15:21 22/05/2015

“Công chúa hư” của Korean Air ra tù

Diệp Vũ

Nhân vật chính trong vụ “hạt mắc-ca nổi giận” được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù

Cho Hyun-ah ra xin lỗi công chúng Hàn Quốc về vụ “hạt mắc-ca nổi giận” hôm 12/12/2014 - Ảnh: EPA.
Cho Hyun-ah ra xin lỗi công chúng Hàn Quốc về vụ “hạt mắc-ca nổi giận” hôm 12/12/2014 - Ảnh: EPA.
Cho Hyun-ah, con gái của Chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Lines, ngày 22/5 đã được thả tự do sau gần 5 tháng ngồi tù. Đầu năm nay, Cho bị tòa kết án tù giam vì hành vi “nổi đóa” với cách thức tiếp viên phục vụ món hạt mắc-ca trên một chuyến bay từ New York.

Theo bản án mà tòa án Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 2, Cho phải chịu hình phạt một năm tù giam.

Vào hôm 5/12/2014, Cho buộc một máy bay phải quay trở lại cổng xuất phát để đuổi tiếp viên trưởng ra khỏi máy bay. Nguyên nhân của vụ việc là do Cho bực mình với việc một tiếp viên đem hạt mắc-ca trong túi, thay vì bỏ vào đĩa, tới mời Cho dùng trong khoang hạng nhất.

Vụ việc đã được truyền thông Hàn Quốc gọi là “hạt mắc-ca nổi giận” còn Cho được gán cho biệt danh “công chúa hư”. Một làn sóng phẫn nộ đã nổi lên ở Hàn Quốc trước hành vi của Cho. Dư luận xứ kim chi cho rằng vụ việc này một lần nữa cho thấy thói cư xử cao ngạo của tầng lớp giàu có và quyền lực.

Sau vụ xét xử, luật sư của Cho nói Cho cảm thấy ân hận vì những điều mình đã làm đối với các thành viên phi hành đoàn của chuyến bay, những người phải chịu đựng cơn thịnh nộ của cô.

“Công chúa hư” Cho, 40 tuổi, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên khi rời khỏi tòa án sáng ngày 22/5. Cho được hộ tống bởi một số nhân viên của Korean Air sau khi đã thay sang trang phục cá nhân từ chỗ mặc quần áo tù. Cho được đưa đi bằng một chiếc xe hơi màu đen.

Các công tố viên chưa lên tiếng về việc có kháng cáo quyết định của tòa về thả tự do Cho hay không.

Tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết cho rằng Cho vi phạm luật hàng không của Hàn Quốc, nhưng giảm hình phạt tù đối với Cho xuống còn 10 tháng và đình chỉ thi hành án tù này. Tòa án nhấn mạnh việc Cho chưa từng có tiền án, tiền sự và là mẹ của hai đứa con sinh đôi còn nhỏ.

“Bị cáo đã có cơ hội suy ngẫm về những tổn thất tinh thần gây ra cho các nạn nhân trong suốt thời gian 5 tháng phải ở trong góc tối nhất của xã hội - quãng thời gian bị giam giữ và phải rời xa gia đình”, quan tòa Kim Sang-hwan nói.

Luật sư của Cho chưa có tuyên bố gì về việc liệu thân chủ có kháng cáo hay không.

Trước vụ “hạt mắc-ca nổi giận”, Cho là Phó chủ tịch của Korean Air Lines, kiêm Giám đốc phụ trách dịch vụ trên chuyến bay của hãng này. Sau vụ việc, Cho đã từ nhiệm tất cả mọi chức vụ tại hãng.

Cho là người con cả trong số 3 người con của Chủ tịch Korean Air Lines, ông Cho Yang-ho. Hai người em của Cho đều giữ chức vụ điều hành trong hãng này.

Hiện Cho còn đang đối mặt với một vụ kiện dân sự ở Mỹ, trong đó một tiếp viên kiện Cho vì những tổn thất mà Cho gây ra cho sự nghiệp, uy tín, và sức khỏe tinh thần của cô, đòi Cho phải bồi thường.