
Nhà chức trách Indonesia ngày 28/11 tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa sân bay quốc tế Bali thêm 24 giờ nữa do ảnh hưởng của tro bụi từ đợt phun trào mạnh đang diễn ra ở núi lửa Agung trên hòn đảo được mệnh danh là "thiên đường du lịch".
Hãng tin Reuters dẫn lời cơ quan quản lý hàng không địa phương cho biết tro bụi núi lửa đang che phủ bầu trời Bali, khiến các máy bay không thể cất hay hạ cánh. Sân bay quốc tế Bali - nơi chỉ cách ngọn núi lửa đang phun trào khoảng 60 km - sẽ được đóng cửa tới 7h sáng ngày 29/11 theo giờ địa phương.
10 sân bay khác đã được chuẩn bị sẵn sàng để các hãng hàng không chuyển hướng các chuyến bay trong nước, bao gồm sân bay ở các tỉnh lân cận với Bali.
Núi lửa Agung nằm ở phía Đông của đảo Bali và có độ cao hơn 3.000 mét. Ngày thứ Hai, nhà chức trách đã yêu cầu 100.000 cư dân sống gần ngọn núi lửa này phải sơ tán ngay lập tức bởi đợt phun trào lớn đầu tiên sau 54 năm sắp diễn ra. Một vùng cấm rộng 8-10 km đã được thiết lập xung quanh ngọn núi.
Lần phun trào gần đây nhất của Agung là vào năm 1963, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và phá hủy nhiều làng mạc bởi dòng dung nham nóng chảy.
Ngày 28/11, cuộc sống tại nhiều ngôi làng quanh núi lửa Agung vẫn diễn ra bình thường, trong lúc ngọn núi lửa đang phun trào với cột khói và tro bụi bốc cao trên đỉnh núi.
Hồi tháng 9, cảnh báo cấp độ cao nhất về núi lửa Agung phun trào cũng đã khiến nhiều cư dân ở Bali phải đi sơ tán. Không lâu đó, người dân đã quay trở về nhà do lo ngại về nhà cửa, ruộng vườn và bầy gia súc.
Cơ quan cảnh báo núi lửa Indonesia nói rằng nếu một đợt phun trào tương tự như năm 1963 lại diễn ra, thì những hòn đá với kích thước bằng nắm đấm sẽ được phun ra từ miệng núi và văng xa tới 8 km, trong khi khí gas từ miệng núi có thể lan xa đến 10 km chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ.
Dưới đây là một số hình ảnh về đợt phun trào đang diễn ra của núi lửa Agung ở Bali, do phóng viên Reuters ghi lại:
Núi lửa Agung ở Bali phun trào mạnh ngày 27/11 - Ảnh: Reuters.
Đám tro bụi lớn cuồn cuộn bốc lên từ ngọn núi lửa Agung ngày 27/11 - Ảnh: Reuters.
Đây là đợt phun trào lớn đầu tiên của núi lửa Agung sau 54 năm - Ảnh: Reuters.
Người dân Bali tới đền thờ cầu nguyện trong lúc núi lửa Agung đang phun trào - Ảnh: Reuters.
Ngư dân Balid đưa thuyền về bến do lo sợ núi lửa phun trào - Ảnh: Reuters.
Hàng loạt chuyến bay quốc tế bị hủy do sân bay quốc tế Bali đóng cửa - Ảnh: Reuters.
Bầu trời Bali đang bị tro bụi núi lửa che mờ - Ảnh: Reuters.
Một khu chợ của người dân Bali vẫn họp bình thường trong lúc núi lửa phun trào - Ảnh: Reuters.
Một du khách đứng ngắm núi lửa Agung phun trào ở Bali ngày 27/11 - Ảnh: Reuters.
Du khách ngồi trong một nhà hàng ở Bali ngắm núi lửa phun trào - Ảnh: Reuters.




Dù không trực tiếp tham chiến, Iraq đang chịu sức ép tài chính ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Iran...
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga chi cho quốc phòng nhiều hơn Ukraine hơn hai lần trong năm 2025. Tuy nhiên, nếu so với quy mô nền kinh tế, gánh nặng mà Ukraine phải chịu lại cao gấp 5,3 lần so với Nga...
Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc sản xuất đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đầu tiên vào ngày 12/8...
Nga vừa lần đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine làm gián đoạn hoạt động lọc dầu và khiến nguồn cung nhiên liệu trong nước thiếu hụt nghiêm trọng...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.