
Hai phóng viên thuộc kênh truyền hình WDBJ đã bị bắn chết sáng 26/8 trong khi đang thực hiện một cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp tại hạt Franklin, khu vực Moneta, bang Virginia, Mỹ.
Nữ phóng viên Alison Parker và đồng nghiệp đang phỏng vấn một người phụ nữ thì bị bắn. Khi camera rơi xuống đất, khán giả truyền hình nhìn thấy thủ phạm trong chốc lát hình ảnh một người đàn ông dí súng bắn vào người quay phim.
Sau khi bị bắn, quay phim Adam Ward dù rất đau nhưng đã cố gắng phác họa chân dung của kẻ đã bắn anh và đồng nghiệp trước khi qua đời.
Nhân vật đang được phỏng vấn lúc đó là Vicki Gardner, giám đốc điều hành của phòng thương mại Smith Mountain Lake. Bà bị bắn từ phía sau và hiện đang được phẫu thuật.
Theo hãng tin BBC, tay súng bắn chết hai phóng viên cũng đã tự sát sau đó chừng bảy tiếng đồng hồ.
Kẻ này được xác định là Vester Lee Flanagan, còn có tên khác là Bryce Williams, năm nay 41 tuổi, một cựu nhân viên kênh truyền hình WDBJ.
Bị cảnh sát bao vây sau khi truy đuổi, Flanagan đã tự sát bằng súng và sau đó chết trong bệnh viện.
Theo giám đốc điều hành kênh WDBJ Jeff Marks, cho đến nay họ chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ. Ông nói, nhân viên kênh truyền hình WDJB đã rất buồn sau thông tin hai đồng nghiệp bị sát hại: “Trái tim chúng tôi tan vỡ. Đó thực sự là hai phóng viên rất năng nổ và nhiệt tình”.
“Nếu chúng tôi cử phóng viên ra chiến trường hay đẩy họ vào tình huống nguy hiểm, thì mất mát là điều chúng tôi phải chịu. Nhưng trong trường hợp này chúng tôi cử phóng viên đi làm chương trình về du lịch, và không ai có thể tưởng tượng điều đó có thể xảy ra”, Jeff Marks nói.
Quay phim Adam Ward gia nhập kênh truyền hình WDJB vào năm 2011, sau khi anh tốt nghiệp ngành thông tin và truyền thông trường kỹ thuật Virginia.
Còn phóng viên Alison Parker năm nay 24 tuổi, cô chịu trách nhiệm cho bản tin buổi sáng của kênh truyền hình WDJB.
Trước khi làm việc cho WDJB, Alison Parker làm việc cho một kênh truyền hình trực thuộc CNN tại bang North Carolina. Cô tốt nghiệp ngành truyền thông và thiết kế của đại học James Madison University bang Virginia.
Phóng viên Chris Hurst, bạn trai của Alison Parker, rất đau buồn trước cái chết của cô. Anh viết trên trang cá nhân: “Chúng tôi chỉ vừa mới mừng sinh nhật 24 tuổi của cô ấy”.
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.