BST Resort 2020 của Max Mara: vẻ đẹp vượt thời gian
Để chiêm ngưỡng hết các BST Resort 2020, giới mộ điệu đã phải di chuyển gần như toàn thế giới. Mỗi thương hiệu lại chọn một địa danh để công bố tuyên ngôn thời trang của mình.
Christian Dior khởi động tại Marrakech, Prada và Louis Vuitton xuất hiện ở New York, Chloé ở Thượng Hải và Gucci ở Rome. Riêng thương hiệu đến từ nước Ý Max Mara đã chọn Berlin để trình diễn BST Resort 2020 của mình. Tại Bảo tàng Neues được xây dựng vào thế kỷ 19 và được phục hồi bởi David Chipperfield, Max Mara một lần nữa khẳng định Berlin là tượng đài của các kiệt tác nghệ thuật, kiến trúc và lĩnh vực thiết kế. Bộ sưu tập mới nhất lần này được Max Mara bắt tay cùng Bảo tàng Neues để cho ra đời dòng trang phục lấy cảm hứng từ các hiện vật cổ, quý giá. Các thiết kế chính là sự trân trọng đối với kho tàng di sản, nhưng vẫn nhấn nhá các chi tiết mang hơi thở hiện đại.BST được mở đầu bằng những chiếc áo khoác vừa vặn, khỏe khoắn với quần ống rộng, bên ngoài là áo khoác trenchcoat thắt ở eo. Ánh sáng tinh tế của bảo tàng chiếu lên những bộ trang phục từ vải cashmeres và vải len nguyên chất của Max Mara trên nền màu nâu cát đặc trưng.Sự quen thuộc xuất phát từ cách thương hiệu này cổ điển hóa chiếc áo khoác mang tính biểu tượng của Max Mara với viền rìa không đối xứng cắt tỉa chi tiết. Ngoài ra, trong bảng màu hầu hết là các màu trung tính như màu lông lạc đà và xám, Max Mara còn điểm xuyết chút màu đỏ, một số loại vải và đính hạt, hay là vải in họa tiết tự do theo chiều ngang.
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue