GIAN NAN ĐƯA VẬT LIỆU LÊN ĐỒI
Ngay khi Bộ Công an có chủ trương hỗ trợ dựng nhà và trường học cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, Công an Nghệ An đã lập kế hoạch, rà soát cụ thể tại 13 xã như Mường Xén, Mường Típ, Hữu Khuông, Chiêu Lưu, Keng Đu, Nhôn Mai, Con Cuông, Nậm Cắn…
Các tổ công tác phối hợp với địa phương, với Sở Nông nghiệp và Môi trường để chọn vị trí đất, hoàn thiện hồ sơ cho từng hộ dân. Đồng thời, Công an còn cùng Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân các xã lựa chọn nhà thầu có giá hợp lý, ký hợp đồng trực tiếp với người dân để đảm bảo minh bạch.
Thế nhưng, hành trình dựng nhà cho bà con lại gặp nhiều gian nan. Bão số 5 đổ bộ ngay sau đó, mưa dầm kéo dài khiến tiến độ bị chậm. Nhiều tuyến đường vào bản bị sạt lở, trơn trượt, phương tiện không thể di chuyển. Thế nhưng, với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn kiên trì bám công trường, dựng khung, lợp mái, quyết tâm bàn giao nhà trước mùa mưa lũ sắp tới.
Ở xã Mường Típ, nơi từng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, có 68 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ mất trắng. Gia đình ông Hoa Văn Vân (sinh năm 1967) là một ví dụ. Khi có chủ trương dựng nhà mới, ông lập tức đăng ký. Nhưng vị trí dựng lại nhà nằm trên sườn đồi, dốc đứng, chỉ vừa một lối nhỏ. Không thể dùng xe, mọi vật liệu đều phải gùi vác đưa lên.
Từng bao xi măng, từng tấm tôn, thanh sắt được chia nhau gùi lên đồi. Mồ hôi đẫm lưng áo, đôi tay rớm đỏ vì khiêng vác, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng bà con vẫn kiên trì. Ai cũng hiểu, mỗi viên gạch, mỗi tấm tôn đưa lên đồng nghĩa với việc mái nhà mới sắp thành hình.
Thượng tá Và Bá Hùa, Trưởng Công an xã Mường Típ, chia sẻ: “Đường sá hỏng nặng, thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng anh em cố gắng hết sức để bà con có mái nhà vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống”.
Tại bản Bình Sơn 1, xã Mường Xén, đồng bào Khơ Mú có tập tục dựng nhà trên đồi. Vật liệu xây dựng vì thế chỉ có thể đưa bằng sức người. Ngày ngày, những đoàn người nối dài trên lối mòn cheo leo, gùi cõng xi măng, sắt thép lên núi.
Anh Lữ Văn Liêng, một hộ dân, xúc động nói: “Nhà tôi dựng ở lưng chừng đồi, xe máy cũng không lên được. Nhờ có Công an xã và bà con giúp vận chuyển vật liệu, san nền, dựng móng. Thấy các chú Công an vác nặng, nhiều lúc suýt trượt ngã mà vẫn động viên, chúng tôi cảm động lắm, biết ơn lắm”.
Những giọt mồ hôi rơi ướt áo, đôi vai trĩu nặng, nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt. Hình ảnh những bước chân bền bỉ in dấu trên lối mòn giữa đại ngàn đã trở thành minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó.
ĐỒNG LÒNG VÌ MÁI ẤM MỚI
Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm dựng nhà và trường học, cấp ủy, chính quyền các xã cũng vào cuộc mạnh mẽ. Những hộ chưa có đất được hỗ trợ chọn vị trí xây dựng, lực lượng tại chỗ được huy động, bà con được động viên cùng tham gia.
Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Xén, cho biết: “Các căn nhà Bộ Công an hỗ trợ được thiết kế phù hợp với khí hậu và phong tục địa phương. Diện tích rộng rãi, nền bê tông chắc chắn, có thêm trần chống nóng. Đặc biệt, bà con được chọn nhà đất hoặc nhà sàn theo tập quán truyền thống. Nhờ vậy, ai cũng phấn khởi, yên tâm. Chính quyền chúng tôi cũng đồng hành để sớm hoàn thiện từng ngôi nhà”.
Với sự chung tay của Bộ Công an, Công an Nghệ An, chính quyền và người dân, những bản làng từng hoang tàn sau lũ nay đang dần hồi sinh. Từng căn nhà lắp ghép vững chãi hiện hữu giữa núi rừng, không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là điểm tựa để bà con khởi đầu cuộc sống mới.
Ông Hoa Văn Vân – người vừa mất trắng nhà sau lũ, nay đã có khung nhà mới dựng trên đồi. Nhìn căn nhà đang dần hoàn thiện, ông nghẹn ngào: “Có được ngôi nhà thế này, gia đình tôi yên tâm lắm. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn các chú Công an nhiều lắm”.
Hình ảnh những chiến sĩ Công an vai vác nặng, chân lấm bùn, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn nở nụ cười chính là biểu tượng đẹp của tinh thần “vì dân phục vụ”. Và chính những căn nhà nghĩa tình nơi rẻo cao xứ Nghệ hôm nay sẽ mãi là minh chứng cho sự đoàn kết, sẻ chia, để bà con vùng biên ổn định cuộc sống, vững bước đi lên sau thiên tai.
Việc rà soát, hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện từ thực tiễn thi hành, trong đó chú trọng khai thác các nguồn “dữ liệu sống” như bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử phạt vi phạm hành chính cùng những phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp...
Việt Nam hiện có 245 cơ sở sản xuất dược phẩm, trong đó 26 nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương. Nhiều doanh nghiệp đã từng bước làm chủ công nghệ sản xuất thuốc chuyên sâu, thuốc công nghệ cao và đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt....
Chính phủ quy định mỗi cơ sở giáo dục sau sắp xếp chỉ có 1 hiệu trưởng hoặc 1 giám đốc. Số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sẽ được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh cần nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) nhằm tạo lập khung thể chế thuận lợi cho việc thử nghiệm các mô hình, chính sách và công nghệ mới; qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.