11:57 27/02/2018

MC Kiều Ngân & Đóa hoa xuân ngời lên màu hy vọng

Chương Đặng

Mùa xuân này, cô MC duyên dáng của HTV chọn cho mình những tà áo hoa từ lụa Bảo Lộc, vừa trendy vừa đằm thắm dịu dàng. Để nụ cười có thể ánh lên trong mắt, thật sự phải có những niềm vui nho nhỏ trong lòng. Với Kiều Ngân, chỉ cần sống an nhiên và lạc quan, là tự khắc những hoa lá quanh đời ngời lên màu hy vọng.

MC Kiều Ngân & Đóa hoa xuân ngời lên màu hy vọng - Ảnh 1.

MC Kiều Ngân

Trước khi trở thành một diễn viên, một MC được nhiều người yêu mến như hiện nay, Kiều Ngân là một người mẫu chuyên nghiệp và là Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ năm 2015. Cô được coi là một trong số ít "chân dài" có thành tích học tập "khủng" trong showbiz. Cô đã hai lần đoạt được huy chương vàng môn Văn trong cuộc thi Olympic khu vực phía Nam và cũng là sinh viên giỏi khi còn theo học ở Trường đại học Kiến trúc TP.HCM chuyên ngành thiết kế thời trang. Chào Kiều Ngân, cảm ơn em đã nhận lời trò chuyện với chúng tôi những ngày cuối năm! Cảm ơn anh, mấy ngày cuối năm nay đột nhiên đón không khí lạnh lạnh làm em thấy nao nao. Ở Hà Nội thì Tết năm nào cũng lạnh, ở TP.HCM thì thật sự lạ. Gặp anh những ngày này cũng là một cái duyên chăng! Thật sự, tôi có chút bất ngờ khi thấy Kiều Ngân trong cuộc thi Én vàng, một nhân tố mới, tự tin và rực rỡ. Em hẳn đã có nhiều kinh nghiệm qua các cuộc thi? Cảm ơn anh, em đến với cuộc thi này trong tâm thế khác hẳn những cuộc thi sắc đẹp em từng tham gia. Có lẽ là nhan sắc đủ độ chín và trải nghiệm đủ để thử thách mình với những chủ đề mà Én Vàng đưa ra. Ở những cuộc thi nhan sắc trước đây, em không gặt hái được quả ngọt từ sớm, bởi vì em sinh ra không sở hữu nhan sắc hoa hậu, cũng không phải một quí cô xuất thân trong nhung lụa và con đường trải hoa hồng. Em thấy mình khá thiệt thời so với các bạn trẻ bây giờ, được nhiều thuận lợi và sự hỗ trợ từ chuyên môn cho đến chăm sóc vẻ đẹp tự nhiên và kiến thức. Nghĩ lại hồi đi thi những cuộc thi nhan sắc, em tự thấy mình ngây ngô lắm. Nhưng may thay, nhờ những vấp ngã, cả những sự chê trách, và tất nhiên cả những lời động viên, đã tiếp thêm lửa cho mình; cảm ơn những công việc đã cho em thêm kỹ năng, để em biết mình sắp làm được điều mà mình muốn.
MC Kiều Ngân & Đóa hoa xuân ngời lên màu hy vọng - Ảnh 2.
Người dẫn chương trình ngoài giọng nói, bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm thực tế còn cần 1 lượng kiến thức đủ rộng. Được tiếp thêm từng ngày khi sống với nghề, đó là công việc đầy thử thách và thú vị vô cùng. Nhìn các bạn em, như những cánh én đã đang và sẽ tạo nên mùa xuân. Tham gia Én vàng năm nay, điều em muốn nhất chính là cống hiến và tạo ra những bài thi đáng giá chất lượng, học hỏi những điều hay từ bạn thi và các anh chị đi trước, học cách làm việc tập thể và học cách tư duy như một host thực thụ, thành công mà em ghi nhận là quá trình chứ không chỉ là kết quả. Trải nghiệm qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, em thấy điều gì quan trọng nhất để một nhan sắc có thể hòa hợp trong một tập thể nhiều thị phi? Đó là khoan vội nhận định mình là số một. Mình có thể là duy nhất, và mỗi người cũng có thể tự nghĩ như vậy. Việc xác định vị trí như đẹp nhất, khôn ngoan nhất hay chiêu trò nhất chẳng để làm gì, điều trước tiên là học cách BIẾT, biết người biết ta. Biết cũng có nghĩa là kiến thức, năng lực, kỹ năng, không ngừng học hỏi Vì một người thông minh sẽ biết, nhan sắc không tồn tại lâu, còn kiến thức là vô hạn. Biết lễ độ, kính trên nhường dưới cũng là 1 điều em thấy rõ ở những người thành đạt mà mình kính nể. Ai cũng hiểu, môi trường thị phi sẽ mãi thị phi, điều chúng ta cần làm là theo đuổi điều mình muốn theo cách mình giỏi và để thị phi…. cũng chỉ là thị phi mà thôi. Có phải vì vậy mà Kiều Ngân là một cô gái ít scandal? Gần 10 năm trong showbiz em đã làm sao để tồn tại mà không vướng vào scandal? Cũng nói thêm là với sự khắc nghiệt đặc trưng của công việc này, chỉ cần đứng lại là đã chấp nhận rời khỏi cuộc chơi?
