08:40 17/11/2015

Tổng thống Pháp đã ngăn thảm sát ở sân vận động như thế nào?

An Huy

Khi nghe tin Paris bị tấn công, ông Hollande phải quyết định giữa hai lựa chọn

Tổng thống Pháp Francois Hollande tại phòng điều khiển an ninh ở sân Stade de France hôm 13/11, khi Paris đang bị tấn công khủng bố - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Tổng thống Pháp Francois Hollande tại phòng điều khiển an ninh ở sân Stade de France hôm 13/11, khi Paris đang bị tấn công khủng bố - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Tối 13/11 vừa qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có một quyết định đúng là phong tỏa sân vận động Stade de France, khi nơi này đang có hàng chục nghìn khán giả vào lúc xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào Paris.

Khi tiếng nổ của một vụ đánh bom tự sát vang lên bên ngoài Stade de France, ông Hollande đang có mặt trong sân vận động này, theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp-Đức. 

Chỉ vài phút sau, nhà lãnh đạo Pháp được báo tin dữ.

Paris đang bị những tay súng và những kẻ đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công, và ông Hollande phải quyết định giữa hai lựa chọn: sơ tán hàng chục nghìn khán giả khỏi sân Stade de France, hay giữ nguyên họ trong sân?

Sau một cuộc bàn bạc chóng vánh với ít nhất hai vị khách VIP khác có mặt trên sân vào thời điểm đó là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Noel le Graet và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, ông Hollande quyết định để cho trận đấu tiếp tục diễn ra bình thường - các quan chức Pháp tiết lộ với tờ Wall Street Journal.

Điều đó có nghĩa là hai trung vệ của đội Pháp Lassana Diarra và Antoine Griezmann vẫn tiếp tục chuyền bóng trên sân, trong khi cách Stade de France không xa, người thân của họ đang bị họng súng của những kẻ sát nhân IS đe doạ.

Nhưng ông Hollande quyết định rằng sẽ là quá nguy hiểm nếu để đám đông lớn khán giả đổ ra đường, trong khi những kẻ khủng bố có thể đang chờ sẵn.

Và sự thật đúng là như vậy.

Trong vòng khoảng 33 phút đồng hồ, những tên khủng bố chia thành 3 nhóm trên những chiếc xe hơi màu đen đã ập vào nhà hát Bataclan và 5 địa điểm khác, cướp đi mạng sống của ít nhất 129 người, trong đó có người chị họ của trung vệ Lassana Diarra.

Tại sân Stade de France, tiếng nổ lớn thứ hai phát ra lúc 21h30. Một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt quả bom giấu trong người tại cổng H của sân vận động. Trận đấu vẫn diễn ra, trong khi cảnh sát cập nhật tình hình với ông Holland và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cazeneuve về diễn biến của vụ khủng bố.

Tập trung tại một phòng kín của sân vận động, ông Hollande và các phụ tá nhận thấy “sân vận động là nơi an toàn nhất cho khán giả” - bà Laura Goutry, phát ngôn viên Liên đoàn Bóng đá Pháp, kể lại.

Trước khi kích hoạt trái bom trong người, một kẻ khủng bố đã tìm cách vào sân vận động với chiếc vé theo dõi trận đấu. Theo một sĩ quan cảnh sát Pháp, rất có thể tên này có âm mưu tạo ra một vụ giẫm đạp ở Stade de France, buộc khán giả phải tháo chạy ra bên ngoài, nơi những tên khủng bố khác đang chờ sẵn.

Khi hiệp 1 của trận đấu gần kết thúc, các viên chức an ninh theo lệnh của Tổng thống Pháp đã lặng lẽ phong tỏa sân, đóng toàn bộ các lối ra và không cho ai ra vào. Một kẻ đánh bom khủng bố thứ ba đã nổ tung tại một cửa hiệu McDonald’s cách không xa Stade de France, nhưng không làm ai thiệt mạng.

Đến lúc này, ông Hollande phải đối mặt với một quyết định nữa: có nên cho trận đấu tiếp tục diễn ra hay không?

Khi đó, các cầu thủ chưa được thông báo về bất kỳ điều gì đang diễn ra, và đa số khán giả trên sân cũng chưa hề biết chuyện. Và cũng giống như trong nhiều trận đấu bóng đá khác, đám đông ồn ào đồng nghĩa với việc nghe điện thoại rất khó.

Tuy vậy, khi các cầu thủ vào phòng thay đồ sau khi kết thúc hiệp 1, không một ai báo cho họ về chuyện đang xảy ra. “Không đáng phải gây kinh động tới các cầu thủ và để họ phải đặt ra những câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời”, phát ngôn viên của đội tuyển bóng đá Pháp, Philippe Tournon, nhớ lại.

Cùng lúc đó, em gái của trung vệ Griezmann đang trong nỗi sợ hãi tột cùng ở nhà hát Bataclan, nơi những kẻ khủng bố bất ngờ xuất hiện, xả súng giết chết ít nhất 89 người. Máu nhuộm đỏ nền nhà hát, nơi chỉ trước đó ít phút người hâm mộ đang thưởng thức buổi biểu diễn của ban nhạc rock Eagles of Death Metal đến từ Mỹ.

Phải tới khi trận đấu ở Stade de France kết thúc được hơn 1 giờ đồng hồ, với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Pháp, thì khán giả mới được phép rời sân. 

Cũng chỉ khi kết thúc trận đấu và ra khỏi sân, thì các cầu thủ cũng mới biết tin về vụ khủng bố.