10:08 22/10/2014

Đàm phán ở Hồng Kông không đem lại kết quả

Diệp Vũ

Các thủ lĩnh sinh viên tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào chiếm đường phố trừ phi chính quyền thể hiện thêm sự chân thành

Người biểu tình Hồng Kông tập trung ở khu Mong Kok tối qua để theo dõi cuộc đàm phán được truyền hình trực tiếp - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Người biểu tình Hồng Kông tập trung ở khu Mong Kok tối qua để theo dõi cuộc đàm phán được truyền hình trực tiếp - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Sau hơn 3 tuần biểu tình, các thủ lĩnh sinh viên của Hồng Kông hôm qua (21/10) đã có cuộc đàm phán đầu tiên với quan chức chính quyền. Tuy nhiên, cuộc đàm phán chưa tìm ra được giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng chính trị của thành phố.

Theo tờ Wall Street Journal, cuộc đàm phán giữa phe biểu tình và chính quyền Hồng Kông đã diễn ra vào buổi tối hôm qua và được truyền hình trực tiếp.

Lo ngại cuộc đàm phán có thể khiến người biểu tình bị kích động, lực lượng cảnh sát của Hồng Kông đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc đụng độ có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, đường phố Hồng Kông trong đêm qua khá bình yên và tình hình đến sáng sớm nay vẫn ổn định, bất chấp một số lượng lớn người biểu tình tiếp tục có mặt trên đường.

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, chính quyền Hồng Kông đề xuất trình một bản báo cáo chính thức lên Chính phủ ở Bắc Kinh với nội dung phản ánh quan điểm của người biểu tình. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là chính quyền Hồng Kông sẽ không đề nghị Bắc Kinh rút lại kế hoạch sàng lọc ứng cử viên cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính vào năm 2017. Trong khi đó, một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do mới chính là điều mà người biểu tình muốn.

“Những người trẻ tuổi của Hồng Kông đã hy sinh nhiều thứ, bao gồm thời gian của họ. Họ đã bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, tương lai bị ảnh hưởng”, Lester Shum, Phó tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, nói trong cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ đồng hồ. “Chúng tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là dân chủ… Làm sao các vị có thể yêu cầu chúng tôi rời khỏi đường phố và chấp nhận phương thức bầu cử như được đưa ra hiện nay?”

Trong cuộc đàm phán, 5 đại diện sinh viên trong trang phục áo phông đen có in dòng chữ “Freedom Now” (tạm dịch: “Tự do ngay bây giờ”) ngồi đối diện với 5 quan chức chính quyền trong trang phục vest. Cuộc đàm phán được tổ chức tại phòng họp của một trường y khoa.

Trước khi cuộc đàm phán diễn ra, dư luận Hồng Kông và giới quan sát quốc tế đã không kỳ vọng có kết quả. Và trên thực tế, cuộc đàm phán đã không đem lại kết quả nào. Các thủ lĩnh sinh viên tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào chiếm đường phố trừ phi chính quyền thể hiện thêm sự chân thành trong đàm phán.

“Tôi e rằng, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận không đồng ý” với yêu cầu của sinh viên, bà Carrie Lam, quan chức quyền lực thứ nhì của Hồng Kông, tuyên bố sau cuộc đàm phán.

Đại diện chính quyền trong cuộc đàm phán hôm qua nói rằng, yêu cầu của sinh viên về bầu cử tự do không phản ánh nguyện vọng của đại đa số người dân. Bà Lam nói, chính quyền không kỳ vọng đạt thỏa thuận với phe biểu tình chỉ sau một phiên đàm phán, nhưng cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ.

Sau cuộc đàm phán, hai bên chưa lên lịch cho cuộc gặp mặt nào tiếp theo. Tuy nhiên, các thủ lĩnh sinh viên nói sẽ họp trong ngày hôm nay (22/10) để quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở khu Mong Kok để xem truyền hình trực tiếp cuộc đàm phán. “Có vẻ như các quan chức đàm phán chỉ lôi giấy viết sẵn ra đọc. Những gì họ nói thật khó hiểu”, Eric Wai, một lập trình viên máy tính 31 tuổi, nhận xét.

Hôm thứ Hai, khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Leung Chun-ying nói rằng, nếu ứng cử viên được lựa chọn tự do, tầng lớp người nghèo và dân lao động của Hồng Kông sẽ thống lĩnh cuộc bầu cử.

Phát biểu mở đầu cuộc đàm phán hôm qua, Alex Chow, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, “phản pháo” rằng, phát biểu như vậy của ông Leung cho thấy sự bất công trong hệ thống bầu cử của Hồng Kông, và hệ thống này chỉ thiên vị các doanh nghiệp lớn.