MC Kiều Ngân & Đóa hoa xuân ngời lên màu hy vọng - Ảnh 3.
Em từ chối scandal, cũng đồng nghĩa em chấp nhận sống bình lặng, môi trường này bình lặng khác nào tự đào thải, có người đã nói Ngân như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, Ngân không theo đuổi sự nổi tiếng, Ngân theo đuổi tham vọng và thành công. Theo cách nhìn nhận chung chung, thành công là sự tròn đầy của khoảng 10 yếu tố: tình cảm, tiền bạc, gia đình, học vấn, trải nghiệm, thể chất, ngoại hình, ảnh hưởng,... Nếu cả ngày chỉ chăm chăm tạo scandal để nổi tiếng thì thời gian đâu Ngân học hành, tốt nghiệp, làm việc mình thích và dành thời gian cho gia đình... Vậy nếu thành công đến từ một lần dạy sóng được biết đến bởi dư luận, thì cũng sẽ tan biến mau như cách nó được tạo ra mà thôi! Ngân thấy nhiều trường hợp trong showbiz đã quá mất cân bằng, nhất là sau các cuộc sống khi họ tự đặt áp lực sự nổi tiếng lên cuộc  sống của mình.  Cách lâu dài nhất, theo một lời khuyên mà Ngân rất tâm đắc: "Theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ đến". Cái đích đến mà Ngân mong mỏi là sự công nhận của mọi người về thực lực, về con người. Sự nổi tiếng phù phiếm lắm, nó đến đó rồi đi đó, có thì cũng thích, nhưng không bền bằng sự công nhận, và ghi nhận công tâm từ cộng đồng, từ những người gần gũi nhất với mình. Ngân biết rất nhiều người thành công có cuộc sống thú vị, công việc đem lại cảm hứng bất tận để theo đuổi; thay vì cứ phải chứng tỏ. Ngân học hỏi theo cách ấy! Ngân tự quyết định rằng mình không "đứng lại"; bằng cách luôn sẵn sàng lao động, học hỏi, chia sẻ, làm việc, giúp đỡ người khác, lên những kế hoạch mới, đi du lịch,... Chưa 1 ngày nào Ngân thiếu ý tưởng cho cuộc sống của mình. Làm công việc MC có phải là một giải pháp chuyển nghề an toàn và hợp lí sau nhiều năm catwalk? MC không phải là cơ hội duy nhất cho Ngân chuyển nghề, nhưng đó là lựa chọn của Ngân, và đã chọn thì Ngân sẽ làm bằng tất cả những gì mình có, và tất cả những gì mình biết mình thiếu - không ngừng học hỏi thêm.  Thỉnh thoảng Ngân vẫn tham gia diễn xuất và đóng phim, vì việc diễn xuất cũng tương hỗ rất nhiều cho công việc hiện tại của Ngân. Ngân vẫn sẽ catwalk nếu còn khán giả thích nhìn thấy Ngân trên sàn diễn, nhưng chắc là sẽ bớt lại dần; đơn giản thôi: các em mẫu trẻ; mới ra nghề có những phẩm chất đặc thù của nghề tuyệt vời hơn Ngân rất nhiều. Tôi đặc biệc thích thú khi ngồi nói chuyện với Kiều Ngân như thế này; khác hẳn dáng vẻ rực rỡ, hình thể sexy của một người mẫu chuyên nghiệp, và một tuổi trẻ đầy lộng lẫy… Em có chất giọng truyền cảm, nhẹ nhàng pha chút trầm lắng! Có vẻ như em cân bằng mọi thứ rất tốt, và đặc biệt nhạy cảm trong giao tiếp? Có lẽ em sinh ra là người có năng lượng cân bằng mọi thứ, lúc thì cân bằng cho bạn bè, lời khuyên trong tình cảm công việc, có lẽ cũng một phần do chất giọng trầm ấm có thể giữ được bình tĩnh và dễ dàng xoa dịu những người đang kích động. Có những lúc trong đời em cũng mắc phải sai lầm và mất thăng bằng, em tự hiểu mình phải giúp mình, chứ không thể nhờ và ai lôi mình dậy được, từ đó em lại có thêm những khả năng nhạy cảm trong giao tiếp, và mạnh mẽ hơn để truyền cảm hứng. Sự chân thành cũng là chìa khóa; vì suy cho cùng: cứ nhìn nhận đúng, thì sẽ hành xử tương ứng. Người sống với nhau, cốt lõi vẫn là tình yêu thôi: Yêu đời yêu người yêu công việc là điều em đang làm. Kiều Ngân của 2018 sẽ như thế nào? Và giả dụ 10 năm tới sẽ ra sao? Kiều Ngân của năm 2018 đã có động lực và cơ sở vững vàng để làm công việc mình yêu thích, dùng tất cả khả năng của mình, em hi vọng em sẽ làm tốt những gì cuộc đời giao phó.  