15:49 15/08/2016

Mỹ lại bùng phát bạo lực sau vụ cảnh sát bắn người da màu

Thăng Điệp

24 năm qua, chỉ có 55 người bị cảnh sát Anh giết chết. Còn ở Mỹ, riêng 24 ngày đầu năm 2015, con số này là 59

Trạm xăng và xe cảnh sát bị người biểu tình thiêu rụi ở Milwaukee, Mỹ vào cuối tuần vừa rồi - Ảnh: Twitter/CNN.<br>
Trạm xăng và xe cảnh sát bị người biểu tình thiêu rụi ở Milwaukee, Mỹ vào cuối tuần vừa rồi - Ảnh: Twitter/CNN.<br>
Vụ cảnh sát Mỹ nổ súng bắn chết một người đàn ông da màu có vũ khí ở thành phố Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin vào cuối tuần vừa rồi đã khiến bạo lực sắc tộc bùng phát trở lại ở nước này.

Các cuộc tuần hành trong ngày thứ Bảy ở phía Bắc của Milwaukee sau cái chết của Sylville K. Smith, 23 tuổi, đã biến thành bạo lực vào buổi tối cùng ngày, CNN đưa tin.

Những người biểu tình đã thiêu rụi 6 cơ sở kinh doanh bao gồm một trạm xăng, và ném đá vào lực lượng cảnh sát khiến 4 cảnh sát bị thương, 7 xe cảnh sát bị phá hủy. Nhà chức trách cho biết 17 người đã bị bắt giữ.

“Tôi chưa từng thấy điều gì như những gif đã diễn ra vào đêm qua. Tôi hy vọng là sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng đó nữa”, Thị trưởng Milwaukee, ông Tom Barrett, nói trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày Chủ Nhật theo giờ địa phương.

Cùng ngày, Thống đốc Wisconsin, ông Scott Walker đã công bố tình trạng khẩn cấp ở Milwaukee và huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang nhằm lập lại trật tự ở thành phố này.

Cảnh sát trưởng Milwaukee Edward Flynn cho biết, Smith, người bị cảnh sát bắn chết, là một công dân Mỹ gốc Phi. Viên cảnh sát bắn Smith cũng là một người Mỹ gốc Phi, 24 tuổi.

Hiện đang tồn tại nhiều câu hỏi xung quanh cái chết của Smith. Thị trưởng Barrett nói rằng máy quay phim gắn trên người cảnh sát cho thấy Smith mang theo súng lục, trong súng có 23 viên đạn.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày thứ Bảy, khi hai viên cảnh sát chặn đường hai người lái xe đi qua khu vực phía Bắc của thành phố. Một trong hai viên cảnh sát đã nổ súng vào Smith, sau khi yêu cầu Smith giao nộp khẩu súng.

Cảnh sát nói rằng khẩu súng mà Smith mang theo người đã bị đánh cắp trong một vụ trộm ở vùng lân cận hồi tháng 3. Người mất trộm báo cảnh sát rằng khẩu súng đã bị đánh cắp cùng 500 viên đạn, cảnh sát cho biết.

Vào tối ngày Chủ Nhật, Thị trưởng Barrett đã kêu gọi người dân bình tĩnh và không cho con cái lại gần khu vực bạo lực.

Bạo lực ở Milwaukee diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa cảnh sát và các cộng đồng thiểu số ở Mỹ. Căng thẳng này bùng phát cách đây hai năm khi cảnh sát bắn chết một người da màu có tên Michael Brown ở Ferguson, bang Missouri. Mới đây, biểu tình vào bạo lực cũng nổ ra ở một loạt thành phố tại Mỹ sau mấy vụ liên tiếp cảnh sát bắn chết người da màu.

Theo một nghiên cứu mới được tờ báo The Guardian của Anh công bố, số người chết dưới tay cảnh sát Mỹ giết chết trong vòng chưa đầy một tháng còn lớn hơn cả số người chết dưới tay cảnh sát ở các quốc gia khác trong nhiều năm gộp lại.

Chẳng hạn, trong vòng 24 năm qua, chỉ có 55 người bị cảnh sát Anh giết chết. Còn ở Mỹ, riêng 24 ngày đầu năm 2015, con số này là 59.