16:19 14/04/2015

Phụ nữ tuổi 40

PV

Phụ nữ tuổi 40 - Ảnh 1

U40, ừ thì gọi chung thế cho gọn, người phụ nữ mong muốn nhất điều gì? Khi có người hỏi tôi câu này, tôi đã “đứng hình” mất mấy giây. Trong chốc lát, tôi thực sự không biết điều gì mới được coi là quan trọng nhất đối với tôi trong thời điểm này. Nghe đến từ “U40”, tôi có cảm giác giống như đang trong một buổi chiều Chủ nhật, những gì vui vẻ, hào hứng, phấn khích mà mình từng mong chờ trong suốt cả tuần đều đã trôi qua, phía trước đang chờ đợi chỉ là một ngày thứ Hai đầy thách thức… Tình yêu có quan trọng không? Có chứ, với phụ nữ U40 tuổi, tình yêu thậm chí còn quan trọng hơn cả khi đang ở tuổi 20. Bởi vì chỉ có tình yêu, với những triệu chứng say nắng của nó, mới khiến người phụ nữ cảm thấy mình còn trẻ. Hay nói cách khác, họ cảm thấy tuổi tác “chẳng nói lên điều gì”. Nếu người phụ nữ nào may mắn, cô ấy vẫn nhận được tình yêu từ chồng. Tình yêu ở đây không đề cập đến chuyện “ấy mấy lần một tuần” hay là việc chồng cô ấy có thường xuyên mua hoa tặng vợ hay không. Người phụ nữ tầm tuổi này cảm nhận tình yêu bằng những điều rất nhỏ nhặt (mà phần lớn đàn ông không để tâm), ví dụ như: hai vợ chồng còn hôn nhau không, có thường vô tình hoặc cố ý có những động tác chạm vào thân thể nhau không, có nói những lời tán tỉnh nịnh đầm sến súa không, trước khi “lâm trận” có dạo đầu kỹ càng không, có thường nảy ra ý định đi ra ngoài (ăn uống, cà phê, dạo phố, xem phim) chỉ có hai vợ chồng với nhau không…? Éo le thay, đàn ông tầm tuổi này bận lắm. Bận đuổi theo công danh sự nghiệp, bận tennis hay đánh golf, bận cả facebook nữa, nên ông nào cũng cho rằng chỉ cần đưa tiền lương đúng hạn và thỉnh thoảng đèo vợ con đi ăn nhà hàng là đã làm tròn trách nhiệm. Vì thế, đã phần chị em U40 cảm thấy mình giống như một góc công viên có lùm cây khuất, ngày ngày phải chứng kiến biết bao đôi trẻ hôn nhau chíu chít, vừa ghen tỵ vừa bất an đến phát khóc. Có lẽ vì lý do này, đàn bà U40 ngoại tình nhiều hơn chị em ở các lứa tuổi khác. Đừng đổ tại hormone hay triệu chứng hồi xuân gì đó, mà đơn giản chỉ là một nhu cầu tâm lý bình thường. Có người vẫn lắng nghe tôi nói, thích trò chuyện cùng tôi, nghĩa là tôi vẫn còn thú vị. Có người vẫn chú ý đến trang phục tôi mặc, vẫn khen nước da tôi trắng, nghĩa là tôi vẫn còn hấp dẫn. Có người để tôi lén lút hẹn hò, lén lút nhắn tin, nghĩa là tôi vẫn còn có thể rung động và nông nổi… Chỉ thế thôi, trái tim đàn bà ấy mà, dù là U40 đi nữa, vẫn luôn phù phiếm và ngây thơ như thế.

