nó lại muốn giết những người vô tội chứ? Gia đình chúng tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ”, ông Omar Abaaoud, cha của tên Abdelhamid Abaaoud, nới với tờ La Derniere Heure trong năm 2015. “Abdelhamid vốn không phải là một đứa trẻ cứng đầu. Đột nhiên, nó bỏ sang Syria. Ngày nào tôi cũng tự hỏi là vì sao mà nó lại trở nên cực đoan tới mức này? Tôi không bao giờ có được câu trả lời”.

Hồi tháng 7, một tòa án Bỉ đã kết án vắng mặt Abaaoud với mức án 20 năm tù giam. Cùng bị kết án với hắn còn có 31 chiến binh thánh chiến khác, tất cả cùng có âm mưu tấn công cảnh sát.

Đoạn băng video Abaaoud kéo lê xác chết được lưu trong một chiếc điện thoại di dộng mà các binh sỹ thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do phát hiện thấy. Họ đã đưa chiếc điện thoại này cho Etienne Huver, một nhà báo Pháp tác nghiệp ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hồi năm ngoái. Chiếc điện thoại sau đó đã được xác định là của Abaaoud.

Theo dữ liệu trên chiếc điện thoại này, vào tháng 1/2014, Abaaoud tìm kiếm một chiếc xe phù hợp cho một chuyến đi dài. Chỉ một tháng sau đó, Abaaoud xuất hiện ở Syria trong trang phục của chiến binh thánh chiến, khoe khẩu súng trường Kalashnikov và các loại vũ khí khác.

“Các anh em thích cuộc sống nào, ở châu Âu hay ở đây?”, Abaaoud hỏi các bạn của hắn trong một đoạn video quay cảnh lửa trại. “Châu Âu chẳng là gì sất, một con số 0”, một tên đáp lời.

Trên trang Facebook cá nhân, Abaaoud tự xưng là một “du khách khủng bố”.

Không lâu sau khi dữ liệu trên chiếc điện thoại của hắn được công bố, Abaaoud ngừng xuất hiện trên mạng xã hội. Đến tháng 2/2015, hắn xuất hiện trở lại trong một bài phỏng vấn của tạp chí tiếng Anh Dabiq do IS xuất bản.

Trong bài phỏng vấn này, Abaaoud nói về kế hoạch tấn công cảnh sát Bỉ vào tháng 1. Hắn cũng nói thánh Allah đã chọn hắn “để làm khiếp sợ những kẻ viễn chinh chống lại người theo đạo Hồi”.