15:13 01/03/2017

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima

PV

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 1
Cách thủ đô Tokyo tầm 2 – 4 tiếng về phía Nam, Ibaraki và Fukushima là những thành phố nổi tiếng của Nhật Bản về cảnh quan thiên nhiên với bốn mùa hoa trái, văn hóa, kiến trúc đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đó là thị trấn cổ Ouchi-juku - khu phố gồm hơn 50 căn nhà lợp mái tranh nằm dọc 2 bên đường được lưu giữ từ thời Edo (1603  -  1868) và hiện được chỉ định là khu vực bảo tồn kiến trúc truyền thống quan trọng của quốc gia. 

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 2

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 3

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 4

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 5

Vào những ngày cuối đông, đầu xuân, du khách tới đây vẫn kịp chạm tay vào những bông tuyết trắng mịn nhẹ nhàng bay bay giữa không trung, bắt gặp hình ảnh nên thơ những mái nhà tranh nâu phủ đầy tuyết trắng như trong những bộ phim Nhật cổ thuở bé vẫn hay xem.  Ngay cả ngôi thành hạc trắng Tsuruga-jo kiêu sa với bốn bức tường trắng muốt bao phủ, ẩn dưới làn tuyết trắng lại càng thêm phần hòa quyện với không gian xung quanh. Khuôn viên trong thành tương đối rộng, du khách có thể dạo bộ tham quan hoặc leo lên các tầng đài, ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh. 

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 6

Ngắm hoa nở trong tuyết ở Fukushima - Ảnh 7

Nằm ở phía Nam Nhật Bản, thuộc khu vực có khí hậu ấm áp nên Ibaraki và Fukushima cũng là vùng đất đầu tiên sở hữu những bông hoa anh đào nở sớm. Trong làn gió hiu nhẹ, những gốc hoa anh đào cao gấp đôi đầu người đã tưng bừng khoe sắc thắm. Xen lẫn sắc hồng thắm của anh đào là sắc trắng tinh khiết của vườn hoa mơ Kairakuen.  Khu vườn có hơn 3.000 cây hoa mơ thuộc 100 loại khác nhau đua chen khoe sắc làm sáng bừng cả một khoảng trời. Đây chỉ là những cây hoa nở đầu mùa được gọi là Hayazaki gồm các giống hoa như Yaekanko, Shironaniwa, Yaetoji và Rekkobai. Giữa mùa là Nakazaki với giống hoa mơ cánh đơn Tsukikage mang mùi hương quyến rũ và cuối mùa là Osozaki với những giống hoa Shirokaga, Kasugano và Konanshomu.  Trên những thân cây xù xì, những nhành mơ viên mãn bám cành, nở bông xòe vòm ngang mặt như huyễn hoặc tạo nên bức tranh thủy mặc liêu trai. Một vài lữ khách lãng đãng giữa vòm trời đầy phấn trắng như một nét chấm phá duyên dáng và kỳ diệu... 

PV