Phụ nữ tuổi 40 - Ảnh 2

Có lẽ gia đình mới thực là số 1! Khi câu hỏi về điều quan trọng nhất đối với một phụ nữ sắp 40 tuổi được đưa ra, tôi đoán sẽ có đến 90% chị em chọn câu trả lời là gia đình. Thứ nhất là bởi câu trả lời này khá là… an toàn, nó chứng tỏ bạn là người chín chắn, chung thuỷ, hài lòng với hiện tại, v.v.. Thứ hai là bởi thực tế đúng là như vậy, “đến tuổi này rồi thì chỉ nghĩ đến chồng con thôi, chứ còn thiết tha đến cái gì nữa”. Phần nhiều chị em phụ nữ Việt Nam càng lớn tuổi càng ít mơ ước, càng không dám sống cho bản thân, càng cạn đam mê và chẳng có sở thích nào đặc biệt. Điều này khiến họ hướng đến gia đình, mà đồng thời cũng cảm thấy khổ sở vì gia đình. Tôi có một cô bạn, cô ấy kể lúc giận dỗi với chồng, cô ấy mới vỡ ra một chân lý rằng thì là hoá ra cô cấy chẳng có nơi nào để đi. Không dám chạy về nhà mẹ đẻ, vì sợ bị nghe điệp khúc “đàn bà là phải biết nhịn”. Gọi đến bạn bè thì chẳng đứa nào rỗi rãi, phụ nữ tầm tuổi này ai chả đang quay cuồng giữa chồng con bếp núc cơ chứ. Ngồi quán cà phê thì sợ bị thiên hạ soi mói rồi thắc mắc. Đi shopping, đi spa… thì cần có tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không an tâm về lũ trẻ ở nhà. Thế là thở dài, quay về. Chỉ cần chị em dụng tâm suy nghĩ một chút thôi là sẽ hiểu, gia đình chỉ có thể giữ vị trí số 1 nếu bản thân chúng ta có một niềm đam mê đang đứng ở vị trí số 2. Và chị em cũng chỉ có thể trở thành nhân vật số 1 trong gia đình khi chúng ta tươi tắn, hạnh phúc, hay cười… Hãy giữ cho mình những sở thích, hãy nuôi dưỡng những đam mê, để chúng ta cảm thấy yêu cái gia đình này là vì chúng ta hạnh phúc ở đó, chứ không phải vì chúng ta chẳng còn nơi nào khác để đi. Vậy niềm đam mê của nàng U40 là gì? Nhiều chị em rất ưa đi du lịch. Ngoài 30 tuổi, họ thậm chí còn “xê dịch” nhiều hơn khi còn trẻ. Có lẽ bởi vì kinh tế đã vững vàng, con cái đã đủ lớn, bản thân cũng đã định hình về sở thích nên luôn biết mình muốn gì, muốn đi đâu. Bạn đồng hành có thể là ông xã, nhưng nếu là nhóm bạn thân thì thích hơn vì phụ nữ đến tuổi này “bỗng nhiên” rất coi trọng bạn bè cũ. Đi du lịch để ngắm cảnh, để trải nghiệm chỉ là phụ, quan trọng nhất là đi để… chụp ảnh, bởi vì càng lớn tuổi người phụ nữ càng khao khát giữ lại những khoảnh khắc mà họ cho là họ còn đẹp, còn trẻ, “kẻo chẳng bao lâu nữa thì già”. Đam mê chung nhất, thuộc về số đông nhất, chắc vẫn là chuyện shopping, chuyện quần quần áo áo. Tôi từng biết có một phụ nữ đã mua một lúc 8 chiếc váy ren kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong một thời điểm cô ấy quá stress. Thế mới biết, vẻ bề ngoài vẫn tác động đến tâm lý phụ nữ nhiều tới mức nào. Cũng có người đam mê thể thao. Điều này quá tốt, bởi vì chỉ cần có tập một môn thể thao nào đó đều đặn, là người phụ nữ đã bớt đi được 80% sự ám ảnh về việc mình có béo hay không. Thêm nữa, có lẽ đã đến tuổi dành nhiều sự quan tâm cho sức khoẻ, đã lo đến loãng xương hay mỡ máu, cho nên động lực để theo đuổi việc tập luyện ở chị em rất mạnh mẽ. Chỉ có điều, đừng tập theo phong trào. Cô bạn hợp với Yoga không có nghĩa là ta cũng thế, hãy tập môn thể thao nào mà chúng ta thấy hứng thú nhất và khiến cơ thể ta thấy phù hợp nhất. Bài viết của tôi có lẽ nên dừng ở đây thôi, vì vừa có một cô bạn đến bên và nói một câu khiến tôi sửng sốt. Cô ấy nói: “Đàn bà ấy hả, quan trọng nhất là phải sở hữu một tấm gương soi biết nịnh đầm!” Thì ra, dù ở tuổi nào cũng vậy, chỉ cần người phụ nữ hài lòng về bản thân, biết yêu bản thân, thì mọi chuyện khác của họ tự khắc cũng viên mãn. Phải vậy không

Tuệ Mỹ