Ngắm tòa nhà 70 tầng xây trong một năm tại Triều Tiên
Công trình này được xây dựng dọc trên đại lộ Rạng Đông (Ryomyong Street), đại lộ dành riêng cho các nhà khoa học. Và Bình Nhưỡng gọi đây là phép màu.

Triều Tiên là một trong những nền kinh tế bí ẩn nhất thế giới, họ đã ngừng công bố các thống kê chi tiết từ thập niên 60. Tuy nhiên, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy kinh tế nước này trỗi dậy một cách đáng ngạc nhiên. Kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong-un lên nắm quyền cách đây 7 năm, các khu chợ đang ngày càng xuất hiện nhiều trên cả nước. Giới thương nhân và doanh nhân khởi nghiệp ngày càng tăng. Thủ đô Bình Nhưỡng đang chứng kiến một cơn sốt xây dựng. Trên đường phố, taxi đã chạy, rất nhiều ô tô đời mới và có cả dịch vụ rửa xe.




Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên thường chiếu những đoạn phim để cổ vũ tinh thần xả thân trên các công trường xây dựng, bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Trong những đoạn hình ảnh này, chỉ thấy sức người mà ít có sự hiện diện của máy móc. Quân đội cũng được huy động để xây dựng các công trình dân sự này, cùng với sự hỗ trợ của những thanh niên tình nguyện.
Ngay sau khi tòa nhà 70 tầng hoàn thành, dọc đại lộ Rạng Đông có hàng chục tòa nhà chọc trời được xây dựng theo phong cách mới với cửa kính và các đường cong mềm mại. Những tòa nhà cũ cũng được sơn lại bằng những gam màu tươi sáng hơn.Con đường Ryomyong nối dài từ trung tâm Bình Nhưỡng, chạy qua đại học hàng đầu Triều Tiên và kết thúc ở cung điện nơi những nhà lãnh đạo Triều Tiên từng ở trong quá khứ. Giờ đây, con đường này đã trở thành khu phức hợp nhà ở, khu mua sắm với một loạt tòa nhà chọc trời hiện đại được sơn màu đỏ, xanh lá hoặc xanh da trời. Ngoài tòa nhà 7o tầng, Bình Nhưỡng còn có một khách sạn cao 105 tầng mang tên Ryugyong vừa âm thầm khánh thành vào năm ngoái.

