11:05 02/06/2022

Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc

Tường Bách

Joshua Tree nằm trong danh sách 20 vườn quốc gia nổi tiếng của Mỹ và trên thế giới, thu hút hơn 2 triệu du khách mỗi năm. Việc cắm trại ở đây khá dễ dàng, chỉ cần trả tiền đặt trại trước trên mạng. Nhưng nếu bạn muốn có một trải nghiệm xa xỉ hơn, hãy lên Airbnb để thuê căn nhà này…

Kiến trúc sư Tomas Osinsk và nhà sản xuất phim Los Angeles Chris Hanley đã cùng hợp tác và tạo ra một ngôi nhà “vô hình” (Invisible House) độc đáo nằm gần Vườn quốc gia Joshua Tree, cách trung tâm thành phố Joshua Tree, bang California (Mỹ) khoảng 10 phút lái xe.

Được phát triển dựa trên ý tưởng về các tòa nhà chọc trời ở thành phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ - New York, ngôi nhà này được xây dựng từ các khung thép dài, chắc chắn và được bao phủ bởi kính cường lực tráng gương đầy ấn tượng. Nó được nâng cao trên mặt đất nhờ các cột bê tông hình trụ nhằm mang lại một trong những tác động thị giác lớn nhất. Với đặc điểm này, ngôi nhà có thể phản chiếu được toàn bộ khung cảnh sa mạc xung quanh, tạo nên một hình ảnh vừa hoang dã vừa ảo diệu.

Nhìn từ bên ngoài, Invisible House hầu như biến mất hoàn toàn vào trong khung cảnh sa mạc rộng lớn. Tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy khi đứng trước ngôi nhà này là bầu trời trong xanh, mây đang trôi, các ngọn cây khẽ đung đưa và những tảng đá bất động… phản chiếu trên những bức tường kính cường lực tráng gương. Nếu không đến thật gần, thậm chí bạn còn không ngờ rằng có một ngôi nhà khá lớn đang tồn tại ở đó, vì thế ngôi nhà mới được mệnh danh là “Nhà vô hình”.

Trước khi xây dựng Invisible House, các nhà thiết kế đã tiến hành khảo sát sinh học để xem xét xem liệu quá trình xây dựng có tác động lên các loài động thực vật địa phương hay không. Các nhà thiết kế cũng đã sử dụng vật liệu nhằm giảm tác động môi trường, những loại kính có độ phát xạ thấp đồng thời sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 1
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 2
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 3
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 4
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 5
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 6
 

Xét về mặt diện tích, ngôi nhà có chiều rộng lên đến 5.500ft2 (tương đương 511m2), được thiết kế nối dài như thể một tòa cao ốc nằm ngang, mang đầy đủ công năng của một không gian giải trí và nghỉ dưỡng. Bên trong ngôi nhà là một hồ bơi dài 30m, sử dụng hệ thống làm ấm nước bằng năng lượng mặt trời. Phòng khách và khu ăn uống của ngôi nhà được bố trí trên nền bê tông cứng cáp xung quanh hồ bơi.

Ở mỗi không gian đều có đầy đủ các món đồ nội thất cần thiết như ghế sofa, các loại ghế đẩu và dụng cụ nấu nướng. Đặc biệt, bên cạnh một bàn ăn dài 4m phù hợp cho các bữa tiệc thịnh soạn là hệ thống cửa kính trượt, tạo thành một mảng tường trong suốt lớn ở phía Tây để du khách có thể tha hồ vừa ăn uống, vui chơi vừa nhìn ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ bên ngoài.

Các khu vực còn lại của ngôi nhà, bao gồm 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm, được ngăn cách nhau bằng các vách ngăn màu trắng. Tại đây, du khách có thể cảm nhận được tính xuyên suốt của không gian thông qua những khung giường bằng kính hay góc tắm vòi sen lộ thiên. Với sức chứa tối đa 8 khách, Invisible House thường được thuê để quay phim, chụp ảnh hoặc tổ chức các sự kiện nổi bật.

Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 7
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 8
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 9
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 10
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 11
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 12
 

Nhờ việc sở hữu những tính năng bền vững và thân thiện với môi trường, ngôi nhà được rất nhiều du khách, đặc biệt là giới nghệ sĩ, ưa chuộng. Trước đại dịch, giá thuê nhà trên Airbnb là gần 2.700 USD một đêm, và không có lễ tân chào đón. Du khách thuê phòng sẽ tự đến nhận phòng. Tuy nhiên hiện tại, do vị trí cách biệt giữa hoang mạc rất phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng hậu đại dịch, giá thuê nhà đã tăng lên mức 3.360 USD/đêm, theo trang Dezeen và Airbnb.

Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 13
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 14
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 15
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 16
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 17
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 18
 

Đến với Vườn quốc gia Joshua Tree, một trong các hoạt động mà du khách có thể tham gia là đi bộ đường dài, leo núi. Đây cũng là điểm lý tưởng để ngắm sao. Ngôi nhà Invisible House cũng lối đi bộ thẳng đến Khu bảo tồn nhìn ra sa mạc của Vườn quốc gia. Bạn cũng chỉ mất 10 phút lái xe từ đây để đến trung tâm thành phố Joshua Tree, nơi có các nhà hàng, quán cà phê, phòng tập yoga và nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 19
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 20
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 21
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 22
 
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 23
Căn nhà vô hình tiêu tốn hơn 3.000 USD một đêm giữa sa mạc - Ảnh 24
 

Cách Los Angeles hai giờ lái xe về phía đông, Công viên quốc gia Joshua Tree mang đến cảm giác như một hành tinh hoàn toàn khác, chứa đầy những loài thực vật bản địa có hình dạng kỳ lạ, như cây Joshua, cũng như những tảng đá cuồn cuộn mọc cao hàng trăm feet trên nền trời lúc nào cũng trong xanh.

Phong cảnh nơi này thu hút rất nhiều người yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh gia, người leo núi, người yêu thích cắm trại… từ khắp nơi trên thế giới, nên đã có hơn 4.500 tuyến đường leo núi được thiết lập. Sau khi trời tối, nơi này trở thành một thiên đường của giới thiên văn học, với bầu trời đêm rực rỡ ánh đỏ làm phông nền hoàn hảo cho những chòm sao sáng hơn bất cứ đâu trên địa cầu.