14:22 28/11/2011

Lịch 2012: Chiết khấu cao vẫn khó bán

Thanh Hải

Đã sắp bước sang tháng 12, nhưng thị trường lịch phục vụ năm mới vẫn khá ế ẩm

Thời điểm này vẫn chưa có nhiều người đi mua lịch.
Thời điểm này vẫn chưa có nhiều người đi mua lịch.
Phong phú về chủng loại, đẹp về màu sắc là những ấn tượng đầu tiên về thị trường lịch năm 2012. Mặc dù vậy, đến thời điểm này người bán vẫn đang phải chờ người mua.

Ngay từ giữa tháng 10/2011, dọc nhiều tuyến phố như Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Hàng Bài... tại Hà Nội đều đã bày bán lịch năm 2012. Một điều có thể dễ dàng nhận thấy là thị trường lịch năm nay có khá nhiều mẫu mã mới, đa dạng, phong phú về chủng loại hơn so với năm ngoái.

Năm nay, nhiều nhà xuất bản đã thoát khỏi sự đơn điệu thông thường của các loại lịch mẫu khung chữ nhật bằng sự cải tiến, như làm lịch bloc dáng dài, bloc hình thần tài, bìa lịch giả gỗ... Nhưng các sản phẩm này đa phần vẫn hướng về chủ đề truyền thống như: Tết Việt, nét Việt, tranh Đông Hồ, cảnh đẹp 3 miền... hay những lời chúc "Thuận buồm xuôi gió", "Đắc tài đắc lộc"...

Bà Phạm Thị Mão, hiệu sách tầng 2, số 5 Đinh lễ cho biết, “Năm ngoái, chỉ cần 3 giá treo là đã bày đủ các loại lịch, còn năm nay, tôi đã phải dùng thêm 2 giá nữa mà vẫn chưa bày hết các mẫu”.

Về giá bán, theo các cơ sở kinh doanh lịch, do giá giấy, công in, xăng dầu, vận tải, giá điện... đều tăng cao, nên giá lịch năm nay tăng từ 15 - 20% so với năm ngoái.

Tại nhà sách của Tổng công ty Sách Việt Nam, bloc siêu cực đại Đại Nam có giá 345.000 đồng; bloc cực đại An Hảo có giá 360.000 đồng, bloc siêu đại của Nhà xuất bản Văn học có giá 280.000 đồng; bloc siêu đại Thăng Long, Duyên Việt, Tao Đàn cùng có giá 200.000 đồng…

Dù mẫu mã đẹp và phong phú là vậy, nhưng đến thời điểm này, sức tiêu thụ lịch vẫn khá chậm. Bà Lê Thị Ngân, chủ nhà sách Ngân Nga (Đinh Lễ) cho hay, như các năm trước, vào dịp 20/11, đã có  nhiều khách hàng chọn mua lịch làm quà biếu, còn năm nay thì khá vắng khách. Bà Trần Kim Tuyết hiệu sách Huy Hoàng (Đinh Lễ) cũng ngao ngán cho biết, thời gian này mới chỉ có lác đác người đi mua lịch.

Còn theo bà Phạm Thị Mão thì thị trường lịch năm nay “lạ” hơn mọi năm. Các chủ hàng đều nghĩ rằng Tết Dương lịch và âm lịch gần nhau nên sức mua khá tốt, nhưng thực tế thì ngược lại. Do đó, không thể dự đoán được sức mua từ nay cho đến đầu năm mới sẽ như thế nào.

Chính vì thị trường lịch năm nay có vẻ trầm lắng hơn năm 2010, nên mức chiết khấu lịch cũng cao hơn so với năm trước. Về vấn đề này, bà Mão cho biết, năm ngoái chiết khấu cho bloc siêu đại là 25%, còn bloc trung đại, tiểu đại… khoảng 20%. Song năm nay, mức chiết khấu phần trăm cho bloc siêu đại là từ 30 - 35%, các loại bloc nhỏ từ 35 - 40%, thậm chí là 45%. “Có thể sợ “ế” nên các đơn vị phát hành phải tăng thêm chiết khấu”, bà Mão nói.
 
Trái lại, ông Mai Thanh Hải, Tổng công ty Sách Việt Nam vẫn khá lạc quan khi cho rằng, hiện giờ mới chỉ là giai đoạn phân phối lịch đến tay các đại lý, còn sang đến đầu tháng 12 thị trường bán lẻ mới thực sự sôi động.