Còn 10 năm nữa chắc chắn là em sẽ già đi, có 1 gia đình hạnh phúc  và những đứa con dễ thương! Vì điều gì mình mong cầu và vận động để đi đến thì sẽ xảy đến theo cách mình vận động.
MC Kiều Ngân & Đóa hoa xuân ngời lên màu hy vọng - Ảnh 4.
Với em, một người đàn bà Việt nam hiện đại sẽ cần những tố chất nào? Và em có phải một trong số họ? Một người phụ nữ Việt Nam hiện đại là một người độc lập, tự lập trong tình yêu và trong công việc, nhưng vẫn đàn bà trong hôn nhân gia đình. Là người có sở thích, công việc, tu dưỡng thể chất và tinh thần theo cách cá nhân mình cảm thụ và tự xây dựng. Quan niệm đúng đắn về đức hi sinh cho gia đình. Một người đàn bà hiện đại thì biết cách nhận ra, và khuyến khích đàn ông sống hiện đại. Và tất nhiên: giáo dục những đứa trẻ theo cách hiện đại; trong khuôn khổ và tính kế thừa để một cá nhân phát triển tối ưu. Em vẫn luôn phấn đấu để là 1 người phụ nữ như thế. Để ý thấy Kiều Ngân rất dễ vui; một món ăn ngon, một không gian đẹp, một người bạn để tán chuyện cũng khiến em vui vẻ và chú tâm vào trong một khoảng thời gian đủ dài; như để sống trọn vẹn hơn với giây phút hiện hữu. Đúng ạ, em rất dễ vui, vì vốn dĩ cuộc sống là để chúng ta tận hưởng mà, 1 ngày vui cũng là 1 ngày, 1 ngày buồn cũng là 1 ngày; em học cách an nhiên, lạc  quan trong cuộc sống, bao dung nhiều hơn. Và dành thời gian cho gia đình, ba mẹ. Khi ba mẹ còn trẻ còn thời gian chia sẻ, Ngân sẽ làm tất cả để ông bà hãnh diện và yên tâm Trong thế giới nói chung, và thế giới showbiz nói riêng, làm sao để tồn tại mà không phải quá lo lắng về ngày mai? Làm sao để tồn tại mà không lo lắng được là điều… hơi khó! Ngày hôm nay phải là bàn đạp vững chãi cho ngày mai thì mới yên tâm được. Công việc ổn định dựa trên khả năng thực lực, sống lễ phép ôn hoà và tự tìm niềm vui trong cuộc sống, em nghĩ người phụ nữ lúc đó là đã tràn đầy năng lượng rồi. Không khó để cân bằng, với em thì gia đình và tình yêu là đủ để em mạnh mẽ làm việc và sống tốt. Lo lắng nhè nhẹ vừa đủ cũng là cách cân bằng nhỉ! Cảm ơn Kiều Ngân về buổi trò chuyện thú vị, khi những ngày cuối năm tất bật, và cả những sôi động của một thành phố mùa lễ hội! Vậy Ngân chúc anh, và độc giả của tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng những ngày xuân không chỉ vui, mà còn an yên!
Lụa là nghiêng nghiêng Mềm óng ả là thế, chảy giữa đôi vai em nghiêng nghiêng hết cả mùa vẫn hanh hao như chẳng thể ngừng lại giữa lưng chừng lo toan của đời sống. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi phiến lá dâu góp màu diệp lục để thân tằm óng ả nhả những sợi tơ long lanh như pha lê… Ươm màu phú quí, ươm màu phố, ươm màu phù hoa xứ lộng lẫy. Đã mấy mùa đi qua vẫn kiên trì dệt một khuôn lụa là, mộng mị; vai em nghiêng nghiêng suốt mùa chờ đợi; có biết đâu xuân đã về đến ngõ. Em tô màu son mới rực rỡ như mùa hạ năm cũ, như ngày thu nhung nhớ, như mùa đông chỉ còn đốm lửa cuối… Mềm óng ả là thế, chảy giữa đời em như hôm qua còn thiếu nữ xuân thì, hôm nay đã giòn giã, bảng lảng một nốt nồng nàn rất đàn bà.
Photographer: Duy Nhất Make up: Quân Nguyễn - Pu Lê Model: Kiều Ngân Áo dài Kujean by Chuong Dang