13:35 14/08/2012

Còn nhiều nghi vấn sau vụ xử vợ Bạc Hy Lai

Hồng Ngọc

Phiên tòa xử vợ nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc) đã tạm khép lại dù chưa có phán quyết cuối cùng

Hôm 10/8, bà Cốc Khai Lai (phải) đã chính thức thừa nhận mình đã đầu độc và giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood tại một khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái - Ảnh: Reuters.
Hôm 10/8, bà Cốc Khai Lai (phải) đã chính thức thừa nhận mình đã đầu độc và giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood tại một khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái - Ảnh: Reuters.
Hãng thông tấn AFP hôm qua (13/8) dẫn lời luật sư Lý tham dự phiên tòa xử vợ ông Bạc Hy Lai về cáo buộc giết chết doanh nhân người Anh Neil Heywood, tiết lộ rằng bà này có thể bị kết án vào cuối tháng 8.

Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ của nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vì tội cố ý giết người bắt đầu từ hôm 9/8 tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Bà Cốc Khai Lai năm nay 52 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của bà là Thiếu tướng Cốc Cảnh Sinh, một trong những công thần sáng lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mẹ của bà cũng là cán bộ lão thành, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi.

Hôm 10/8, bà Cốc Khai Lai chính thức thừa nhận mình đã đầu độc và giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng tự biện hộ rằng, bà hành động như thế là vì quá suy sụp tinh thần. Vụ việc chỉ bị tiết lộ sau khi cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân hồi tháng 2 năm nay chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (Tứ Xuyên) xin tỵ nạn chính trị. Vụ việc dẫn tới nhiều diễn biến khác như ông Bạc Hy Lai bị mất chức, vợ ông bị bắt giữ.

Diễn biến vụ án

Theo lời khai của bà Cốc, vụ giết hại Neil diễn ra vào tối ngày 13/11/2011 tại phòng 1605, tầng 16 của khách sạn Nam Sơn Lệ Cảnh nằm trong quận Nam An, Trùng Khánh. Khoảng 21 giờ tối hôm đó, Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân cùng đến khách sạn, mang theo trà, rượu và hai lọ thủy tinh, trong đó một lọ chứa chất độc cyanide và một lọ đựng nhiều viên thuốc dạng nang khác. Khi đến nơi, Trương Hiểu Quân cầm hai lọ thuốc đứng bên ngoài, chỉ một mình Cốc Khai Lai vào phòng.

Khi Heywood say và ngã trong phòng tắm, Cốc Khai Lai gọi Trương Hiểu Quân đưa lọ cyanide vào cho bà. Sau khi được dìu lên giường, Neil Heywood đòi uống nước, Cốc Khai Lai rót cyanide vào một bình đựng nước rồi tới đổ vào miệng Neil. Tiếp theo, Cốc Khai Lai đổ lọ thuốc viên nang ra khắp sàn nhà, tạo hiện trường giả. Gây án xong, bà Cốc yêu cầu phục vụ khách sạn không làm phiền khách ở phòng 1605 và treo tấm bảng “Đừng làm phiền” ngoài cửa khi rời hiện trường.

Mãi đến ngày 15/11, nhân viên khách sạn mới báo cảnh sát sau khi thấy Neil hai ngày liền không ra khỏi phòng. Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân giao cho cấp dưới đến hiện trường điều tra và họ tìm thấy xác Neil Heywood. Nhóm điều tra phát hiện Cốc Khai Lai là nghi can quan trọng nhất của vụ án, tuy nhiên họ đã bưng bít sự thật, dàn dựng bằng chứng ngoại phạm cho bà Cốc, công bố doanh nhân người Anh chết vì đột quỵ do uống quá nhiều rượu.

Ngoài lời khai của bà Cốc Khai Lai, theo Tân Hoa Xã, quản gia Trương Hiểu Quân cũng thừa nhận có liên quan tới vụ giết người. 4 nhân viên cảnh sát khác công tác tại Trùng Khánh gồm Quách Duy Quốc, Lý Dương, Vương Bằng Phi và Vương Trí đã thừa nhận che giấu vụ giết người để bảo vệ cho vợ Bạc Hy Lai.

Như vậy là phiên tòa đình đám đã tạm thời khép lại, song theo báo chí Trung Quốc cũng như quốc tế, vụ án không chỉ đơn giản như vậy và hiện vẫn còn nhiều nghi vấn.

