10:05 02/02/2021

Tết Việt có gì mà khiến các giám đốc ngoại quốc này mê mẩn?

Tường Bách

Ông Vuko Kralj, Giám đốc Điều hành, Khu nghỉ dưỡng Azerai Cần Thơ

Với nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam, ngày Tết Nguyên đán thật khác biệt . Nhiều người không muốn trải qua những ngày nghỉ cô đơn khi các gia đình Việt sum họp nên đã chọn cách đi du lịch. Nhiều người lại muốn ở lại để cảm nhận những nét văn hóa thú vị. Còn đối với những người làm trong ngành du lịch thì sao, họ nghĩ gì về Tết Việt khi mà đó là những ngày họ vẫn phải đi làm?
Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của những vị giám đốc ngoại quốc đang làm việc tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sân golf Việt Nam về những trải nghiệm ngày Tết của họ.
Tết Việt có gì mà khiến các giám đốc ngoại quốc này mê mẩn? - Ảnh 1.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về ngày Tết Việt Nam là vào năm 2013 khi lần đầu tiên tôi đi du lịch đến đất nước này. Tôi thật sự choáng ngợp khi thấy tất cả các con đường đều ngập tràn sắc hoa và những khu chợ hoa hoành tráng. Người dân mặc áo dài và đi tham quan chụp hình ở các công trình đền đài được trang trí đẹp mắt. Những hình ảnh về ngày Tết đầy sắc màu thú vị đó thật sự đã để lại ấn tượng trong tôi.Sau này khi chuyển đến làm việc tại Việt Nam, tôi mới hiểu rõ hơn ngày Tết có tầm quan trọng như thế nào đối với người Việt. Tết là khoảng thời gian đoàn tụ gia đình, để những thành viên trong gia đình trở về cùng đón năm mới. Từ ngày mồng Ba Tết trở đi, mọi người bắt đầu đi du lịch cùng nhau. Thật thú vị khi thấy các gia đình Việt Nam gồm ba hoặc bốn thế hệ cùng đi du lịch và tôi thật sự cảm kích khi thấy sự quan tâm và tôn trọng mà con cháu dành cho ông bà bố mẹ mình. Mỗi năm, khu nghỉ dưỡng Azerai Cần Thơ chúng tôi cũng đón nhiều gia đình đến nghỉ dưỡng vào dịp Tết. Chúng tôi luôn cố gắng hết mình để làm cho họ vui vẻ hạnh phúc bằng cách mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ hơn để họ có những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn.Ông Ye Chang Sheng (Peter), Quyền Tổng giám đốc, The Anam Cam Ranh
Tết Việt có gì mà khiến các giám đốc ngoại quốc này mê mẩn? - Ảnh 2.
Tết Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Tết Nguyên Đán ở quê hương Trung Quốc của tôi, vì thế vào những dịp như thế này tôi rất nhớ nhà. Nhìn những gia đình nhiều thế hệ quây quần sum họp bên nhau làm tôi nhớ về tuổi thơ của mình, lúc cả đại gia đình của tôi cùng nhau đoàn tụ.Trong nhiều phong tục đón Tết Cổ truyền Việt Nam, tôi thích nhất là phong tục ông Đồ tặng chữ thư pháp. Những nét vẽ thư pháp bay bổng mang đến một sự khởi đầu mới với bao nhiêu lời chúc may mắn và thịnh vượng. Những bức tranh thư pháp dù với kích cỡ lớn hay nhỏ, được treo trong nhà, hay trên cành mai, cành đào đều trông thật đẹp mắt. Tôi hy vọng hoạt động viết chữ thư pháp đầy ý nghĩa này sẽ được tiếp tục truyền lại cho nhiều đời sau dù công nghệ in ấn có phát triển đi chăng nữa. Chính vì thế, trong dịp Tết Cổ truyền nào khu nghỉ dưỡng The Anam cũng tổ chức hoạt động này. Trong chương trình đón Tết Tân Sửu sắp tới tôi chắc chắn sẽ đến xin Ông Đồ tặng chữ để cầu mong nhiều may mắn.Ông Anthony Slewka, Giám đốc Kinh doanh, Sofitel Legend Metropole Hà Nội
Tết Việt có gì mà khiến các giám đốc ngoại quốc này mê mẩn? - Ảnh 3.
Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ gia đình và cũng là thời gian để bà con họ hàng đi thăm viếng nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới. Tôi có nhiều kỷ niệm về ngày Tết Việt Nam nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào năm 2015 khi tôi được mời đến thăm một gia đình người Việt và bà con họ hàng của họ ở ngoại ô Hà Nội vào ngày mồng Một Tết.Chúng tôi đến chúc Tết từng nhà, ngồi uống trà và nói chuyện cùng với gia chủ. Điều ấn tượng nhất đối với tôi là cách bố trí các gian trong một ngôi nhà truyền thống. Các gian đều có không gian mở, có gian dành riêng để thờ ông bà tổ tiên rất trang trọng, rồi chiếc tivi được đặt ngay ở chỗ trung tâm nhất trong nhà. Chúng tôi còn đi lễ chùa ở một ngôi chùa lớn nhất ở ngôi làng đó. Ngày mồng Một Tết thú vị đó là một trải nghiệm thú vị mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi.Ông Adam Calver, Giám đốc Golf và Tiếp thị Điểm đến, Laguna Lăng Cô
Tết Việt có gì mà khiến các giám đốc ngoại quốc này mê mẩn? - Ảnh 4.
Ngày Tết Việt Nam đầu tiên mà tôi được trải nghiệm cách đây nhiều năm có lẽ là kỷ niệm sẽ theo tôi suốt đời. Lúc đó tôi mới đến Việt Nam, và thật vinh hạnh khi tôi được mời tham gia các hoạt động kỷ niệm mang đậm nét văn hóa bản địa, tìm hiểu phong tục đón Tết và những truyền thống lâu đời như mừng tuổi hay lì xì may mắn.Tất cả những phong tục và truyền thống này thật sự tuyệt vời, vì thế tôi thường khuyên bạn bè dịp này là thời điểm tốt nhất để khám phá văn hóa Việt Nam, phải trải nghiệm thời gian này mới thấy nó phấn khích và thú vị như thế nào. Dù ngày Tết chính thức chỉ có ba ngày, nhưng các hoạt động vui đón Tết được tổ chức kéo dài cả tuần, có thể dài hơn, không khí trên khắp Việt Nam thật rộn ràng và hân hoan.