09:32 03/10/2019

BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại

Minh Nguyệt

Thường thì người ta sẽ mô tả những show diễn của Louis Vuitton bằng tính từ "hoành tráng" hay "sáng tạo". Nhưng lần này lại trái ngược hoàn toàn, đặc biệt cảm xúc.


Show diễn của Louis Vuitton nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Mùa này, đường băng được đặt trong một không gian rộng lớn với màn chiếu khổng lồ phát MV It’s Okay To Cry (2017) của nghệ sĩ người Anh Sophie. Có lẽ nhờ màn hình khổng lồ này, người xem cảm thấy đặc biệt hoài niệm, đặc biệt rung động trước những bộ trang phục được trình diễn. Nhưng, nói một cách công bằng thì cũng là nhờ sự sáng tạo trong thiết kế - một trong những thế mạnh chưa bao giờ suy giảm của nhà mốt.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 1.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 2.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 3.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 4.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 5.

Ảnh: Fashionista

Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière đưa khán giả trở về những năm 1960 và 1970 - thời kỳ vàng son của làng mốt - với trang phục cùng phụ kiện cổ điển. Có những bộ đồ suits bảnh bao; áo len lấp lánh kết hợp với váy ngắn xếp tầng; những gam màu tím và đỏ bên cạnh màu kaki và kem; những chi tiết cầu vai phóng đại và tay áo phồng thú vị... Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào một bông lan được ghim ở ve áo, một "biểu tượng tinh tế của sự tinh tế tối thượng" – khi những chiếc váy dài xuất hiện gần cuối show.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 6.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 7.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 8.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 9.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 10.

Ảnh: Fashionista

Trong những năm 1970, tank top len là một trong những món đồ thịnh hành được cả nam và nữ ưa chuộng, thường được phối quần ống loe hoặc chân váy mini. Và giờ thì nhà mốt đã kết hợp áo tank top len thêu sequin rực rỡ với quần cạp cao kéo khóa hoặc váy trắng xếp tầng. Nhà thiết kế Ghesquière cũng khai thác kiểu áo tay bồng kẻ ca rô hoặc đơn sắc với tông màu đậm. Trong khi kiểu váy chữ A ngắn trên gối của những năm 1960 được tái hiện với màu sắc, hoa văn cổ điển, kết hợp cùng tất cao tới gối và giày loafer.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 11.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 12.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 13.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 14.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 15.

Ảnh: Fashionista

Về phần phụ kiện – cũng là thế mạnh chẳng kém của Louis Vuitton - có cả những đôi giày đế bệt và gót nhọn cùng những đôi bốt da tới gối. Kiểu túi có khóa sập kim loại thời xưa theo phong cách "bà ngoại" được lăng xê trở lại với tông màu nâu da bò. Những chhieecs túi hình quả trứng và túi hình cầu gây sốt từ show Xuân Hè 2019 cũng quay trở lại để chiều lòng các tín đồ. 
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 16.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 17.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 18.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 19.
BST Xuân – Hè 2020 của Louis Vuitton: năm 1970 đã trở lại - Ảnh 20.

Ảnh: Fashionista

Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là chiếc túi xách tay hình cuộn băng cassette mang đậm cảm hứng vintage được Vogue đánh giá là một trong những mẫu phụ kiện ấn tượng nhất mùa mốt Xuân - Hè 2020. Với vẻ độc đáo cùng kích thước nhỏ gọn, các chuyên gia dự báo đây sẽ là món đồ khiến nhiều tín đồ săn lùng.