09:18 22/07/2018

Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại

Tường Bách

Chỉ cách Sydney 100 km, Blue Mountains có khung cảnh vô cùng hùng vĩ, xinh đẹp, luôn có một màu xanh nước biển bàng bạc khắp nơi. Vùng núi xanh này đã được UNESCO tôn vinh là di sản thiên nhiên của thế giới.


Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 1.
Phương tiện phổ biến nhất để đến Blue Mountains là bằng xe hơi. Nhưng cách thư giãn nhất để đi du lịch đến vùng núi Blue Mountains là bằng đường sắt. Ngồi trên tàu hỏa, bạn có thể được ngắm một vùng núi rộng lớn hùng vĩ với khung cảnh thay đổi theo mùa.Có diện tích 11.400 km2, khu bảo tồn thiên nhiên này hấp dẫn du khách những dãy núi và vách đá sừng sững, những hẻm núi len lỏi kỳ bí và những thung lũng sa thạch đậm một màu xanh mát của những cánh rừng khuynh diệp. Trèo lên cao khoảng 1.100 m, khu Katooma hiện ra với không khí thật mát mẻ và trong lành, từ đây bạn cũng có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp mê hồn của thung lũng Jamision và khối đá mang tên "Ba chị em" kỳ lạ.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 2.

Đình núi Hanging Rock, nơi những du khách thích mạo hiểm trèo ra để chụp ảnh hoặc thử thách leo xuống vách núi bằng dây.

Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 3.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 4.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 5.

Ngắm khối đá mang khuôn mặt "ba chị em" từ cabin

Blue Mountains luôn luôn mở cửa, chỉ buộc phải đóng khi thời tiết xấu hoặc nguy cơ hỏa hoạn. Một số nơi trong công viên có thể cũng đóng cửa vào ban đêm. Tầm nhìn từ trạm quan sát của công viên cực kỳ ấn tượng. Nhìn ra, bạn sẽ thấy rừng xanh mờ ảo trong những đám mây lơ thơ, những thác nước và thành đá vô cùng hùng vĩ. Bạn có thể chuẩn bị một bữa picnic và dừng lại đâu đó vừa ăn trưa vừa tận hưởng khung cảnh tuyệt vời nơi đây. Có rất nhiều nơi để đi cắm trại, trong đó có Euroka hoặc Blue Gum Forest, nơi bạn có thể nghỉ ngơi dưới bóng mát của rừng cây bạch đàn hùng vĩ.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 6.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 7.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 8.

Trạm quan sát của khu bảo tồn, nơi bạn có thể ngắm nhìn hầu hết quang cảnh thiên nhiên

Blue Mountains nổi bật với những dặm đường mòn cho những người đi bộ đường dài và cho xe đạp leo núi, và nó cũng là một sân chơi tự nhiên phổ biến cho các nhà thám hiểm, những người yêu thích thể thao mạo hiểm như leo núi và leo xuống vách núi. Với những du khách thích sự an toàn, hãy đơn giản là đứng trên đỉnh gò đất của Hanging Rock và nghe tiếng vọng của các du khách khác qua thung lũng um tùm bao la ở bên dưới.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 9.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 10.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 11.
Dù đi bộ hay đi xe đạp, bạn đừng bỏ qua những dòng sông ngầm, những kiến tạo thời tiền sử, những hang động lớn trong khu Hang Động Jenolan, hệ thống hang động ngầm mở lâu đời nhất trên thế giới. Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món thịt ngỗng hoặc một buổi hòa nhạc hàng tháng trong hang động với những âm thanh tự nhiên và không khí rất thần bí. Trong Vườn Bách Thảo Núi Tomah, bạn sẽ có dịp đi ngược dòng thời gian với loài thông Wollemi, một trong những loài cây lâu đời nhất thế giới.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 12.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 13.
Blue Mountains – vùng đất xanh huyền thoại - Ảnh 14.
Hiện nay, ngoài các tour tham quan với giá khoảng 4 triệu đồng khởi hành từ thành phố Sydney, bạn hoàn toàn có thể tự đi từ thành phố Sydney trong vòng một ngày hoặc hai ngày để tiết kiệm được chi phí và chủ động được thời gian.