09:43 23/02/2019

Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết…

Tường Bách

Khác với một đất nước Hàn Quốc sôi động và hiện đại, Triều Tiên có cuộc sống lặng lẽ hơn. Đằng sau cánh cửa của đất nước bí ẩn ấy là vô số khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.


Triều Tiên, đất nước dài và hẹp, cao nguyên và vùng núi chiếm hết ba phần tư diện tích cả nước. Núi non hùng vĩ, danh lam thắng cảnh muôn màu muôn vẻ. Ngay tại điểm đặt chân đầu tiên là Bình Nhưỡng, bạn sẽ thấy những mảng xanh thiên nhiên mát dịu làm phông nền cho những công trình kiến trúc nhân tạo. Không thể bỏ qua chuyến khám phá những nơi có ý nghĩa như biểu tượng của Triều Tiên như Công Viên Đài Phun Nước Mansudae (Mansudae Fountain Park), Đài tưởng niệm Mansudae (Mansudae Grand Monument) hay Tượng đài Thiên Lý Mã (Chollima Statue), Quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung). Hãy tận mắt khám phá hệ thống xe điện ngầm tại Bình Nhưỡng; cảm nhận hơi thở cuộc sống của người Triều Tiên nơi phố đi bộ Changjon; thưởng thức bữa tối trên du thuyền Taedonggang...
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 1.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 2.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 3.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 4.

Ảnh: Behance

Từ Bình Nhưỡng, không ai là không di chuyển đến Diệu Hương Sơn (Myohyang – ngọn núi thơm), nằm cách Bình Nhưỡng 160km về phía Bắc. Ngọn núi này quanh năm có mùi hương thơm ngát, là một trong bốn dãy núi nổi tiếng nhất trên bán đảo Hàn Quốc, với đỉnh cao nhất là Biro cao 1.909m. Trong dãy núi hùng vĩ này có tới trên 10.000 thác nước và có tới 360 ngôi tự viện Phật giáo, nổi tiếng nhất là ngôi cổ tự Pohyon (Phổ Hiền Cổ Tự) được xây dựng từ thế kỷ 11, từ thời Cao Ly, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cụm danh lam thánh tích Phật giáo này luôn là niềm khao khát của nhiều Phật tử mong được một lần tới du ngoạn trong đời.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 5.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 6.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 7.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 8.

Ảnh: Behance

Tiếp theo, hãy đặt chân tới là Khai Thành (Kaesong), thành phố lịch sử cách Bình Nhưỡng 100km về phía Nam, nằm sát biên giới Bắc - Nam Triều Tiên, từng là kinh đô của Vương quốc Cao Ly cách đây hơn 500 năm. Du khách tham quan Khu phi quân sự (DMZ) Bàn Môn Điếm ghi dấu thời khắc Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên được ký kết vào năm 1953; Thống Nhất Môn (Arch of Reunification hay Monument to Three Charter for National Reunification). Du khách quay về lịch sử của Triều Tiên khi tới thăm Bảo tàng Koryo, được công nhận là di sản thế giới, với nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 11; lăng tẩm của vua Vương Côn (King Wang Kon).
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 9.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 10.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 11.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 12.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 13.

Ảnh: Behance

Một địa điểm không thể bỏ qua khác khi tới Triều Tiên là núi Kumgang (Kim Cương) được mệnh danh là "Triều Tiên đệ nhất sơn". Kim Cương cũng chính là nơi hàng trăm người Hàn Quốc và Triều Tiên gặp gỡ lần đầu tiên sau hàng thập kỷ chia cách. Núi Kim Cương cao 1.638 mét nằm kéo dài ở phần đầu phía Bắc dãy núi Thái Bạch trên bờ biển Đông của bán đảo Triều Tiên. Khu vực quanh ngọn núi  tự hào là nơi có thảm thực vật độc đáo, quang cảnh tươi đẹp với những thác nước đầy cuốn hút. Đặc biệt, về mặt tâm linh, người dân Triều Tiên và Hàn Quốc coi núi Kim Cương là thánh địa, là linh sơn, có một sự linh thiêng kỳ diệu.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 14.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 15.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 16.
Có một Triều Tiên mà du khách chưa biết… - Ảnh 17.

Ảnh: Behance

Ngoài ra, trong lúc di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc thôn quêTriều Tiên, đơn sơ mà đẹp mê hồn. Biển xanh, núi biếc và ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên sông Taedong (Đại Đồng), trên những ngôi làng bằng gỗ… Và cũng đừng quên ngọn núi Changbai (Trường Bạch) nằm ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc, có hình dạng ngọn núi lửa, trên đỉnh núi có một hồ miệng núi lửa lớn, gọi là hồ Thiên Trì, trong vắt và xanh như ngọc bích.Hành trình du lịch Triều Tiên sẽ trở nên thân quen hơn khi du khách thử những món ăn truyền thống của xứ sở hoa mộc lan. Đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức Pansangi - loại kimchi ngon nổi tiếng, sau đó là món cơm trộn Bibimbap. Ẩm thực Triều Tiên thậm chí còn hút hồn bạn bởi món vịt quay đặc trưng và Raengmyeon (mì lạnh) hay lẩu cá. Cũng đừng quên mua về làm quà các loại nhân sâm, vốn đã "cộp mác" xứ sở Triều Tiên.
Kinh nghiệm bỏ túi:Bạn bắt buộc phải du lịch Triều Tiên theo tour nếu không có thư mời của chính phủ Triều Tiên. Một số công ty du lịch ví dụ như Vietravel (tour: Bình Nhưỡng - Khai Thành – Myohyang trong 5 ngày 4 đêm) hay Hanoitourist (tour Hà Nội – Bắc Kinh – Bình Nhưỡng – Kaesong) để bạn tham khảo.Bạn sẽ đáp chuyến bay từ Bắc Kinh hoặc Thẩm Dương (Shenyang) vào thủ đô Bình Nhưỡng. Chuyến bay của Air Koryo - hãng hàng không quốc gia Triều Tiên hoặc China Southern Air - hãng hàng không Phương Nam của Trung Quốc.