15:42 28/05/2010

Hàng không Mỹ bị kiện vì “nhốt” khách

Huy Anh

"Tỉnh dậy trong một chiếc máy bay trống rỗng và không thể nào ra ngoài. Điều đó thực sự rất đáng sợ”, chị McGuire tâm sự

Chị Ginger McGuire đã bị bỏ lại trên khoang máy bay suốt 4 giờ - Ảnh: AP.
Chị Ginger McGuire đã bị bỏ lại trên khoang máy bay suốt 4 giờ - Ảnh: AP.
Một nữ hành khách đã ngủ trên chuyến bay hôm 25/5 của hãng hàng không giá rẻ United Express đi Philadelphia. Lúc tỉnh dậy, chị đã bị sốc khi thấy chỉ còn một mình trên máy bay.

Chị Ginger McGuire, 36 tuổi, ở Ferndale (ngoại ô thành phố Detroit) kể lại, không có ai đánh thức chị khi máy bay hạ cánh xuống Philadelphia lúc nửa đêm ngày 25/5. Cho tới khoảng 4 giờ sáng ngày 26/5, một nhóm nhân viên quét dọn máy bay mới phát hiện ra nữ hành khách này trên máy bay.

"Tỉnh dậy trong một chiếc máy bay trống rỗng và không thể nào ra ngoài. Điều đó thực sự rất đáng sợ”, chị McGuire tâm sự với giới báo chí hôm 27/5, sau khi luật sư của chị quyết định đưa vụ việc này ra tòa.

McGuire cho biết, chị đã chìm vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài từ Detroit tới ngoại ô Washington và cuối cùng là Philadelphia. Chị đã đi đi lại lại trên khoang suốt 15 phút cho tới khi cửa máy bay mở ra. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu chị xuất trình giấy tờ.

Theo hãng tin AP, chuyến bay này do hãng hàng không Trans States khai thác với sự cộng tác của hãng bay United. Luật sư Geoffrey Fieger nói rằng, hãng luật của ông đã đại diện cho chị McGuire kiện hai hãng hàng không United và Trans States.

Hãng hàng không United cho biết, công ty đang tiến hành điều tra vụ việc, còn phát ngôn viên của hãng, Sarah Massier, từ chối bình luận vì vụ việc này đã được đưa ra tòa án.