09:08 26/12/2020

Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ?

Tường Bách

Dốc Nhà Làng

Người ta nói, có rất nhiều lý do bạn phải đến Đà Lạt một lần trong đời. Có người thích Đà Lạt vì thành phố mù sương luôn se lạnh, có người lại thích ngắm muôn hoa đua nở. Những cô cậu tuổi teen đôi khi chạy lên Đà Lạt chơi đơn thuần vì… có nhiều nơi chụp ảnh đẹp. Lại cũng có người mê nơi này chỉ vì một thực đơn toàn những món ăn ngon… Thời gian gần đây, có thêm một lý do nữa khiến người ta không thể chần chừ mỗi khi nhắc đến Đà Lạt. Thành phố này trở thành điểm đến của các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo.
Bắt đầu từ tháng 12 năm 2019, UBND TP. Đà Lạt có phối hợp cùng  với các họa sĩ ra mắt phố nghệ thuật dốc Nhà Làng. Con dốc nối đường Trương Công Định ở Phường 1 với đường Phan Đình Phùng. Con dốc trong hẻm nhỏ là đặc trưng phổ biến về đường phố ở Đà Lạt, quanh co, ngoằn ngoèo nhiều lối đi, yên tĩnh nhưng lại hết sức đặc biệt.Các nghệ sĩ đã cùng nhau vẽ hình lên bức tường con dốc trở nên sinh động với đủ chủ đề, màu sắc nổi bật. Kinh phí vẽ tranh do nhóm Phố Bên Đồi vận động tài trợ từ nhiều nguồn và giao lại cho địa phương quản lý thực hiện tới khi hoàn thành. Nhiều bạn trẻ từ khắp các vùng miền dành tâm huyết và góp công sức hoàn thành tường với thời gian gần 2 năm.Các bức vẽ xóa bỏ bức tường xuống cấp, ẩm mốc, tái sinh lại đẹp hơn. Các tác phẩm nghệ thuật lãng mạn hiện ra, tái hiện lại Đà Lạt mộng mơ với nét vẽ bay bổng, sự nhiệt thành và tâm huyết. Bạn sẽ nhận ra những khóm hoa, cây cổ thụ, khu vườn cây, bờ taluy, bậc thềm tam cấp, đường hoa dã quỳ,…Hơi thở nghệ thuật lan tòa, đưa quá khứ trở về để mọi người cảm nhận được, đồng thời tạo không khí ấm áp, vui vẻ bao trùm khu phố.
Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ? - Ảnh 1.
Từ con đường đi tắt nhanh vào phố, tạt qua chợ thì giờ dốc Nhà Làng trở thành phố nghệ thuật. Nơi đây còn thường xuyên có tổ chức các triển lãm nhỏ về tranh ký họa, màu nước. Và không thể kể thiếu nơi đây còn là điểm tham quan mà khách du lịch cực kỳ ấn tượng và dành nhiều lời khen ngợi. Mọi người thoải mái ghé chơi không mất phí.Phố nghệ thuật YersinThời gian gần đây, ai đi ngang qua đường Yersin đoạn trước Nha Địa dư (nay là Xí nghiệp in Cục bản đồ) đều trầm trồ với chương trình nghệ thuật âm nhạc và nghệ thuật đường phố. Dọc con phố có các họa sĩ đang mải mê vẽ những bức họa đẹp mắt, đối diện bên kia đường là các nhạc công say sưa chơi đủ các loại nhạc cụ, âm thanh kích thích thính giác. Các ca sĩ biểu diễn các ca khúc hát về quê hương, giọng ca ngọt ngào du dương đi vào lòng người. Bước vào không gian này bạn sẽ chìm đắm trong nghệ thuật, thấy kiến thức về nghệ thuật tăng thêm và tâm hồn rộng mở hơn nhiều. Rất đông du khách người Việt và nước ngoài đã dừng chân lại chụp hình và thưởng thức không khí âm nhạc đặc sắc.
Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ? - Ảnh 2.
