16:55 07/12/2016

Đôi khi, đàn ông chỉ cần… đàn ông!

PV

Đôi khi, đàn ông chỉ cần… đàn ông! - Ảnh 1

Đàn ông có gia đình luôn chuyển động trong khát vọng chung sống với vợ và cả ý thích được tách ra một mình. Trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi một mình đó, bọn anh thường cảm thấy tinh thần sung mãn, sức mạnh tràn trề, giống như được hồi sinh từ những mệt mỏi để có thể tiếp tục cuộc chiến đấu mới. Không biết em đã nghe câu này bao giờ chưa, nhà tâm lý học người Đức, Spielberg cho rằng: “Kết hôn là chúng ta đã lựa chọn cuộc sống chung với một người khác, nhưng nếu hiến dâng tất cả cho cái chung đó thì vô tình phủ định chính mình. Cho nên, nếu người vợ yêu cầu chồng lúc nào cũng phải cặp kè bên nhau thì chẳng những đã xâm hại đến quyền tự do của họ mà còn ngăn cản sự hoàn thiện cá nhân họ nữa”. Anh nghe nói, có nhiều người vợ hiểu điều đó và chủ động tạo ra khoảng cách cần thiết, đồng thời dành thời gian cho riêng mình để đi mua sắm, đi làm đẹp, trò chuyện với bạn gái mà không cần có chồng đi kèm. Thế là sợi dây tình cảm của chồng được co vào, dãn ra nhịp nhàng. Tự nhiên, họ thấy chồng tươi tỉnh hơn, gắn bó với vợ hơn và nói chung là anh ta trở nên đáng yêu hơn nhiều. Hôm qua, bạn em đến chơi. Anh nghĩ, thời gian dành cho “khoảng trời riêng” của em đã đến, vì thế anh đã “ý tứ” rút sang phòng bên để nhường toàn bộ phòng khách cho 4 người phụ nữ “họp chợ”. Dù không cố ý lắng nghe, nhưng do các em cũng không có ý giữ bí mật, nên anh vẫn “lĩnh hội” khá trọn vẹn chủ đề của buổi trò chuyện. Dù đề cập tới bất cứ vấn đề gì, câu chuyện giữa những người phụ nữ đều có thể kéo dài bất tận, nó chỉ kết thúc khi… không thể không kết thúc.  Sau 5 lần anh đi ra đi vào, trong đó có 4 lần kèm theo cái hắng giọng và một lần làm dấu hiệu xoa tay vào bụng để ám chỉ “đã tới giờ nấu cơm”, cuối cùng 3 cô bạn của em cũng ra về. Từ đó có thể thấy cái mà phụ nữ cần nhất khi gặp nhau là thời gian! Rồi cùng từ chuyện này, tự nhiên anh lại nghĩ đến những lần cánh đàn ông tụi anh tụ tập với nhau. Chà, thật khác xa buổi chiều hôm qua của em một trời một vực. Tuyệt đại đa số các trường hợp đàn ông hẹn nhau là tại một hàng quán nào đấy, nơi không có "cảnh sát trưởng". Nói cách khác, đàn ông bọn anh cần tự do, cần sự thoải mái, đàn ông ghét sự bó buộc, tù túng. Hiếm có một người đàn ông nào trong ngày nghỉ cuối tuần lại có thể ngồi nhà cả ngày. Không chuyện này thì chuyện khác lôi kéo người đàn ông ra khỏi nhà, ai cũng thế cả thôi. Vì thế, xin em đấy, đừng có cố gắng nghĩ ra thật nhiều việc để hòng giữ chân anh ngày Chủ nhật. Nếu sáng Chủ nhật tuần này em mang 2 con gà còn nguyên lông cánh về và muốn anh làm thịt hộ, thì buổi chiều hôm ấy em cũng nên cho anh “xổ lồng” tý chút, rồi để sáng Chủ nhật tuần sau anh sẽ mang cả 2 cái xe máy của vợ chồng mình ra đại tu cũng đâu có sao. Anh cần một khoảng trời riêng để “chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”… Đương nhiên, đàn ông không có nhu cầu tâm tình như đàn