
Cuối cùng thì sự tĩnh lặng của nửa cuối phiên sáng đã khơi mào một phiên chiều hoảng loạn. Toàn thị trường chìm nghỉm trong cơn sóng thần bán tháo đến tận phút đóng cửa.
VN-Index giảm 2,66%, VN30-Index giảm 2,99%, Midcap giảm 2,27%, Smallcap giảm 1,12%, HNX-Index giảm 0,96%, HNX30 giảm 1,49%...
Đặc biệt các chỉ số bên HSX giảm ở mức choáng váng. Rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu giảm trên 2% và trong tất cả các cổ phiếu giảm, không mã nào giảm dưới 1% trừ SAB giảm 0,39%.
Thị trường chiều nay ru ngủ thêm độ 20 phút nữa trước khi cơn bão ập đến. Dấu hiệu đầu tiên là VN30-Index cắm đầu giảm, trong khi VN-Index giảm rất nhẹ.
Đó là do VRE, VJC và vào mã khác ngoài VN30 vẫn còn tăng. Nhưng đến khi áp lực quá lớn thì VN-Index cũng phải thuận theo.
Các trụ lớn nhất giảm với tốc độ kinh khủng: VNM giảm 3,46%, VIC giảm 2,33%, VCB giảm 6,33%, GAS giảm 3,48%, CTG giảm 5,26%, BID giảm 2,53%, HSG giảm 6,93%, MSN giảm 2,38%, VPB giảm 1,05%, HDB giảm 5,01%...
Độ rộng thị trường co lại cực hẹp cho thấy gần như toàn thị trường bị bán tháo. Trước diễn biến quá xấu và quá nhanh, áp lực càng tăng lên mạnh. Áp lực này đã khiến thị trường không thể phục hồi nhịp xen kẽ nào đáng kể và đóng cửa lại tụt xuống sâu hơn nữa.
Thanh khoản chiều nay đạt tới 4.202,9 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với chiều hôm qua và cao hơn phiên sáng gần 5%. Tuy nhiên cả phiên giá trị khớp lệnh cũng chỉ hơn 8.200 tỷ đồng và tổng giao dịch hơn 9.850 tỷ đồng.
Quy mô giao dịch thấp một phần vì cổ phiếu giảm giá nhiều, nhưng nếu so với phiên T3 cuối tuần trước thì vẫn chưa phải là cao.
Không phải cổ phiếu nào giao dịch lớn cuối tuần trước hôm nay cũng bị xả đến mức giảm giá. Điều đó cho thấy vẫn có một lượng lớn cổ phiếu không bị chốt ngay lập tức khi về đến tài khoản. Tuy nhiên nếu giá vẫn sụt giảm thêm, sẽ đến lượt khối lượng cổ phiếu này chịu tác động.
Không khó để xác định các blue-chip đã dẫn dắt chỉ số giảm hôm nay, nhưng đó là điều hợp lý. Nhóm blue-chip có nhiều mã tăng quá mạnh, thậm chí tăng nóng như hàng đầu cơ. Hậu quả của việc tích lũy lợi nhuận đã bộc phát chiều nay.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng và đó là sự an ủi duy nhất hôm nay. Tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.353,4 tỷ đồng, bán ra 970 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng mua ròng, giá trị mua đạt 828,6 tỷ đồng, bán ra 613,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu bị xả ròng lớn nhất lại là VNM -59,8 tỷ, CTD -35 tỷ, VCB -16,7 tỷ, DHG -11,7 tỷ, HSG -11,2 tỷ, HDB -10,1 tỷ.
Phía mua, VJC dẫn đầu với 82,9 tỷ, SSI 54,6 tỷ, VIC 47,9 tỷ, GAS 35,9 tỷ, DXG 26,8 tỷ, BVH 18,2 tỷ, LDG 17 tỷ, NT2 10,6 tỷ.
Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.
VN-Index kết thúc tuần 42/2026 tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.
4/5 phiên giảm tuần qua khiến VN-Index để mất 1,7% và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Điểm sáng là diễn biến phục hồi cuối tuần, giúp chỉ số trụ vững quanh mốc 1700 điểm, cùng với khả năng duy trì phân hóa tích cực ở cổ phiếu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.