Khoảng 8.000 quả bóng bay đã được thả lên bầu trời thủ đô nước Đức trong buổi tối hôm qua (9/11) theo giờ địa phương trong sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày sụp đổ của bức tường Berlin. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, sự sụp đổ của bức tường Berlin cho cả thế giới thấy rằng, những giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành sự thật.
Hãng tin BBC cho biết, hàng chục nghìn người đã tham dự sự kiện kỷ niệm này. Lễ thả bóng diễn ra đồng thời với một bữa tiệc ngoài trời khổng lồ ở cổng Brandenburg của bức tường Berlin trước kia.
Bức tường Berlin được xây dựng vào năm 1961 để ngăn không cho người dân từ Đông Đức di chuyển sang Tây Đức. Bức tường đã sụp đổ vào năm 1989, trở thành biểu tượng cho sự chấm dứt của chiến tranh lạnh.
Những quả bóng màu trắng trong lễ kỷ niệm hôm qua được gắn trên những chiếc cọc nhỏ có chiều cao bằng bức tường và trải dài suốt 15 km. Từng quả bóng một đã được thả lên trời để gợi nhớ lại ngày cách đây 25 năm khi hàng nghìn người biểu tình phá đổ bức tường.
“Chúng tôi là những người hạnh phúc nhất thế giới và chúng tôi vui mừng khi bức tường Berlin sụp đổ cách đây 25 năm”, Thị trưởng Berline Klaus Wowereit phát biểu khi những quả bóng đầu tiên được thả lên trời. “Không thứ gì và không một ai có thể ngáng đường tự do”.
Trong sự kiện kỷ niệm ngày bức tường Berlin sụp đổ, Thủ tướng Đức Merkel, một người lớn lên ở Đông Đức, và các quan chức cấp cao khác của nước này đã tới đặt hoa tại một trong những khu vực còn lại của bức tường.
Phát biểu tại buổi lễ khai trương một trung tâm thông tin mới về bức tường Berlin, bà Merkel nói rằng, thật dễ để quên về những gì đã xảy ra, nhưng điều quan trọng là phải nhớ những chuyện đó.
“Chúng ta có thể thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn. Đây là thông điệp cho Ukraine, Iraq và những nơi khác nơi quyền của con người đang bị đe dọa. Sự sụp đổ của bức tường Berlin cho thấy, những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Không một điều gì phải giữ nguyên như những gì đang có”, bà Merkel nói.
BBC cho biết, gần đây, bà Merkel đã tiết lộ thêm thông tin về bản thân vào thời điểm mở cửa bức tường Berlin. Hôm thứ Bảy vừa rồi, trong một cuộc trả lời phòng vấn kênh German TV, bà Merkel cho biết, vào ngày bức tường Berlin mở cửa, sau khi ở phòng xông hơi ra, bà đã gia nhập đám đông tiến về phía Tây của thành phố Berlin và có “cảm giác hạnh phúc tới mức khó tin”.
Trong một bài phát biểu ở Rome, Giáo hoàng Francis cũng đề cập đến lễ kỷ niệm sự sụp đổ của bức tường Berlin. Phát biểu trước đám đông giáo dân ở quảng trường Thành Peter, Giáo hoàng nói: “Ở nơi nào có bức tường, ở đó có những trái tim đóng kín. Chúng ta cần những cây cầu chứ không phải những bức tường”.
Bức tường Berlin dài 155 km nhưng ngày nay chỉ còn lại khoảng 3 km. Chỉ trong vòng 1 năm sau khi bức tường này sụp đổ, nước Đức - bị chia cắt làm hai sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 - đã thống nhất.
Trong một phát biểu có phần bi quan, ông Gorbachev, nhà cựu lãnh đạo Liên Xô thời cuối những năm 1980, hôm thứ Bảy cảnh báo rằng, thế giới đang có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới trong bối cảnh căng thằng gia tăng ở Ukraine và Trung Đông.
“Thế giới đang bên miệng vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Một số người nói, chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu rồi”, ông Gorbachev nói.