
Sáng 22/9, Tòa án Nhân dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã chính thức tuyên án tù chung thân đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.
Bị cáo còn quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày. Theo Tân Hoa xã, 3 thành viên gia đình ông Bạc, 22 phóng viên báo đài và 89 người thuộc các tầng lớp xã hội ở Trung Quốc đã được tham dự chứng kiến phiên tòa.
Trước khi phán quyết, bồi thẩm đoàn đã đọc cáo trạng, nhấn mạnh tội lạm dụng quyền hành của ông Bạc, đồng thời bác bỏ các luận chứng trước đó cho rằng ông bị cưỡng ép nhận tội, không nhận hối lộ hay lạm dụng quyền lực, cũng như khẳng định lời khai của các nhân chứng đã được chứng thực đầy đủ.
Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị đưa ra xét xử từ 22-26/8 với các cáo buộc: nhận hối lộ 21,79 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,55 triệu USD), biển thủ công quỹ 5 triệu Nhân dân tệ, lạm dụng quyền lực để can dự vào cuộc điều tra việc vợ ông này giết hại doanh nhân Anh Neil Heywood hồi tháng 11/2011.
Theo phán quyết của tòa án, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh có tội trong toàn bộ các tội danh đã nêu ở trên. Thay mặt Tòa án Nhân dân thành phố Tế Nam, Chánh án Wang Xuguang tuyên bố, ông Bạc Hy Lai phải chịu án tù chung thân, bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời.
Hãng tin BBC dẫn nguồn báo chí Hồng Kông cho biết, ông Bạc Hy Lai có thể thụ án tại nhà tù Tần Thành ở Bắc Kinh, nơi cha ông là nhà cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba, từng bị giam dưới thời Cách mạng Văn hóa. Cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân cũng đang được cải tạo ở nhà tù này.
Nhà tù Tần Thành được xây dựng trên các ngọn đồi ở mạn bắc của Bắc Kinh hồi năm 1958. Sử dụng kinh phí của Liên Xô, nhà tù ban đầu được xây dựng lên để giam giữ những người chống đối nước Trung Hoa mới. Ngày nay, Tần Thành vẫn là nhà tù "sang trọng" của Trung Quốc, bài báo trên BBC cho biết.
Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, ông Bạc sẽ chịu án nặng hoặc tử hình do không ăn năn hối cải, trong khi một số khác lại tin rằng ông sẽ được phán nhẹ. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng còn đăng tải một bức tâm thư gửi gia đình của ông Bạc, trong đó nói một ngày nào đó, thanh danh của ông sẽ được gột rửa.
Trong lá thư được cho là viết vào hôm 12/9, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh tiếp tục thể hiện thái độ phản kháng mạnh mẽ như khi ông này xuất hiện trong phiên xét xử hồi cuối tháng 8. "Tôi sẽ yên lặng chờ đợi trong nhà tù", ông viết. "Cha tôi cũng bị giam nhiều lần. Tôi sẽ theo bước chân của ông", ông viết.
Ông Bạc Hy Lai, sinh năm 1949, là quan chức vào hàng cấp cao nhất ở Trung Quốc phải ra vành móng ngựa, kể từ sau hai vụ án của Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng vào năm 1998 và Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ vào năm 2008. Hai cựu quan chức này lần lượt lĩnh án 16 và 18 năm tù.
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.