BST Thu – Đông 2019 của Dior: Hoài cổ nhưng khác biệt
Những dòng chữ với thông điệp nữ quyền trên áo thun, họa tiết kẻ ô mạnh mẽ, mũ bucket màu đen… là những điểm nhấn thời trang của bộ sưu tậpThu – Đông 2019 của Dior.

Bộ sưu tập Thu – Đông 2019 của Dior tiếp tục là một bản tuyên ngôn của nữ quyền. Các thiết kế trong BST này được lấy cảm hứng từ Teddy Girls - những cô gái thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở Anh. Họ mặc quần áo theo phong cách thời kỳ Edwardian: áo khoác lửng, váy bút chì, váy hobble, đồ kẻ sọc, quần jeans, giày đế bằng, mũ nồi.Buổi diễn được tổ chức tại sân bảo tàng Rodin. Không gian sàn diễn mở rộng với trần nhà bằng kính và bao quanh sàn diễn là bộ chữ cái được tạo bởi các hình khỏa thân của nữ nghệ sĩ Tomaso Binga. Maria Chiuri chia sẻ, cô được truyền cảm hứng bởi nữ nghệ sĩ người Ý Tomaso Binga, người kí tên như quý ông dưới các tác phẩm, nhấn mạnh về những đặc quyền mà nam giới sở hữu trong thập niên 80.Mở đầu màn diễn là người mẫu Selena Forrest với chiếc áo phông in dòng chữ "Sisterhood Is Global" lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà hoạt động nữ quyền người Mỹ Robin Morgan. Vẫn là những đặc trưng từ bộ sưu tập huyền thoại New Look, các thiết kế mới của Dior có pha trộn thêm cảm hứng thể thao hiện đại và sức ảnh hưởng từ loạt ảnh của Ken Russell chụp phụ nữ tầng lớp lao động với khiếu thời trang riêng biệt.









Không thể phủ nhận, bộ sưu tập Thu – Đông của Dior được tạo ra cho người phụ nữ bận rộn, đáp ứng nhiều nhu cầu trong phong cách thường nhật.Dưới đây là một số thiết kế khác trong bộ sưu tập:










