Cảnh sát Thái Lan cho biết đã được Nga cảnh báo về việc 10 người Syria trực thuộc tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vào Thái Lan trong tháng 10, để tìm cách tấn công các mục tiêu là người Nga.
Hãng tin BBC dẫn một bản ghi nhớ bị rò rỉ của cảnh sát Thái Lan nói thông tin này đã được Cục An ninh Liên bang Nga (FBS) cung cấp cho Thái Lan - quốc gia đón hơn 1,5 triệu lượt du khách Nga vào năm 2013.
Nga đã mở chiến dịch không kích IS ở Syria vào cuối tháng 9. Một nhánh của IS tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ rơi máy bay chở khách Nga ở bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31/10 khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.
Bản ghi nhớ bị rò rỉ được đánh dấu “khẩn” và đề ngày 27/11, từ chỉ huy bộ phận đặc biệt của cảnh sát Thái Lan gửi tới các đơn vị cảnh sát của nước này.
Tài liệu viết rằng FBS đã nói với cảnh sát Thái Lan rằng các chiến binh người Syria đã vào Thái Lan trong thời gian từ 15-31/10 để tìm tấn công các mục tiêu là người Nga. “Chúng đi riêng từng người. Có 4 tên tới Pattaya, 2 tới Phukhet, 2 tới Bangkok, và 2 tới một địa điểm không rõ”, bản ghi nhớ có đoạn viết.
Kế hoạch của các chiến binh này là nhằm vào “người Nga và sự hợp tác giữa Nga với Thái Lan” - bản ghi nhớ viết.
Tài liệu yêu cầu các đơn vị cảnh sát Thái Lan tăng cường an ninh quanh các khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Cả Pattaya và Phukhet đều là những địa điểm nghỉ dưỡng có nhiều du khách Nga, đặc biệt trong dịp Giáng sinh và năm mới.
Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan cho biết họ chưa thể xác nhận được sự có mặt của những chiến binh đến từ Syria trên lãnh thổ Thái Lan như phía Nga cảnh báo.
Một phát ngôn viên của cảnh sát Thái Lan, ông Songpol Wattanachai, xác nhận bản ghi nhớ là thật, nhưng “đến thời điểm hiện tại, đó là thông tin tình báo duy nhất vẫn còn cần phải kiểm chứng. Chúng tôi chưa có bằng chứng xác định thông tin đó có đúng hay không”.
Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Thawip Netniyom nói: “Chúng tôi vẫn chưa phát hiện thấy sự di chuyển bất thường nào. Mọi thứ vẫn an toàn”.
Cao ủy Cơ quan Nhập cư Thái lan Nathathorn Prausoontorn nói với hãng tin Reuters rằng trong số 231 người Syria nhập cảnh vào Thái Lan trong tháng 10, chỉ có 21 người còn đang ở lại và “không có gì bất thường” ở những người này.
Hồi tháng 8, một vụ nổ bom đã xảy ra tại đền thờ Erawan ở Bangkok khiến 20 thiệt mạng, đánh dấu vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào mục tiêu là khách du lịch ở Thái Lan.
Hai người Hồi giáo thuộc tộc Duy Ngô Nhĩ đã bị bắt và buộc tội sau vụ tấn công, nhưng nhà chức trách nói những kẻ này có liên hệ với các băng nhóm buôn người, không phải là chiến binh thánh chiến.
Tuy vậy, phóng viên BBC tại Bangkok nói cảnh sát Thái Lan vẫn đang truy lùng 15 nghi phạm khác của vụ đánh bom nói trên. Vụ đánh bom cũng được cho là được tiến hành nhằm trả đũa quyết định gây tranh cãi của Thái Lan hồi tháng 7 trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ xin tị nạn về Trung Quốc.
Với phần lớn tài sản bị "khóa chặt" dưới dạng cổ phần, giới tỷ phú công nghệ Trung Quốc đang chi tiêu ngày càng kín đáo hơn.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/8), với mức tăng mạnh nhất thuộc về chỉ số Nasdaq, nhờ cổ phiếu Nvidia dẫn nhóm công nghệ đi lên...
Với người Mỹ muốn nghỉ hưu ở nước ngoài, số tiền cần chuẩn bị có thể chênh lệch rất lớn tùy quốc gia mà họ lựa chọn…
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust quay lại mua ròng sau hai phiên bán liên tiếp...
Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế với Iran và Canada, nhưng phản ứng từ các đối tác cùng nguy cơ giá cả leo thang có thể hạn chế hiệu quả chính sách của Washington...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...