12:37 21/12/2012

Người Maya không tin có “ngày tận thế”

An Huy

Không phải ai cũng lạc quan như người Maya trước và trong ngày 21/12/2012 này

Mặc dù ngày 21/12/2012 có vẻ “đặc biệt” trên dương lịch, lịch của người Maya lại có cách đánh số hoàn toàn khác đối với ngày này.
Mặc dù ngày 21/12/2012 có vẻ “đặc biệt” trên dương lịch, lịch của người Maya lại có cách đánh số hoàn toàn khác đối với ngày này.
Ngày hôm nay, 21/12/2012, được nhiều người tin sẽ là “ngày tận thế”, bởi đây là ngày mà một giai đoạn quan trọng trong bộ lịch cổ của người Maya kết thúc. Tuy nhiên, chính những người Maya lại không tin vào điều này.

Theo hãng tin CNN, ít nhất là những người Maya đang sống ở thành phố Merida và ngôi làng Yaxuna của Mexico không tin là có “ngày tận thế”. Những người Maya này biết rằng, bộ lịch mà tổ tiên họ để lại sắp kết thúc một giai đoạn quan trọng, và đó là kết thúc của một kỷ nguyên, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, họ không cho là họ sẽ phải chết trong ngày này.

“Đó là một kỷ nguyên. Chúng ta là những người may mắn được chứng kiến kỷ nguyên đó kết thúc như thế nào”, anh thợ trạm khắc gỗ Santos Esteban ở Yaxuna, một ngôi làng bình yên là nơi sinh sống của chưa đầy 700 người Maya, nói. Ngôi làng này nằm ở khu vực trước kia từng thuộc về vương quốc Maya cổ đại vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên.

Anh Esteban cho biết, anh cảm thấy rằng đây là một thời khắc quan trọng và hướng tới sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới. Anh cũng không hề cảm thấy run sợ.

“Nhiều người nói rằng, thế giới sẽ chấm hết trong ngày này. Nhưng tôi chẳng tin”, anh Esteban nói.

Cuộc sống của người dân làng Yaxuna vẫn diễn ra như bấy lâu nay. Họ thích sống trong những túp lều xây dựng thủ công, lợp lá cọ hơn là những ngôi nhà bằng bê tông. Món bánh bột ngô ưa chuộng vẫn được người dân trong làng nướng trên bếp lửa.

Không phải ai cũng lạc quan như người Maya trước và trong ngày 21/12/2012 này. Một trang web ở Mỹ tại địa chỉ December212012.com đã thu thập tất cả các đường dẫn của các bài viết và video về “ngày tận thế”. Trang này cũng đưa ra những lời khuyên về làm thế nào để sống sót trong “ngày tận thế”, đồng thời đăng quảng cáo về những công cụ cần có cho ngày này, từ mặt nạ chống khí gas cho tới các bộ dụng cụ cấp cứu, radio quay tay…

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Facebook, chủ nhân của trang December212012.com, một người tên là “John” được cho là bang Kentucky, thừa nhận rằng, anh ta không thực sự tin là thế giới sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu này, nhưng cho là một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu, với một vài chuyển biến trên thế giới. John cũng kêu gọi mọi người không nên “nghiêm trọng hóa” vấn đề.

“Xin mọi người đấy… Các bạn đừng phản ứng thái quá hay đưa ra những quyết định liều lĩnh về ngày 21/12. Bất cứ ai biết về những lời tiên tri cho năm 2012, bao gồm cả bản thân tôi, đều không tin là thế giới sẽ kết thúc”, trang Facebook của “John” viết.

Mặc dù ngày 21/12/2012 có vẻ “đặc biệt” trên dương lịch, lịch của người Maya lại có cách đánh số hoàn toàn khác đối với ngày này. Người Maya đo thời gian theo những chu kỳ gọi là “baktun”, mỗi “baktun” kéo dài 394 năm. Ngày Đông chí 21/12 này đánh dấu ngày kết thúc của “baktun” thứ 13 trên lịch Maya cổ. Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng, ngày kết thúc của chu kỳ này đúng ra là vào ngày Chủ nhật của tuần này, thay vì ngày thứ Sáu.

Lịch của người Maya cổ dựa trên các chu kỳ của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Bộ lịch này được cho là nơi để người Maya xác định các xu hướng trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế.

Vấn đề “ngày tận thế” được nói nhiều đến nỗi, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phải xem xét, và đăng thông tin trên website của cơ quan này rằng, thế giới sẽ không kết thúc vào ngày thứ Sáu hôm nay. “Đó sẽ chỉ là một ngày Đông chí khác. Những lời đồn đại về sự kết thúc của thế giới sẽ nhanh chóng tan đi khi những ngày tiếp theo của năm 2012 tiếp tục trôi qua”, NASA viết.

Vào đêm qua theo giờ Mỹ, khi châu Á đã bắt đầu bước sang ngày thứ Sáu, NASA cho biết cơ quan này không phát hiện thấy điều gì bất thường, và dự báo những ngày sắp tới vẫn sẽ là những ngày bình thường.