18:38 01/08/2018

Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia

Tường Bách

Cách Bali không xa, Nusa Penida tựa như một thiên đường với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, vẹn nguyên vẻ hoang sơ. Một chuyến thăm Nusa Penida trong ngày từ Bali sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng, hoàn thiện thêm trải nghiệm về biển đảo Bali cũng như Indonesia xinh đẹp.


Nusa Penida xứng đáng được mệnh danh là "thiên đường nơi hạ giới" với những người đam mê thiên nhiên. Ở đây, bạn sẽ có được những tầm nhìn view biển đảo từ trên cao đẹp sững sờ, các bãi biển vẹn nguyên vẻ hoang sơ. Những rặng san hô đầy màu sắc có xung quanh Nusa Penida biến nơi này trở thành một trong những địa điểm thích hợp nhất của Indonesia dành cho việc snorkeling và lặn biển. Với hành trình một ngày khám phá Nusa Penida, bạn có thể ghé tới vài vịnh biển khác nhau. Nước biển ấm áp và cực kỳ sảng khoái dưới ánh nắng hè.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 1.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 2.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 3.
Bãi biển Kelingking là một điểm quan sát đầu tiên mà bạn không thể bỏ lỡ trong hành trình tới Nusa Penida. Theo tiếng địa phương, Kelingking có nghĩa là "ngón tay nhỏ" nhưng trên thực tế đó là một dải núi trườn ra phía biển như sống lưng của một chú khủng long. Nằm giữa những vách núi đá vôi là bãi cát trắng mịn màng trải dài tít tắp, gam màu xanh mát mắt của hệ thực vật trên đảo và màu xanh thăm thẳm của đại dương bao la. Bạn sẽ phải liên tục tự hỏi liệu đây có phải cảnh thật hay không vì quá đẹp, quá diễm lệ.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 4.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 5.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 6.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 7.
Chỉ lái xe một đoạn từ bãi biển Kelingking, bạn sẽ tìm thấy Broken Beach. Dịch sang tiếng Anh, Pasih có nghĩa là Beach (Bãi biển) và Uwug là Broken (Tan vỡ), nên người dân địa phương gọi nơi này là Pasih Uwug và khách nước ngoài gọi là Broken Beach. Địa điển này thú hút rất đông du khách nhờ có chi phí rẻ và không thu phí tham quan.Tại sao lại là " bãi biển tan vỡ"?  Nơi đây có vách núi cao 50 - 200m với một hố lớn giống như hang động hay đường hầm trên biển. Nhìn từ trên cao, hố trông như một hồ nước khổng lồ. Vách núi này cũng gây ấn tượng với một cây cầu tự nhiên hùng vĩ chia bãi biển ra thành các "khu" riêng biệt. Vì thế nên mới gọi là "tan vỡ" chăng? Sẽ không gì phù hợp hơn nếu bạn tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này với một chuyến picnic nhỏ cùng bạn bè và vài chai bia Bintang ướp lạnh đặc trưng của Indonesia.Khung cảnh thiên nhiên tại bãi biển Broken Beach vẫn rất hoang sơ và bầu không khí ở đây rất mát dịu. Nước tại bãi biển Broken Beach trong tới mức bạn có thể nhìn thấy rùa biển xanh, cá đuối và những loài sinh vật khác tung tăng bơi lội. Phần lới du khách đến đây đều trải nghiệm các hoạt động như lặn ống thở, lặn bình khí để khám phá vẻ đẹp của hệ sinh thái biển.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 8.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 9.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 10.
Chỉ cần đi bộ một chút từ Broken Beach, bạn ắt nhìn thấy Angel’s Billabong. Hồ bơi đá này được tạo thành từ đá núi lửa lởm chởm và những luồng nước biển mạnh liên tục táp vào. Nhưng khi nước lắng xuống, Angel's Billabong phải có tới 50 sắc thái của màu xanh tuyệt đẹp. Bạn đứng đó, liên tục trầm trồ không ngớt về cảnh quan kỳ diệu của tạo hóa hiện lên trước mặt. Lưu ý,  hãy cẩn thận với những tảng đá sắc nhọn và đừng đến quá gần rìa!
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 11.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 12.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 13.
Nusa Penida: một thiên đường ngay tại Indonesia - Ảnh 14.
Trên hòn đảo này vẫn còn vô số những địa điểm kỳ lạ nữa, mà bạn sẽ tiếc nếu chưa kịp ghé qua chụp vài tấm ảnh. Ví dụ như Bana Cliff Point - điểm ngắm hoàng hôn chìm dần xuống biển từ trên vực núi cao, bên dưới có hòn đảo nhỏ Bana bị khoét một lỗ chính giữa rất độc đáo. Hay như Saren Cliff Point - nơi có chiếc xích đu từ trên vực núi đung đưa nhìn xuống biển, Temeling Forest - hồ bơi tự nhiên nước màu ngọc bích trong xanh văng vắt khiến ai cũng muốn làm 1 cú nhảy ngoạn mục từ trên xuống… Và cả Rumah Pohon Tree House - ngôi nhà duy nhất nằm trên cây nhìn ra biển Atuh. Được nghỉ ở đây một đêm rồi ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn từ view đẹp rụng rời này thì không còn gì bằng!