17:50 11/03/2011

Động đất lớn, sóng thần quét qua Nhật Bản

Vinh Nguyễn

14h46 chiều nay, một trận động đất mạnh 8,9 độ richter đã xảy ra tại Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo 382 km về phía đông bắc

Đám cháy tại một nhà máy dầu ở Chiba vẫn chưa được dập tắt - Ảnh: Mai Hoa.
Đám cháy tại một nhà máy dầu ở Chiba vẫn chưa được dập tắt - Ảnh: Mai Hoa.
14h46 chiều nay, một trận động đất mạnh 8,9 độ richter đã xảy ra tại Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo 382 km về phía đông bắc.

Các thông tin ban đầu cho biết, ít nhất đã có ba người thiệt mạng trong động đất này. Trận động đất mạnh đã gây ra một cơn sóng thần quét qua khu vực này, nhấn chìm nhiều ngôi nhà và hàng trăm chiếc xe ôtô.
 
Hãng tin AFP cho hay, ít nhất đã xảy ra 10 vụ hỏa hoạn ở Tokyo. Nhiều tòa nhà rung chuyển trong vài phút. Hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động, tiếng xe còi hú khắp nơi còn dân chúng sơ tán khỏi các tòa nhà.

Trên Facebook và Twitter tràn ngập thông tin về động đất tại Nhật Bản. Đây là hai công cụ hữu hiệu nhất lúc này được nhiều người tại tâm chấn truyền tin về trận động đất và trấn an người thân.
 
Osamu Akiya, 46 tuổi, đang làm việc trong văn phòng ở Tokyo thì động đất xảy ra. Giá sách, máy tính bị xô xuống nền nhà.

"Tôi đã chứng kiến nhiều vụ động đất rồi nhưng chưa bao giờ thấy có vụ nào thế này", anh nói. "Tôi không biết đêm nay có về nhà được không nữa".

Với người Nhật vốn đã quen với các trận động đất còn như vậy, nên với nhiều người Việt lần đầu tiên gặp thì nỗi lo sợ càng lớn hơn.

Chị Mai Hoa, hiện đang sống tại Chiba, tỉnh giáp ranh thủ đô Tokyo (Nhật Bản) cho biết, tòa nhà nơi chị sinh sống rung lắc dữ dội, chị bị văng vào góc nhà.

"Đứng trong nhà còn chẳng vững, chạy đi đâu được", chị Hoa kể. "Điện thoại mất sóng nên giờ mọi người chủ yếu dùng Facebook để báo tin cho nhau thôi", chị cho biết thêm.
 
Cạnh tòa nhà chị đang ở, động đất đã khiến một nhà máy dầu nổ bom gas và bốc cháy dữ dội. "Tiếng nổ rất lớn khiến nhà cửa rung bần bật", chị kể. "Hiện đám cháy vẫn chưa được dập tắt".

Châu Hải, một người Việt đang làm việc tại Tokyo, viết trên Facebook: "Đừng rung nữa mà, sợ quá. Chui xuống gầm bàn tiếp đây". Một nick khác là Hoàng Hiệp thì cho biết, lần đầu tiên cảm giác được nỗi sợ động đất.