10:51 19/12/2014

Putin “thư giãn và tự tin” tại cuộc họp báo 18/12

Diệp Vũ

Cuộc họp báo của Tổng thống Nga diễn ra hôm 18/12 tại Moscow bị tờ Business Week đánh giá là “dài dằng dặc và khó hiểu”

Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp báo thường niên cuối năm, diễn ra hôm 18/12 - Ảnh: Reuters.<br>
Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp báo thường niên cuối năm, diễn ra hôm 18/12 - Ảnh: Reuters.<br>
Nước Nga muốn Ukraine đoàn kết và hòa bình. Nền kinh tế Nga đang trên một chặng đường khó khăn tạm thời chứ không phải trong một cuộc khủng hoảng. Nước Nga may mắn có loại rượu kvas làm từ bánh mì lên men để cạnh tranh với các loại đồ uống nhẹ của phương Tây…

Đó là một vài nội dung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong cuộc họp báo hôm qua (18/12), trước hàng trăm nhà báo.

Theo đánh giá của tờ Business Week, trong suốt 3 tiếng rưỡi, ông chủ điện Kremlin tỏ ra thư giãn và tự tin, trả lời những câu hỏi chủ yếu là dễ, đồng thời trấn an người dân Nga rằng ông vẫn đang vững tay chèo lái nền kinh tế và bảo vệ đất nước trước “các thế lực bên ngoài”.

Khi nói về căng thẳng gia tăng trong quan hệ với phương Tây, Putin so sánh nước Nga với một chú gấu không chịu “ngồi im và thưởng thức mật ong” để mặc cho kẻ thù “nhổ sạch nanh vuốt”. Ông thừa nhận nền kinh tế đang trải qua “một giai đoạn khó khăn” nhưng dự báo sự phục hồi sẽ đến trong vòng hai năm tới.

Putin khẳng định Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang có các bước đi “phù hợp và chuẩn xác” để kiểm soát tình hình. Đề cập tới vấn đề tỷ giá đồng Rúp, ông tuyên bố sự hoảng sợ mấy ngày gần đây không phải là “một cuộc khủng hoảng”.

Khi một nhà báo hỏi liệu các siêu thị Nga nên tích trữ rượu kvas hay Coca-Cola, Putin trả lời rằng ông không biết liệu Coca-Cola có gây hại hay không mặc dù “nhiều chuyên gia nói thế”, nhưng sẽ là tốt nếu Nga có “các loại đồ uống truyền thống” của riêng mình.

Một nhà báo khác hỏi Putin về đời sống tình cảm của ông, Putin nói “tôi ổn” mà không nói thêm bất kỳ điều gì cụ thể. Một nhà báo khác hỏi liệu ông có lập lại giải thưởng “Mẹ anh hùng Nga” của thời Liên Xô dành cho những người phụ nữ có gia đình lớn, Putin trả lời: “Tôi rất vui được ủng hộ bất kỳ điều gì giúp ích cho việc làm mẹ”.

Theo Business Week, trong cuộc họp báo cũng có một số câu hỏi khó hơn, nhưng Putin đều né tránh. Việc né tránh này rất dễ, vì các nhà báo không được hỏi câu hỏi tiếp theo câu hỏi trước.

Chẳng hạn, một nhà báo hỏi tại sao Putin được các tỷ phú vây quanh và đề nghị được biết mức lương của Igor Sechin, một đồng minh thân cận của Putin hiện đang điều hành tập đoàn dầu lửa quốc gia Rosneft. Putin phớt lờ phần “tỷ phú” của câu hỏi này, còn về phần Sechin, Putin nói ông này là một “nhà quản lý có năng lực”. Tổng thống Nga nói ông không biết Sechin được trả lương bao nhiêu ở Rosneft.

“Putun đổ lỗi cho phương Tây gây ra tất cả các vấn đề kinh tế Nga và không đưa ra được một tín hiệu chính sách nào để đảo ngược tình thế”, chuyên gia Masha Lipman thuộc Hội đồng Quan hệ đối ngoại Châu Âu, nhận xét với Bloomberg sau cuộc họp báo. “Lúc nào cũng vậy, ông ấy là con người sắt đá luôn cho mình là đúng và không hối hận vì bất kỳ điều gì”.

Nếu mục tiêu của Putin trong cuộc họp báo hôm qua là trấn an người dân Nga và giới đầu tư, thì ông có thể đạt được mục tiêu đó vào lúc này.

Putin hứa với người Nga rằng, bất chấp khó khăn kinh tế gia tăng, Chính phủ có “nguồn lực và dự trữ cần thiết” để duy trì chi tiêu cho phúc lợi xã hội, quốc phòng và các chương trình khác. Ông cũng nói rằng, Chính phủ không tính chuyện kiểm soát vốn - điều sẽ làm giới đầu tư hoảng sợ.

Trong một động thái khác thể hiện sự thân thiện với doanh nghiệp, Putin phát tín hiệu sẽ nương tay với Vladimir Evtushenkov, một tỷ phú trước đó bị cáo buộc tội rửa tiền và bị quản thúc tại gia, nhưng đã bất ngờ được thả tự do hôm 17/12.