bà, không cần phải giải thoát nỗi buồn bằng cách dốc bầu tâm sự. Bàn chuyện làm ăn, tính chuyện kinh doanh nếu cần thì đã làm ở công ty rồi. Lý do gần như duy nhất đàn ông gặp nhau là để… uống cà phê hay rượu hay bia. Rượu bia giúp đàn ông phấn khích, tự thấy mình là trang nam tử ở đời. "Rượu vào lời ra", anh đàn ông ít nói nhất cũng rất có thể hoạt bát khi đã có hơi men. Câu chuyện bên chén rượu, ly bia của đàn ông không có chủ đề nhất định, gặp đâu nói đấy. Tuy nhiên, anh có thể khẳng định với em, hầu như mọi câu chuyện của tụi anh đều có hơi hướng… đàn bà.  Tất nhiên, "văn mình vợ người", không người đàn ông nào thích nói về vợ mình. Nếu phải nói thì thông thường là những lời khen ngợi hoặc nếu có chê trách thì cũng chỉ một hai câu rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác (em cứ yên tâm!). Bọn anh nói về "vợ người" nhưng chắc chắn không phải là vợ bạn. Lại hiếm khi là người "chung cầu thang" hoặc "chung bảng lương". Ý anh là, những chuyện này không phải là không xảy ra, nhưng hiếm lắm, hoặc là chuyện càng bí mật càng tốt! 
Điểm đặc biệt trong những câu chuyện về đàn bà giữa những người đàn ông với nhau là trước hết nó phải phản ánh đúng thuộc tính khác biệt của đàn bà và sau đó nữa nó phải gây cười. Thủ pháp phóng đại được đàn ông vận dụng triệt để, như thế có nghĩa những câu chuyện đó là tiếu lâm về đàn bà do đàn ông nghĩ ra đều dựa trên trải nghiệm của bản thân về người chung sống với mình. Nhưng rất có thể, khi bọn anh đề cập đến một người đàn bà nào đó rất tuyệt vời, vừa dịu dàng vừa thấu hiểu, vừa nấu cơm ngon vừa biết cùng chồng xem Bản tin thời sự… thì em không việc gì phải ghen cả. Thực ra đó là một người đàn bà tưởng tượng, phản ánh ước muốn của người đàn ông, một ước muốn chẳng biết bao giờ mới với tới...
Nếu có ngày nào đó em vô tình đi ngang qua một đám đàn ông, chắc chắn sẽ nghe được một hai câu đùa tục tĩu. Khi vui vẻ, đàn ông có thể phát huy hết mức óc hài hước, trí tưởng tượng của mình. Nói chung cũng vô hại, bởi ít nhất bọn anh sẽ tránh được phải nói đùa kiểu này trước gia đình hay các cô bạn gái. Già hay trẻ, hầu hết đàn ông đều thích nói chuyện sex. Cho dù anh không thuộc dạng “cứ hôn là khoe” nhưng anh chắc chắn thích thảo luận về đề tài này với các chiến hữu. Đơn giản là bản năng của đàn ông tò mò về việc mình như thế nào so với những gã khác trong lĩnh vực “nhạy cảm” ấy. Em biết không, Đức Phật dạy rằng “trong một con sư tử hiển lộ ngàn vạn con sư tử”. Anh đã rất giác ngộ điều này, thế nên anh chả phàn nàn gì về những buổi tám liên tu bất tận của em và mấy cô bạn gái. Thậm chí, nếu được phép, anh cũng sẵn sàng “dự thính”. Anh cho rằng nếu mình có nghe thêm chuyện của ngàn vạn con sư tử để hiểu thêm "con sư tử" nhà mình thì cũng tốt. Và đấy là lý do anh ngồi uống với bạn bè.  Cho nên, em ạ, mai lại là Chủ nhật rồi. Em có thể rủ các bạn gái của em đến nhà, còn anh thì ra bãi bia hơi gặp các chiến hữu của anh. Như thế, cả hai chúng ta đều sẽ thấy hạnh phúc mà. Em nghĩ sao?

Lục Ý