18:44 17/01/2023

Tiểu thương lo lắng vì "trên trời dưới quất" nhưng vắng người mua

Châu Anh

Những ngày cận Tết, trên rất nhiều tuyến phố của Hà Nội, đào, quất, cây cảnh, hoa quả... được bày bán tràn ngập vỉa hè. Nhưng năm nay, theo nhiều tiểu thương, lượng khách đến mua rất vắng vẻ...

Anh Nguyễn Công Đến chở hàng trăm cây quất từ Hưng Yên lên Hà Nội bán nhưng tới chiều 26 Tết, quất vẫn ế khá nhiều
Anh Nguyễn Công Đến chở hàng trăm cây quất từ Hưng Yên lên Hà Nội bán nhưng tới chiều 26 Tết, quất vẫn ế khá nhiều

Theo nhiều tiểu thương buôn bán quất, đào cảnh, Tết năm nay tình hình tiêu thụ các loại cây cảnh chơi Tết rất chậm. Chiều 26 Tết nhưng ở nhiều tuyến phố, các địa điểm bán cây cảnh vẫn rất thưa vắng người mua. 

Trên phố Ngọc Thụy, một tiểu thương chán nản ngồi ngủ gật vì không có khách mua. Những loại quất cảnh nhỏ có giá từ 150 - 250 ngàn đồng/cây thường được bán khá nhanh nhưng năm nay vẫn ế. 
Trên phố Ngọc Thụy, một tiểu thương chán nản ngồi ngủ gật vì không có khách mua. Những loại quất cảnh nhỏ có giá từ 150 - 250 ngàn đồng/cây thường được bán khá nhanh nhưng năm nay vẫn ế. 
Chiều 26 Tết, do vắng khách nên nhóm những người buôn đào, quất tụ tập với nhau đốt lửa để sưởi ấm. Chị Hoàng Thị Lan chia sẻ, hy vọng người dân sẽ đi mua đào quất sớm, nếu đến chiều 30 Tết mà vẫn còn tồn nhiều hàng thì đành bán rẻ bằng 1/2 thậm chí bằng 1/3 giá hiện nay. 
Chiều 26 Tết, do vắng khách nên nhóm những người buôn đào, quất tụ tập với nhau đốt lửa để sưởi ấm. Chị Hoàng Thị Lan chia sẻ, hy vọng người dân sẽ đi mua đào quất sớm, nếu đến chiều 30 Tết mà vẫn còn tồn nhiều hàng thì đành bán rẻ bằng 1/2 thậm chí bằng 1/3 giá hiện nay. 
Anh Nguyễn Văn Đến (Hưng Yên) mang lên Hà Nội hơn 100 gốc quất, hai vợ chồng đã phải ngủ ở vườn hoa 3 đêm để trông coi nhưng đến nay vẫn chưa bán được bao nhiêu. Anh Đến cho biết: "Năm nay trên trời dưới quất, tôi khá lo, nếu không bán được thì mất Tết cũng nên. Cả năm chỉ trông vào mấy ngày này nhưng có lẽ do kinh tế khó khăn nên người dân đi sắm đào quất rất muộn". 
Anh Nguyễn Văn Đến (Hưng Yên) mang lên Hà Nội hơn 100 gốc quất, hai vợ chồng đã phải ngủ ở vườn hoa 3 đêm để trông coi nhưng đến nay vẫn chưa bán được bao nhiêu. Anh Đến cho biết: "Năm nay trên trời dưới quất, tôi khá lo, nếu không bán được thì mất Tết cũng nên. Cả năm chỉ trông vào mấy ngày này nhưng có lẽ do kinh tế khó khăn nên người dân đi sắm đào quất rất muộn". 
Lo lắng không bán kịp trước Tết, nhiều tiểu thương đã "xả quất" để kích cầu nhưng vẫn việc tiêu thụ chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. 
Lo lắng không bán kịp trước Tết, nhiều tiểu thương đã "xả quất" để kích cầu nhưng vẫn việc tiêu thụ chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. 
Tương tự như quất, nhiều địa điểm bán đào cảnh cũng chỉ có "lơ thơ" vài khách tới ngó nghiêng chứ chưa xuống tiền...
Tương tự như quất, nhiều địa điểm bán đào cảnh cũng chỉ có "lơ thơ" vài khách tới ngó nghiêng chứ chưa xuống tiền...
Trong khi đó, các chủ vựa quất ở các địa phương lân cận Hà Nội vẫn đánh hàng về. "Hy vọng ngày 27, 28 Tết nữa thôi, chứ 29, 30 Tết thì bán cũng như cho". Bà Huệ, một người buôn quất tại Long Biên cho biết. 
Trong khi đó, các chủ vựa quất ở các địa phương lân cận Hà Nội vẫn đánh hàng về. "Hy vọng ngày 27, 28 Tết nữa thôi, chứ 29, 30 Tết thì bán cũng như cho". Bà Huệ, một người buôn quất tại Long Biên cho biết. 
Do kinh tế khó khăn, nhiều công nhân viên chức lượng công nhân bị giảm lương, giảm thưởng, thậm chí mất việc nên bỏ ra số tiền vài trăm ngàn để mua đào, quất, hoặc các loại cây cảnh khác khiến không ít người đắn đo. 
Do kinh tế khó khăn, nhiều công nhân viên chức lượng công nhân bị giảm lương, giảm thưởng, thậm chí mất việc nên bỏ ra số tiền vài trăm ngàn để mua đào, quất, hoặc các loại cây cảnh khác khiến không ít người đắn đo. 
Bà Trần Thị Huệ (Long Biên) hy vọng vài ngày Tết thời tiết đẹp hơn, đỡ rét hơn, ngươi dân sẽ đi sắm Tết nhiều, qua đó những nông dân, tiểu thương buôn bán cây cảnh bớt khó khăn... 
Bà Trần Thị Huệ (Long Biên) hy vọng vài ngày Tết thời tiết đẹp hơn, đỡ rét hơn, ngươi dân sẽ đi sắm Tết nhiều, qua đó những nông dân, tiểu thương buôn bán cây cảnh bớt khó khăn...