16:57 10/06/2016

Phải chăng ta đã… lười yêu?

PV

Phải chăng ta đã… lười yêu? - Ảnh 1

Không có bồ, nhưng vẫn… lười
Ngày còn son rỗi, nghe tâm sự của những đàn chị đã thành gia lập thất về chuyện chồng “lười yêu”, lạnh nhạt, chị Cát Diễm (Q.1, TP.HCM) chẳng bao giờ để ý. Câu chuyện ấy, với nàng thiếu nữ phơi phới nhan sắc, lại thành đạt trên con đường sự nghiệp, dường như không thể xảy ra. Nhưng giờ đây, sau 4 năm lấy chồng, chịkhông ngờ mình phải “nuốt nước mắt” ôm gối vì chồng hờ hững.
Đến cơ quan nghe các chị em khác tán chuyện gia đình hạnh phúc, chị Diễm không khỏi chạnh lòng. Nhiều lúc, cô ghen tỵ, thèm muốn có được nụ cười rạng rỡ khi nói về chồng của bè bạn. Anh Hải, chồng chị, là đại diện của một tập đoàn nước ngoài làm ăn tại Việt Nam. Thu nhập gần chục ngàn USD/tháng mà anh kiếm được dư sức đảm bảo cho chị Diễm cùng các con những điều kiện vật chất tốt nhất. Nhưng ở tuổi mới ngoài 30, chuyện anh Hải cứ biền biệt vắng nhà khiến chị lúc nào cũng có cảm giác cô đơn.  Thời gian đầu, “lửa tình yêu” vẫn còn mặn nồng, nên chị Diễm sẵn sàng bỏ qua chuyện chồng đi cả tháng, rồi trở về mà lên giường cũng chỉ “được chăng hay chớ”. Nhưng dần dà, chị nhận ra chồng mình càng ngày càng hờ hững. Có lần, sau chuyến công tác dài ngày, vợ chồng gặp nhau, chị Diễm gợi ý nên gửi con cho ông bà nội rồi hai vợ chồng đi tới một resort nào đó nghỉ dưỡng hai ngày cuối tuần mà anh Hải gạt phăng, lấy cớ muốn ở nhà cho yên tĩnh. Những biểu hiện của anh Hải làm chị Diễm hết chán nản lại đến nghi ngờ. Trong Chị gặng hỏi, liệu có phải anh đã có tình cảm với người đàn bà khác? Nhưng anh Hải chỉ lắc đầu, rồi thở dài im lặng. Mãi sau này, khi chị Diễm kiên quyết ép buộc anh đến khám bác sĩ, nếu không sẽ chia tay, chị mới bàng hoàng phát hiện anh Hải mắc phải hội chứng “lười yêu”, vốn không hề hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Hội chứng của những người sống chung lâu năm
Một cuộc khảo sát ở các cặp vợ chồng cho thấy sau khoảng mười năm hôn nhân, số lần vợ chồng gần gũi giảm đáng kể. Kết quả một cuộc thăm dò cho thấy cứ 3 phụ nữ hoặc 7 người đàn ông, thì có một người cho biết họ ít quan tâm đến chuyện phòng the.
Khoảng 35% các cặp được hỏi tiết lộ: Họ chỉ gần nhau một lần/tuần, thậm chí ít hơn
Hiện tượng lười yêu có thể do cả hai bị chi phối bởi nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trách nhiệm lo toan kinh tế gia đình, chăm sóc và dạy dỗ con cái, áp lực thăng tiến trong nghề nghiệp… khiến họ mệt mỏi. Từ đó, họ dần mất đi sự khát khao, ham muốn lẫn nhau. Đến khi có thời gian gần gũi nhau, họ lại cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật nhạt nhẽo. Điều đó khiến hai người không còn hứng thú.
Nhiều người vợ tâm sự: “Anh ấy chỉ chạm vào người tôi khi nào anh ấy muốn làm chuyện đó”. Đàn ông lại nghĩ những va chạm đó là cử chỉ tế nhị để hai người gần gũi nhau hơn. Thế nhưng, phụ nữ thường giải mã các tín hiệu đó là “sự đòi hỏi chuyện ấy”. Kết cuộc là: “Tôi thường đẩy anh ấy ra, bởi tôi nghĩ mình không phải là món đồ chơi muốn chạm vào lúc nào cũng được”…
Yêu cũng như là một cỗ máy. Nếu lâu ngày không hoạt động, cỗ máy ấy sẽ nguội lạnh, hỏng hóc, mắc kẹt ở một số bộ phận. Tương tự, sau một thời gian “hoạt động” quá thưa thớt, sinh hoạt chăn gối sẽ trở nên gượng gạo. Những cảm giác khi chồng và vợ chạm vào nhau sẽ làm dậy lên cảm xúc ham muốn. Va chạm đó có thể đơn giản chỉ là hai mắt chạm nhau, một cái nắm tay âu yếm, một nụ hôn ngọt ngào…

 
Nhen lại lửa yêu
– Đừng ngại bày tỏ cảm giác của bạn với người bạn đời. Hãy nói cho anh ấy biết bạn muốn gì khi hai người ở bên nhau và anh ấy đang có những cử chỉ dịu dàng đầu tiên. Chắc chắn anh sẽ vô cùng thích thú được chiều bạn. Bạn cũng cảm thấy tuyệt vời vì đạt được điều mình mong muốn.
– Thay vì yêu vào buổi tối hoặc sau khi con ngủ, thỉnh thoảng cả hai có thể thay đổi thời gian và không gian: vào buổi sáng sớm, khi vừa thức dậy. Bạn sẽ có cảm giác thật mới mẻ.
– Bố trí các cuộc hẹn hò ở những nơi như quán cà phê, công viên, rạp chiếu phim… mà hồi mới yêu nhau, hai người thường lui tới.
– Vợ hoặc chồng bí mật tổ chức một chuyến du lịch ở nơi lãng mạn dành riêng cho hai người. Tắt hết điện thoại để kỳ nghỉ không bị gián đoạn.
– Thưở ban đầu, chúng ta thường xuyên dành những lời khen ngọt ngào, tinh tế cho đối phương để ướp mật mối quan hệ cả hai. Nhưng dần dà khi bên nhau lâu chúng ta lại quên mất những lời khen tốt đẹp đó mà thay vào là những câu trách móc, tra hỏi nhau khiến mối quan hệ trở nên mệt mỏi, căng thẳng. Hãy gọi nhau những cái tên riêng đầy thân mật, âu yếm. Hãy khen ngợi những gì đối phương làm và nhất là những gì người ấy giúp đỡ bạn. Cảm giác được tôn trọng và yêu thương sẽ nhắc đối phương luôn nhớ những cảm xúc tinh khôi của ngày đầu mới yêu.


Nguyên Phong