11:22 22/05/2012

Hé lộ nhân vật bí ẩn trong vụ Bạc Hy Lai

Hoài An

Doanh nhân Anh, Giles Hall, cho biết doanh nhân người Pháp Devillers là người đã đứng sau, hỗ trợ vợ ông Bạc Hy Lai

Năm 2000, bà Cốc Khai Lai đã thành lập một công ty với Patrick Henri Devillers ở Anh - Ảnh: Rex.
Năm 2000, bà Cốc Khai Lai đã thành lập một công ty với Patrick Henri Devillers ở Anh - Ảnh: Rex.
Theo tin mới nhất từ Trung Quốc, cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị làm rung chuyển Trung Quốc thời gian qua, sẽ phải hầu tòa với tội danh “phản quốc”.

Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông dẫn các nguồn tin ẩn danh cho hay, ông Vương Lập Quân sẽ bị đưa ra xét xử trong tháng tới. Ông này từng là “cánh tay phải” đắc lực dưới thời của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Tin tức cho biết, ông Vương đã chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, và xin tỵ nạn chính trị. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông tiến hành điều tra một vụ giết người tình nghi có liên quan tới vợ ông Bạc Hy Lai.

Lực lượng an ninh Trung Quốc đã bao vây khu vực tòa lãnh sự và ông Vương Lập Quân sau đó được trao lại cho phía Trung Quốc, sự kiện nhanh chóng kéo theo sự đổ vỡ sự nghiệp chính trị của ông Bạc và cả gia đình ông.

Ông Bạc Hy Lai hiện đang bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kỷ luật đảng” trong khi vợ ông, bà Cốc Khai Lai, đã bị các nhà chức trách tạm giam với cáo buộc liên quan đến vụ sát hại một doanh nhân người Anh, Neil Heywood.

Theo South China Morning Post, phiên tòa xét xử ông Vương Lập Quân sẽ được tiến hành tại tỉnh Tứ Xuyên. Mức án cao nhất cho tội danh “phản quốc” sẽ là tử hình, nhưng có người cho rằng, nhiều khả năng ông Vương sẽ bị án 8 – 10 năm tù.

Trong lúc này, báo chí trong và ngoài Trung Quốc đang bàn tán xôn xao về một doanh nhân người Pháp được cho là cũng dính líu tới gia đình cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Nhân vật này mới đây đã lên tiếng khen ngợi doanh nhân người Anh.

Tờ Telegraph của Anh cho hay, doanh nhân người Pháp này có tên là Patrick Henri Devillers, năm nay 52 tuổi, từng có những mối quan hệ khá gần gũi với gia đình chính trị gia họ Bạc, thậm chí bị đồn là có quan hệ tình cảm khá thân với bà Cốc Khai Lai.

Ông Devillers chuyển đến Trung Quốc năm 1987 để học tiếng và kiến trúc tại trường Đại học Đồng Tế ở thành phố Thượng Hải. Năm 1992, sau khi kết hôn với một nghệ sỹ đàn tranh người địa phương, ông cùng gia đình chuyển tới Đại Liên sinh sống.

Không nổi đình nổi đám như Heywood và mới chỉ được biết đến trong những tuần gần đây nhưng vai trò của Devillers trong những thương vụ của gia đình cựu thị trưởng Trùng Khánh Bạc Hy Lai là không hề nhỏ.

Telegraph dẫn lời Devillers cho biết, ông biết đến gia đình Bạc Hy Lai trong hoàn cảnh như Heywood, khi cặp vợ chồng này còn sống ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vào đầu những năm 1990 và ông Bạc khi đó đang đương chức thị trưởng thành phố.

Devillers nói rằng, ông và Heywood đều có những điểm chung. Họ đều là những người phương Tây lấy vợ Trung Quốc, sống tại một thành phố công nghiệp và có quan hệ khá hữu hảo với cặp đôi quyền lực nhất thành phố.

Trên Telegraph, ông Devillers kể rằng, mình bị ấn tượng bởi bà Cốc Khai Lai, một luật sư mạnh mẽ và kiên quyết khi tham dự một buổi thuyết trình của bà với các nhà đầu tư tiềm năng. Devillers khen bà Cốc là “người ăn nói lưu loát và tuyệt vời”.

Ông tiếp cận bà Cốc để nhờ giúp đỡ làm việc với những khách hàng không chịu trả phí và sau đó trở thành bạn của gia đình họ Bạc. Ông phủ nhận mình có quan hệ tình cảm với bà Cốc Khai Lai và cũng không liên quan tới việc rửa tiền của nhà họ Bạc.

Devillers cho biết ông khác Heywood ở chỗ không có quá nhiều liên can tài chính đối với gia đình Bạc Hy Lai. Có lẽ đó là lí do giúp ông chỉ là “nhân vật bí ẩn” chứ không phải là yếu tố thổi bùng lên bê bối chính trị của gia đình họ Bạc như Heywood.

Trong khi đó, tờ Le Monde của Pháp cho biết, Devillers nói thạo tiếng Trung, tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Paris và Đại học Đồng Tế (Thượng Hải). Ông nhanh chóng có được vị trí quan trọng trong các dự án phát triển tại thành phố Đại Liên.

Song, những dự án kinh doanh của Devillers tại Đại Liên đã không nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết, do đó, đối với Devillers, những gì liên quan tới thành phố này trong ký ức của ông hiện tại chỉ là "một thập kỷ mất mát".

Theo lời phóng viên tờ Le Monde trong lần tiếp xúc với Devillers mới đây tại Phnom Penh, hai ấn tượng đầu tiên về nhân vật này qua cuộc gặp, là thú xài loại thuốc lá Hongdashan từ khi ông còn ở Trung Quốc và những hiểu biết sâu sắc về Lão giáo.

Trao đổi với phóng viên tờ Le Monde của Pháp, ông Devillers đã dẫn một câu trích từ cuốn Đạo đức kinh của Lão Tử rằng, “không để hở cái gì cho ma quỷ nắm lấy, thì nó sẽ tự biến mất”, hàm ý ông không liên quan tới các cáo buộc nhằm vào nhà họ Bạc.

Tuy nhiên, tờ Le Monde tìm ra được hai công ty của Patrick Devillers, có sự tham gia của bà Cốc Khai Lai: Một văn phòng kiến trúc có trụ sở tại Anh được lập vào năm 2000 và giải thể sau đó ba năm và một công ty đăng ký tại Luxembourg, có trụ sở tại Bắc Kinh.

Ông Devillers hiện đang sống tại Campuchia. Ông đã rời khỏi Trung Quốc sau khi ly dị vợ vào năm 2003. “Tôi đã rời Trung Quốc với hai bàn tay trắng như khi tôi tới quốc gia này”, doanh nhân người Pháp chia sẻ trên tờ Telegraph.