Thị trường bất ngờ ủng hộ những người cầm tiền, dù chẳng ai đoán được tên lửa sẽ bay đêm qua. Cũng giống như cú sụp đổ thuế quan, may mắn là điều rất kỳ diệu trên thị trường chứng khoán!
Căng thẳng Trung Đông đột ngột bùng phát trước khi thị trường trong nước mở cửa và ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù VN-Index được một số cổ phiếu trụ nâng đỡ điểm số rất tốt nhưng cổ phiếu lao dốc sâu ở hàng trăm mã. Chỉ số giảm nhẹ 0,57% lúc đóng cửa nhưng 107 cổ phiếu giảm quá 2%, chưa kể gần 70 mã khác giảm từ 1% đến 2% hay trên HNX...
Đến cuối tháng 5, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 10 triệu tài khoản, tương đương 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.
Thị trường lại xuất hiện nhịp xả giống cuối tuần trước và VNI tiếp tục cho thấy không có khả năng đột phá thật sự. Điểm khác là lần này nhịp tăng ở các cổ phiếu nhỏ ngắn hơn, bán dữ dội hơn, giao dịch T+ rủi ro hơn nhiều...
Áp lực bán ra đã tăng vọt trong phiên chiều nay, đẩy giá rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ “chìm” sâu. Sàn HoSE buổi sáng có 107 mã giảm quá 1% thì kết phiên tới 160 mã. Mức giảm của VN-Index không phản ánh đúng thiệt hại ở cổ phiếu...
Phiên sụt giảm thứ 3 liên tiếp lại có tín hiệu tăng thanh khoản đi kèm với độ rộng rất tiêu cực cho thấy bên bán đang làm chủ thị trường. Hầu hết các blue-chips đang kiệt sức, trong khi nhóm cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ cũng bị xả mạnh...