Tham quan Phố nghệ thuật Yersin là hoàn toàn miễn phí, không phải trả theo hình thức nào cả. Ban ngày, đặc biệt là tối thứ 6 hàng tuần trên phố có tổ chức các hoạt động hấp dẫn, du khách có thể ghé xem trực tiếp và cảm nhận. Điển hình như Âm nhạc đường phố, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, phiên chợ đồ cổ – đồ cũ, ẩm thực, thực phẩm sạch…Những không gian âm nhạcĐà Lạt là thiên đường của các quán cà phê acoustic. Tại đây, bạn vừa được thưởng thức những ly cà phê ấm nóng, vừa được đắm mình trong khung cảnh mộng mơ của phố thị, thả hồn vào những bản nhạc acoustic êm dịu.Chẳng hạn như Lululola - quán cà phê acoustic được rất nhiều người yêu thích tại Đà Lạt. Dù mới xuất hiện thế nhưng quán cà phê acoustic này lại được nhiều người biết đến. Khung cảnh núi rừng nguyên sơ, Đà Lạt thu nhỏ trong tầm mắt, view quán đẹp cả ngày lẫn đêm. Khung cảnh đẹp như tranh cũng góp phần làm cho bản tình ca thêm lãng mạn.Hay Rainy Café - quán café sân vườn với không gian thoáng đãng, có dòng suối nhỏ róc rách cùng nhiều loại cây và hoa khác nhau. Ở đây có mưa nhân tạo, ngồi bên trong và nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài mái hiên không ngớt, uống một ly café và nghe nhạc một trải nghiệm thú vị. Rainy được chia làm ba khu vực theo ba thể loại âm nhạc khác nhau: nhạc trẻ, nhạc quốc tế (những bản tình ca Pháp hay những ca khúc tiếng Anh của thập niên 70, 80) và nhạc Trịnh.
Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ? - Ảnh 3.
Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ? - Ảnh 4.
Nếu bạn muốn tận hưởng không gian phòng trà "ngoài trời" thoáng đãng thì không thể bỏ qua Mây Lang Thang. Đây là nơi tuyệt vời để mọi người vừa có thể thưởng thức những ly cà phê ngon tuyệt hảo, vừa nhìn ngắm hết thảy một Đà Lạt mộng mơ. Mây Lang Thang là quán cà phê được đặt trong một homestay Đà Lạt nho nhỏ với tông màu nâu – trắng chủ đạo. Một sân khấu lãng mạn cực kỳ, và người nghe ngồi giữa thiên nhiên, giữa sương khói bảng lảng để nghe các ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam thả hồn vào những bản tình ca bất hủ.Những triển lãm nghệ thuật nho nhỏNhững năm gần đây, Đà Lạt nổi tiếng với các homestay rất đậm chất vintage. Chẳng theo một phong cách nào, cũng chẳng cần phải nổi bật... những homestay này vẫn đủ tạo lên những "cơn sốt" cuốn mọi cảm xúc của bạn với những kiến trúc ngẫu hứng, thỏa sức cảm nhận và khám phá cuộc sống. Và tại những địa điểm nhỏ xinh như thế, vẫn có thể diễn ra những triển lãm nghệ thuật nho nhỏ nhưng rất phong cách và thu hút.Chẳng hạn, có thể gọi Vườn ánh sáng Lumiere Đà Lạt là một showroom triển lãm nghệ thuật và giải trí. Đây là nơi trưng bày, biểu diễn những ứng dụng công nghệ kỹ thuật số đầu tiên tại Việt Nam. Nếu là một người yêu thích sao trời, ham mê vũ trụ thì đây chính là thiên đường dành cho bạn. Đến đây, bạn như được bước vào một không gian số, vũ trụ cùng các vì sao. Thú vị hơn khi bạn sẽ bị hiệu ứng ảo thị trong căn phòng này đánh lừa cảm giác. Bên cạnh đó là một "mê cung ánh sáng" với những concept khác biệt và khu rừng kỳ ảo như trong thế giới phim Avartar 3D đầu tiên.
Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ? - Ảnh 5.
Bây giờ không đi Đà Lạt thì đợi đến bao giờ? - Ảnh 6.
Theo một phong cách khác là những triển lãm nhiếp ảnh tại Stop And Go Hotel (88 Lý Tự Trọng). Đó là những triển lãm nhiếp ảnh dưới một đồi thông hiếm hoi còn lại giữa trung tâm Đà Lạt. Một không gian mới, nơi các tác phẩm nhiếp ảnh ghi lại các khoảnh khắc chuyển động của đời sống, nay lại được đặt bên những hoa những lá, những băng ghế dài và ấm trà nóng an yên. Hiện tại, Stop And Go Hotel đã có triển lãm của 4 nhiếp ảnh gia Đà Lạt với những tác phẩm đậm chất Đà Lạt, nơi bạn có thể trải nghiệm không khí của những buổi "gặp mặt nghệ sỹ" và cùng nhau hát về cuộc đời. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/02/2021.