09:36 08/09/2008

Ông chủ mới của đội bóng “Man xanh”

Trần Thái

Một tỷ phú Arab vừa mua lại 90% cổ phần đội bóng Manchester City từ tay cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin

Năm nay mới 30 tuổi, nhưng Sulaiman Al Fahim đã làm quen với công việc của gia đình trong lĩnh vực bất động sản từ năm 18 tuổi.
Năm nay mới 30 tuổi, nhưng Sulaiman Al Fahim đã làm quen với công việc của gia đình trong lĩnh vực bất động sản từ năm 18 tuổi.
Sulaiman Al Fahim, thuộc Tập đoàn Abu Dhabi United đến từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã mua lại 90% cổ phần đội bóng Manchester City từ tay cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin cuối tháng 8 vừa qua.

Vụ chuyển giao CLB "Man xanh" từ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin vào tay Tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) được coi là vụ bơm tiền mặt lớn nhất vào ngành kinh doanh bóng đá, kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich của Nga rót hơn 600 triệu bảng cho CLB Chelsea đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá Anh.

Vụ mua bán CLB bóng đá "Man xanh" có trị giá tổng cộng khoảng 210 triệu bảng, chỉ là một khoản “vặt vãnh” so với túi tiền khổng lồ của các nhà đầu tư mới, nhưng lại rất cần thiết cho cựu thủ tướng Thái Lan đang gặp vấn đề về tài chính, sau khi số tài sản trị giá 800 triệu bảng của ông đang bị Chính phủ Thái Lan niêm phong ở quê nhà.

Sulaiman Al Fahim là ai?

Năm nay mới 30 tuổi, nhưng Sulaiman Al Fahim đã làm quen với công việc của gia đình trong lĩnh vực bất động sản từ năm 18 tuổi. Fahim đã từng theo học tại các trường kinh doanh tại Mỹ, có bằng tiến sĩ về đầu tư bất động sản và thạc sỹ về quản trị kinh doanh ngành tài chính và bất động sản của Đại học American, Washington DC.

Năm 2005, ông thành lập công ty chuyên về bất động sản mang tên Hydra Properties và nhanh chóng gặt hái được thành công. Chỉ sau 2 năm đầu tiên, Hydra Properties đã kí được nhiều hợp đồng, với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD và trở thành một trong những công ty có mức tăng trưởng lớn nhất ở Trung Đông.

Hydra Properties đang cho triển khai các dự án tại Mexico, Abu Dhabi và Dubai, trong đó có cả khu tổ hợp thể thao Golf Walk bên bờ biển Al Rahahoàn, sẽ hoàn thành vào năm 2010, là khu nghỉ dưỡng lí tưởng cho các cầu thủ của Man City và gia đình.

Những tài sản khác trong lĩnh vực thể thao của Hydra Properties là một CLB bóng đá của Costa Rica và một đội bóng khác đang thi đấu tại Bundesliga. Hiện tại, Hydra Properties của Al Fahim cũng đang kết hợp với Inter Milan xây dựng một Học viện bóng đá tại Abu Dhabi. Bản thân Al Fahim cũng giữ một vai trò quan trọng trong thế giới thể thao, khi đang là Chủ tịch của Hiệp hội Cờ vua UAE.

Phương châm của Al Fahim trong kinh doanh là “Bạn chỉ việc tập trung làm những điều mình nghĩ là đúng, cho dù người khác có nói điều đó là sai đi nữa. Tôi đã từng nói rằng một công ty muốn thành công thì phải thật khác biệt, phải trở thành duy nhất. Mọi người khi đó đều nói rằng tôi không thể trở nên độc nhất trong lĩnh vực bất động sản. Nếu cứ cố làm điều đó, tôi sẽ thất bại. Nhưng hiện tại, Hydra Properties đang là độc nhất và chúng tôi đang rất thành công”.