Vì tình mẫu tử?

Theo Tân Hoa Xã, trong phiên tòa hôm 9/8, phu nhân họ Bạc tuyên bố: “Dẫu có chết tôi cũng phải đấu tranh ngăn cản sự điên rồ của Neil Heywood”. Bà khai nhận, “khoảng năm 2005 khi con trai tôi đang học ở Anh, ông Neil Heywood đã viết cho tôi một lá thư tự giới thiệu, cho thấy ông ấy có biết chúng tôi”. Bà nói con trai bà và Heywood đã có “tranh chấp” về một “dự án bất động sản” mà trên thực tế “chưa bao giờ được triển khai”. Vụ tranh chấp sau đó đã trở nên căng thẳng.

Tờ Washington Post cho hay, trong quá trình xét xử, các công tố viên có nhắc đến một bức thư điện tử của Neil Heywood gửi cho Bạc Qua Qua, trong đó doanh nhân người Anh đòi con trai Bạc Hy Lai bồi thường cho ông ta 13 triệu bảng Anh, tức khoảng 10% lợi nhuận cam kết của một thương vụ địa ốc bất thành mà Bạc Qua Qua giới thiệu cho ông ta. Neil Heywood cảnh cáo Bạc Qua Qua, nếu cậu ta không thanh toán thì sẽ bị “hủy diệt”.

Lo sợ trước lời đe dọa, Bạc Qua Qua đã gọi điện cho mẹ. Bà Cốc báo tin này cho cảnh sát Trùng Khánh nhưng Bạc Qua Qua đang ở Anh, để áp dụng biện pháp trả đũa Neil Heywood lại cần có các chứng cớ và thủ tục. Vì vậy, Cốc Khai Lai quyết định giết Neil Heywood để bảo vệ con trai. Ban đầu, Cốc Khai Lai định dụ Neil Heywood từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, vu cho ông ta buôn ma túy, bắn chết ông ta với cái cớ doanh nhân người Anh chống cự khi bị bắt quả tang.

Cốc Khai Lai bàn với Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân về âm mưu trên, nhưng sau Vương Lập Quân cự tuyệt tham gia hành động. Phu nhân họ Bạc bèn chuyển sang tự mình hành động bằng cách tìm mua thuốc độc. Bà này đã sai Trương Hiểu Quân lên Bắc Kinh mời và tháp tùng Neil Heywood về Trùng Khánh để bàn công việc, nhưng thực chất là để giết người. Tại tòa, bà Cốc nói "chấp nhận mọi hình phạt, bản án và hy vọng một phán quyết công bằng từ tòa án”.

Hay lăng nhăng tình ái?

Trong khi các tình tiết của vụ xử được Tân Hoa Xã "bày ra" liên quan tới vụ Bạc Qua Qua bị uy hiếp, thì một số nguồn tin phương Tây lại thiên về phương án bà Cốc giết hại doanh nhân Anh là vì chuyện tình cảm lăng nhăng giữa hai người. Tờ Daily Mail dẫn lời Michael Wright, một thành viên trong nhóm vệ sỹ bảo vệ Neil, cho biết họ đã canh gác tại căn hộ ở Bournemouth, nơi Neil và Cốc "chung sống với nhau". Sau khi cuộc ngoại tình bị lộ, một nhóm sát thủ Trung Quốc đã được cử đến.

“Họ không nói chút tiếng Anh nào, nhưng họ tìm cách lao lên phía tầng trên, nơi ông Neil và bà Cốc ẩn náu”, ông Wright nói. “Họ được lệnh đến để giết một ai đó và nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn điều đó xảy ra. Cuối cùng tôi đã vật được người này ra đất và khống chế hắn. “Thật là khủng khiếp, những kẻ này thực sự muốn đổ máu”. Ông này nói rằng vụ chết hụt đó đã khiến Neil Heywood sợ hãi một thời gian, nhưng mối quan hệ với bà Cốc không vì thế mà kém phần lãng mạn.

