06:00 10/09/2022

“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế

Lưu Hà

“Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một tổ ấm nơi hai chúng tôi có thể trải qua phần đời còn lại của mình một cách hạnh phúc và bình yên.” Chủ nhân của ngôi nhà có tên Labri House nói với nhóm kiến trúc sư khi bắt đầu dự án khu dân cư này…

Ảnh: Hiroyuki Oki
Ảnh: Hiroyuki Oki

Gia chủ là một cặp vợ chồng đã bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu, sở hữu một khu đất có diện tích 100m2, nằm ở cuối một con hẻm nhỏ trong kinh thành Huế. “Mảnh đất bị phân cách bởi 1 trong 9 chiếc ao trồng hoa súng trong khu vực, khiến chúng tôi nảy sinh ý tưởng về một ngôi nhà nghỉ dưỡng, một nơi trú ẩn an yên sau khi lắng nghe những đề xuất của gia chủ. Cái tên Labri, hay l’abri trong tiếp Pháp, có nghĩa là: nơi trú ẩn bí mật”, nhóm kiến trúc sư Nguyen Khai Architects & Associates cho biết.

Như cái tên đã nói lên chính nó, nhóm KTS muốn mang lại cho ngôi nhà cảm giác như một cái cây nguyên bản mọc lên từ mặt đất, thay vì được xây dựng bởi bàn tay của con người. Công trình có 4 khối, mỗi khối gồm 3 lớp vỏ lần lượt từ ngoài vào: kính, dây leo và bê tông. Ngôi nhà chỉ có 1 tầng, diện tích 55 m2, phía trên nóc cũng trồng cây cối.

“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 1
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 2
 
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 3
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 4
 
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 5
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 6
 

Để nhấn mạnh ý tưởng về “nơi trú ẩn”, đội ngũ thiết kế đã cách sử dụng chất liệu kính, khiến ngôi nhà Labri như thể bốn chiếc hộp quây quần bên nhau. Bốn hộp kính này dường như được đặt ở những góc ngẫu nhiên, căn chỉnh theo những yếu tố tự nhiên có sẵn tại mảnh đất, như cây cối hoặc các tòa nhà lân cận. Mỗi hộp kính có độ cao khác nhau, tạo cảm giác lô nhô như một đỉnh núi cho sân thượng. Từ đỉnh núi đó, dây leo bò trên mặt kính và tỏa ra để đón ánh mặt trời. Dây leo đổ xuống từ phần mái nhà cao thấp không đều như một dòng thác xanh.

Ngoài con người, Labri House còn là nhà của nhiều loài sinh vật sống như chim, bướm, cây,... khiến nơi đây không khác gì một khu rừng thu nhỏ. Cây dây leo được sử dụng là loại cây đặc biệt trong số các loại cây nội thất. Chúng dần dần leo lên và đan vào nhau xung quanh từng dãy nhà, làm thành bức tường xanh vừa tạo sự riêng tư vừa giúp thanh lọc không khí.

“Frangipani - cây bông sứ là một loại cây địa phương mà chúng tôi tin rằng thích hợp nhất để trồng trên sân thượng. Nó nở hoa vào mùa xuân, trở thành lá vào mùa hè và rụng lá khi mùa đông đến. Vào mùa khô ở Huế, lan can vươn cành che mát căn nhà trước ánh nắng gay gắt. Khi mùa mưa đến kèm theo nhiều cơn bão và lượng mưa lớn, những cây phất dụ trơ trọi vẫn đứng vững không hề hấn gì,” nhóm kiến trúc sư cho biết.

“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 7
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 8
 
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 9
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 10
 
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 11
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 12
 

Các kiến trúc sư cũng miêu tả không gian nội thất của nhà Labri như 4 hang động mát mẻ, an toàn, tràn đầy gió và ánh sáng tự nhiên. Mỗi khối hộp có một chức năng riêng, như khối bếp, khối sinh hoạt và ăn uống, khối phòng tắm và khối phòng ngủ. Tất cả được kết nối với nhau bằng các lối đi và có thể tiếp cận thông qua các bậc thang cố định.

Không có ranh giới, không có bức tường bên trong để ngăn cách các không gian và không có bức tường bên ngoài để ngăn ngôi nhà với thế giới bên ngoài. Gia chủ có thể nhìn thấu mọi không gian trong Labri, từ bếp đến không gian ngủ, từ sân trước đến các khoảng sân, và cả những hàng cây xanh trên tầng thượng. Lãng mạn nhất có thể, họ có thể ngắm trăng và sao trên giường vào ban đêm, hoặc hạt mưa rơi trên kính vào những ngày mưa.

“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 13
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 14
 
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 15
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 16
 
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 17
“Dòng thác xanh" của cặp vợ chồng già giữa kinh thành Huế - Ảnh 18
 

Thật tuyệt khi được hòa mình với thiên nhiên, hít thở giữa thiên nhiên và quay trở lại nếp sống cũ khi mọi thứ vẫn bình dị như xưa. Nhóm KTS tin rằng việc chủ nghĩa tối giản trong cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của con người sẽ đem đến các giá trị bền vững. Labri House chính là ngôi nhà dành cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm sự bình yên và tình yêu thiên nhiên bên trong chính bản thân mình.