Nói về vị thế của Sulaiman Al Fahim trong thế giới Arập, năm 2008 ông đã nhảy vọt lên vị trí thứ 16 từ vị trí 61 của năm 2007, trong danh sách 100 người Arập quyền lực nhất thế giới của tạp chí Arabian Business và ông còn giàu hơn cả tỷ phú Nga Roman Abramovich.

Nhưng khi nói về sự giàu có của mình, Fahim khiêm tốn nhận mình chỉ là người đại diện cho một nhóm nhà đầu tư thuộc gia đình hoàng gia UAE, trong đó có nhiều người còn giàu hơn ông rất nhiều.

Điều này đã được nhiều tờ báo ở Anh xác nhận. Vì đứng đằng sau đạo diễn tất cả những vụ việc gây chấn động làng túc cầu thế giới vừa qua là một cái tên khác,đó là Sheikh Mansur Bin Zayed Al Nahyan, ông chủ đích thực của ADUG & Man City, nghe nói ông có tài sản lên đến gần 1.000 tỷ đôla. Ông là chủ tịch Ngân hàng số 1 Vùng Vịnh, chủ của Tập đoàn đầu tư, khai thác dầu lửa quốc tế (IPIC), cha đẻ của Tập đoàn ADUG.

Ta hãy thử hình dung ông ta giàu có đến cỡ nào: cứ mỗi thùng dầu tăng thêm chỉ một USD, mỗi ngày két tiền của IPIC mà Bin Zayed làm chủ sẽ lãi thêm 500 triệu USD, mà từ năm 2002 đến nay, giá dầu thế giới cứ liên tục tăng có lúc giá dầu đã lên đến 147 đôla/thùng, có nghĩa là trong vòng 6 năm qua giá dầu đã tăng lên đến 600%. Như vậy chỉ cần làm một bài tính giản đơn cũng có thể thấy nguồn siêu lợi nhuận ào ào chảy vào túi tiền của Bin Zayed Al Nahayan nhanh đến mức nào.

Kế hoạch đầy tham vọng của “Man xanh”

Sau khi chi tiền mua cổ phần của ông Thaksin và chính thức sở hữu “Man xanh”, ADUG dự định sẽ đầu tư thêm hàng trăm triệu Bảng vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ nhằm đưa đội Manchester City trở thành CLB lớn nhất tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) để có thể có mặt tại Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu (Champions League).

Vì vậy Sulaiman Al-Fahim đã tuyên bố sẽ chiêu mộ ít nhất khoảng chục ngôi sao mới thuộc loại “hàng khủng” trong làng bóng đá thế giới, chẳng hạn như ông sẵn sàng mua Cristiano Ronaldo của đối thủ trực tiếp cùng thành phố là MU với giá lên đến 135 triệu Bảng (270 triệu USD) ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, và tìm cách chiêu mộ Fernando Torres (của Liverpool), Cesc Fabregas (Arsernal), Kaka của AC Milan... là những tên tuổi lớn mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Phương thức thực hiện của các ông chủ “Man xanh” sẽ không khác gì cách mà CLB Chelsea đã từng làm trước đó, nghĩa là dùng rất nhiều tiền để bắn tỉa từng “con mồi một”.

Báo Daily Telegraph của Anh còn đưa tin ADUG dự tính sẽ tìm cách cuỗm “con mồi” Kaka của đội AC Milan (Italia) mà cả CLB Chelsea (Anh) và CLB Real Madrid (Tây Ban Nha) vẫn đang theo đuổi, để bổ sung vào bộ sưu tập cầu thủ người Brazil về sân của City of Manchester. Chắc chắn con số để tuyển mộ Kaka sẽ không dưới 80 triệu Euro. Cầu thủ Lionel Messi của Barcelona cũng đã được liệt vào danh sách mà những ông chủ dầu mỏ vùng Trung Đông cần mua sắm.