Theo BBC, Vương Khang, một học giả tại Trùng Khánh, cũng nói rằng rõ ràng là có quan hệ tình ái giữa bà Cốc và ông Neil, bắt đầu từ lúc ông Bạc Hy Lai gây sức ép bắt bà phải từ bỏ nghề luật, dọn đường cho tham vọng quyền lực của ông này. “Tất nhiên họ cố gắng trông như một gia đình tuyệt vời, thế nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào giữa hai người”, ông Vương nói về hai vợ chồng Bạc Hy Lai. “Và đó là khi ông người Anh kia xuất hiện, bà Cốc đã đắm chìm vào mối quan hệ với ông ta".

Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên nói rằng khi hai người có mặt cùng nhau, quan hệ giữa ông Neil Heywood với bà Cốc Khai Lai có biểu hiện vượt trên giới hạn bình thường. “Khi một người đàn ông đưa tay ra nhéo vào sau lưng một người phụ nữ khi hai người đi cùng nhau lên cầu thang, đó là biểu hiện trên mức thân thiện”. Tuy nhiên, ông Vương Khang cho biết thêm chính Neil là người chủ động phá vỡ mối quan hệ, với suy nghĩ bà Cốc Khai Lai ngày càng trở nên hoang tưởng.

Một nguồn tin khác lại nói rằng, quan hệ giữa ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai từ lâu đã không còn giống như một “cặp vợ chồng”. Bà Cốc Khai Lai được cho là đã chán ngán với một người chồng quá bận rộn vì những tham vọng trên chính trường. Và ông Neil được bà này chọn là người bạn tâm giao. Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho rằng, bà Cốc Khai Lai đã tin rằng có người tay trong đang phản bội mình vì thế đề nghị Neil Heywood phải ly dị vợ và thề trung thành với bà nhưng bị từ chối.

Nghi án người đóng thế

Một tình tiết khác cũng không kém ly kỳ trong vụ án phu nhân họ Bạc giết người là việc có hay không bà này được một người khác đóng thế khi ra toàn. Hôm 13/8, hàng chục tờ báo đã nhắc đến bài viết đăng trên mạng xã hội Weibo với nhan đề "Người đóng thế Cốc Khai Lai là phụ nữ 46 tuổi người Lang Phường tên Triệu Thiên Thiều”. Trong đó, tác giả bài viết cho hay, người xuất hiện trước vành móng ngựa hôm 9/8 không phải Cốc Khai Lai, mà là người khác.

Người đóng giả bà Cốc ở tòa án là một phụ nữ khoảng 46 tuổi người Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, tên Triệu Thiên Thiều. Tác giả bài báo còn đăng kèm những bức ảnh bà Cốc Khai Lai được công bố trên báo chí trước đó và hình ảnh Cốc Khai Lai tại tòa để mọi người so sánh. Tác giả cũng nói, “không dám khẳng định thông tin này là chính xác tuyệt đối, nhưng hy vọng lãnh đạo trung ương và cơ quan an ninh quốc gia nên căn cứ vào manh mối này để điều tra, làm rõ sự thật”.

Đã có thỏa thuận ngầm?

Nhiều chuyên gia pháp lý tin rằng, bà Cốc Khai Lai sẽ không bị tử hình, dù bà sẽ nhận bản án này trước khi được giảm án xuống chung thân. Việc bà Cốc Khai Lai không được mời luật sư riêng có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đã quyết định tránh phơi bày các giao dịch tài chính bất hợp pháp, tài sản cá nhân và cuộc sống xa hoa của gia đình một cựu lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Hơn nữa, việc chính quyền Trung Quốc nói bà Cốc đồng ý chấp nhận luật sư bào chữa do tòa chỉ định dường như là dấu hiệu cho thấy đã có sự thỏa thuận ngầm. Về số phận Bạc Hy Lai, Steve Tsang, người đứng đầu Viện Chính sách Trung Quốc tại Trường Đại học Nottingham (Anh) nhận định dù nếu không phải đối mặt với một cáo buộc hình sự nào, ông Bạc cũng khó có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình.

Trong khi luật sư Phố Chính Cường ở Bắc Kinh cho rằng: “Nếu bà Cốc không bị tội kinh tế, ông Bạc sẽ không gặp rắc rối lớn”. “Sẽ không có thêm ngạc nhiên nào nữa. Họ đang cố gắng chuyển hướng tập trung sang bà Cốc Khai Lai, vì vậy rất có khả năng ông Bạc Hy Lai sẽ không bị xử mạnh tay”, ông Willy Lam, một chuyên gia về Trung Quốc từ Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông, cho hay.