15:06 09/01/2015

Từ ca sĩ nhạc Rap đến nghi phạm vụ xả súng ở Paris

An Huy

Cherif Kouachi từng thích những cô gái xinh đẹp và âm nhạc hơn là kinh Koran

Cherif Kouachi (bên trái) trong một đoạn phim tài liệu của kênh truyền hình France 3, vào năm 2005.<br>
Cherif Kouachi (bên trái) trong một đoạn phim tài liệu của kênh truyền hình France 3, vào năm 2005.<br>
Cách đây 12 năm, Cherif Kouachi, một trong hai nghi phạm gây ra vụ xả súng gây chấn động tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris ngày 7/1, là một thanh niên giống như nhiều người trẻ khác ở Pháp: thích những cô gái xinh đẹp và âm nhạc hơn là kinh Koran.

Nhưng từ năm 2003, khi đang làm nghề giao bánh pizza và nuôi giấc mơ trở thành một ngôi sao nhạc Rap, gã thanh niên mang quốc tịch Pháp này đã dần biến đổi.

Hôm thứ Tư vừa rồi, gã cùng người anh trai Said Kouachi bị tình nghi cướp đi mạng sống của 12 người trong vụ thảm sát kinh hoàng tại thủ đô Paris. Và anh em nhà Kouachi đã trở thành mục tiêu của cuộc truy nã ráo riết đáng diễn ra trên toàn nước Pháp.

Trong lúc hàng chục nghìn binh sỹ và cảnh sát Pháp được huy động để tìm kiếm hai kẻ tình nghi, chặng đường trở thành một phần tử cực đoan của một thanh niên bình thường như Kouachi đã trở thành một câu chuyện được dư luận Pháp và thế giới chú ý.

Sinh ra trong một gia đình có 6 anh em, bố mẹ là người Algeria ở phía Đông của Paris, Cherif Kouachi lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở thành phố Rennes do cha mẹ mất từ lúc anh em hắn còn nhỏ.

Sau khi có tấm bằng giáo viên thể dục, Kouachi quay trở lại Paris tìm việc làm, nhưng không kiếm được công việc đúng nghề được đào tạo, nên hắn làm nghề đưa bánh pizza để kiếm sống qua ngày.

“Anh ta thuộc nhóm những thanh niên trẻ có chút mất phương hướng, bối rối với cuộc sống, nhưng không hẳn là kẻ cuồng tín theo đúng nghĩa của từ này. Anh ta không thực sự nghĩ nhiều đến đạo Hồi”, luật sư Vincent Ollivier, người từng bào chữa cho Cherif, kể lại.

Theo các công tố viên, Said Kouachi không có tiền án tiền sự, nhưng Cherif Kouachi đã từng bị phạt tù 18 tháng vào năm 2008 vì dính líu đến một nhóm khủng bố. Chính Ollivier là luật sư bào chữa cho Cherif trong vụ đó.

Trong một đoạn phim tài liệu của kênh truyền hình France 3 vào năm 2005, Cherif Kouachi xuất hiện đang đọc Rap bằng tiếng Anh trong trang phục quần jean và áo phông, đội mũ bóng chày. Ở thời điểm đó, tuy có tiền án về tội bán lẻ ma túy và trộm cắp vặt, Cherif vẫn được coi là một gã trai bình thường.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi hắn gặp Farid Benyettou.

Chỉ lớn hơn Cherif Kouachi một tuổi, nhưng Benyettou là một kẻ cuồng tín, thường chỉ bảo nhiều thanh niên trẻ trong vùng một khi những người này tham gia vào các hoạt động của một nhà thờ Hồi giáo ở Đông Bắc Paris, nơi có tỷ lệ người nhập cư lớn.

Ở bên Benyettou, Cherif Kouachi bắt đầu tới các buổi cầu nguyện, xem các đoạn băng video về các chiến binh thánh chiến Hồi giáo, và bắt đầu để râu.

Trong phiên tòa xét xử hồi năm 2008, Cherif Kouachi kể, Benyettou đã dạy hắn rằng những kẻ đánh bom cảm tử có thể chết vẻ vang như tử sỹ.

Cherif Kouachi cũng nói, tâm lý của hắn bị ảnh hưởng nhiều bởi việc lính Mỹ lạm dụng tù nhân trong trại Abu Ghraib ở Iraq.

Nhóm “Buttes Chaumont” - được đặt tên theo một công viên trong vùng - do Benyettou dẫn đầu đã đưa hơn 10 thanh niên dưới 25 tuổi tới Iraq. Có tư tưởng cực đoan, nhưng các thành viên trong nhóm này được đào tạo theo kiểu nghiệp dư. Thi thoảng, chúng chạy bộ trong công viên để rèn sức khỏe, và tham gia những buổi đào tạo bí mật về cách sử dụng súng trên mô hình.

Cherif Kouachi có quan hệ với Benyettou và đương nhiên hắn có tên trong nhóm này.

Vào ngày 25/1/2005, Cherif Kouachi bị bắt khi đang chuẩn bị bay tới Syria để tới Iraq. Việc bắt Cherif nằm trong chiến dịch của cảnh sát nhằm phá nhóm “Buttes Chaumont”.

Trong phiên tòa xét xử, Cherif nói, hắn đã cảm thấy run trước chuyến đi. “Ngày lên đường tới gần, tôi càng cảm thấy muốn quay ngược thời gian. Nhưng nếu tôi nói không đi, tôi sẽ bị xem như một kẻ hèn”, hắn nói với các quan tòa.

Năm 2008, Cherif bị kết án 18 tháng tù giam tại một trong hai nhà tù khắc nghiệt nhất nước Pháp. Luật sư Ollivier nói rằng, thời gian ngồi tù đã khiến Cherif thay đổi theo hướng tích cực hơn, và công việc lao động trong tù giúp hắn có một cơ thể vạm vỡ hơn.

Một nhân viên xã hội được kênh France 3 phỏng vấn trong bộ phim tài liệu đề cập ở trên nhớ lại, khi đang bị giam giữ chờ xét xử, Cherif Kouachi bắt đầu hiểu ra rằng hắn bị Benyettou thao túng. “Anh ta nhận ra mình bị người khác điều khiển và vướng vào rắc rối”, người này nhớ lại.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá muộn.

Sau khi ra tù, Cherif Kouachi lại một lần nữa bị cảnh sát bắt vì bị tình nghi tham gia vào một nhóm tìm cách giải cứu Smain Ali Belkacem, tác giả vụ tấn công ở Paris khiến 8 người chết và 120 người bị thương, hiện đang ở tù. Tuy vậy, cảnh sát không có bằng chứng xác thực để kết tội Kouachi trong vụ này ngoài việc hắn có một số đoạn băng video Hồi giáo cực đoan ở nhà riêng.

Sau khi vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo xảy ra, nhiều người Pháp tin rằng, cảnh sát đã bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn vụ việc chỉ vì không nắm rõ về Cherif Kouachi.