Những lời hứa của Al-Fahim không phải là không có cơ sở. Ông chính là ông trùm của quốc gia giàu nhất trong 7 tiểu vương quốc gộp thành một UAE đầy quyền lực trong lĩnh vực dầu mỏ và khí gas. Cách đây vài năm, những đồng Rúp Nga của tỷ phú R. Abramovich đã làm chao đảo thị trường bóng đá Anh, thì giờ đây tới lượt những người Arập bắt đầu cuộc chơi của họ.

Chelsea đã rất chịu chơi khi trả cho các cầu thủ chủ chốt của họ với mức lương cao ngất trời, từ 100.000 Bảng/tuần cho đên 140.000 Bảng/tuần. Man City giờ đây cũng không chịu kém cạnh và họ đã tuyên bố sẵn sàng trả cho Robinho mức lương 160.000 Bảng/tuần, một kỷ lục thế giới mới, đánh bại tất cả những siêu sao được cưng chiều khác từ trước tới nay từ Kaka tới Lampard, Terry, Cristiano Ronaldo, hay Henry. Động thái của người Arập thật rõ: họ muốn chứng tỏ chính Man City chứ không phải Chelsea, mới xứng đáng có siêu sao Brazil trong đội hình.

Sức đầu tư của ADUG một lần nữa cho thấy ảnh hưởng của Trung Đông trong bóng đá đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. ADUG không phải là nhà đầu tư Trung Đông đầu tiên nhảy vào làng bóng đá Anh. Trước đây tập đoàn đầu tư DIC của Dubai cũng đã định mua lại đội bóng Liverpool với giá 450 triệu Bảng Anh, nhưng cuối cùng họ đã bị 2 nhà đầu tư Mỹ đánh bại, giờ đây họ vẫn quan tâm đến Liverpool và sẵn sàng trở lại bàn thương lượng nếu Ban lãnh đạo Liverpool một lần nữa lục đục.

Ảnh hưởng của các công ty Trung Đông còn thể hiện ở việc công bố một hợp đồng tiếp thị trị giá 10 triệu Bảng mà Công ty Saudi Telecom ký với đội “Man đỏ” (Manchester United-MU) sau cuộc đấu của đội này ở Saudi Arabia năm ngoái.

Ngoài ra, Emirates, một trong những hãng hàng không lớn nhất ở Trung Đông, cũng đã đầu tư lớn ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Hãng hàng không này đã từng tài trợ cho CLB Chelsea trước khi chuyển sang tài trợ cho CLB Arsenal, vì thế sân bóng mới của Arsenal ở London cũng mang tên Emirates Stadium.

Ông chủ mới của “Man xanh” còn có mục tiêu đưa Manchester City trở thành đội bóng mạnh nhất tại Premier League, và trước mắt sẽ giành 1 suất trong 4 vị trí dẫn đầu ở mùa giải này. Fahim nói “Chúng tôi có thể lớn hơn MU không? Có chứ. Chúng tôi có thể vô địch Premier League không? Có chứ. Chúng tôi có thể vô địch Champions League không? Có chứ. Có thể sẽ mất 10 năm hay lâu hơn, nhưng chúng tôi sẽ làm được”.

Còn ông chủ mới thực sự của “Man xanh” như ông Bin Zayed Al Nahyan thì không thể kiên trì như vậy được và yêu cầu sớm hơn thế, ông nói “Chúng ta không có nhiều thời gian. Tiền không phải là vấn đề”.

Nhưng Bin Zayed Al Nahyan sẽ không xuất hiện công khai với tư cách ông chủ của Man City. Vì công việc này ông đã giao cho tiến sĩ Al Fahim vì ông tin rằng Al Fahim đã từng du học ở Mỹ, với học vấn cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, sẽ thay mặt Tập đoàn ADUG tham gia ban lãnh đạo và trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính, công tác đối nội, đối ngoại của đội bóng “Man xanh”.

(*) Câu lạc bộ Manchester City thường được gọi là “Man xanh” vì màu áo truyền thống của đội này là màu xanh, còn đội Manchester United (MU) của cùng thành phố Manchester gọi là “Man đỏ” vì màu áo truyền thống của đội là màu đỏ.