14:54 30/05/2012

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ

An Huy

Một vài hình ảnh mà một họa sỹ đồ họa người Mỹ đã lưu lại trong chuyến thăm Triều Tiên vừa qua

Các cô gái trong bộ quốc phục Choson-ot (hay còn gọi là Hanbok ở Hàn Quốc) sau một màn đồng diễn nhân ngày Quốc khánh.
Các cô gái trong bộ quốc phục Choson-ot (hay còn gọi là Hanbok ở Hàn Quốc) sau một màn đồng diễn nhân ngày Quốc khánh.
Tháng 9 năm ngoái, họa sỹ đồ họa người Mỹ Eric Testroete đã có chuyến du lịch 9 ngày tới CHDCND Triều Tiên. Đến tháng 2 năm nay, anh Testroete đã trở lại đất nước này nhân dịp sinh nhật của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il.

Testroete cho biết, anh luôn bị thôi thúc bởi ý muốn khám phá một đất nước đặc biệt như Triều Tiên và đã đặt tour thông qua một công ty lữ hành. Cho dù đã tìm hiểu nhiều về Triều Tiên qua sách báo, Testroete vẫn không khỏi ngạc nhiên khi được “mục sở thị” đất nước này.

Dưới đây là một vài hình ảnh mà Testroete đã lưu lại trong chuyến thăm Triều Tiên vừa qua của anh được giới thiệu trên trang Business Insider:

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 1

Sinh viên, học sinh và vũ công đang trình diễn tại sân vận động Arirang ở Bình Nhưỡng. Màn trình diễn này được cho là có sự tham gia của 100.000 người.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 2

Khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng lúc trời xẩm tối. Triều Tiên thường xuyên thiếu điện từ thập niên 90 và đến nay, nhiều phần của thành phố này vẫn không có điện về đêm. Nhiều căn hộ chung cư trong thành phố chỉ có độc một bóng đèn huỳnh quang. Tuy nhiên, những tòa nhà quan trọng nhất được thắp sáng bằng đèn chiếu.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 3

Các em bé Triều Tiên trình diễn nghệ thuật tại Cung thiếu nhi Mangyongdae. Trẻ em Triều Tiên rất có kỷ luật và giỏi nghệ thuật.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 4

Xe bò kéo vẫn là hình ảnh thường thấy ở Triều Tiên do tình trạng thiếu nhiên liệu ở nước này.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 5

Một em bé trên đường phố phía sau đoàn diễu binh. Triều Tiên là nước có lực lượng quân đội đông đảo nhất thế giới, với 1,1 triệu binh sỹ và 8,2 triệu quân dự phòng. 47% dân số của nước này là binh sỹ hoặc quân dự phòng.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 6

Tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành nhìn từ Công viên Moranbong. Đây là tượng đài Kim Nhật Thành lớn nhất ở Triều Tiên, có chiều cao 20m. Trên cả nước, có trên 500 tượng đài của nhà lãnh đạo quá cố này.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 7

Các cô gái trong bộ quốc phục Choson-ot (hay còn gọi là Hanbok ở Hàn Quốc) sau một màn đồng diễn nhân ngày Quốc khánh.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 8

Một người đàn ông Triều Tiên đang chơi bowling bên chiếc máy thu hình đang phát hình ảnh của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il. Máy thu hình và thu thanh ở Triều Tiên do Nhà nước cấp phát và chỉ thu được sóng của các kênh chính thống.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 9

Một binh sỹ Triều Tiên đi dọc đường tàu. Do bị ảnh hưởng bởi nạn đói của thập niên 1990, nhiều người Triều Tiên có tầm vóc khá thấp bé.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 10

Người dân Triều Tiên trước chân dung của cố Chủ tịch Kim Jong Il tại Nhà thi đấu Bình Nhưỡng nhân ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo này. Chủ tịch Kim Jong Il đã qua đời 2 tháng trước đó.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 11

Khách du lịch ngắm cánh cửa bằng kim loại tại Triển lãm Hữu nghị Quốc tế ở Bình Nhưỡng. Đây là nơi trưng bày rất nhiều món quà quốc tế đã tặng cho hai nhà lãnh đạo đã quá cố Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, trong đó có một quả bóng rổ có chữ ký của Michael Jordan từ cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright và một chiếc xe limousine bọc thép từ nhà lãnh đạo Nga Joseph Stalin.Ư

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 12

Cổng chào Thống nhất ở Bình Nhưỡng. Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực thống nhất hai miền.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 13

Tuyến đường quốc lộ Thanh niên anh hùng từ Bình Nhưỡng tới thành phố Nampo. Nhiều tuyến đường quốc lộ ở Triều Tiên trông giống như thế này: rộng lớn, thẳng tắp và vắng vẻ, thường là đi xuyên thẳng qua núi.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 14

Công nhân đang tập hợp vào đóng gói kính tại nhà máy kính Taeian ở Bình Nhưỡng. Nhà máy xây dựng năm 2005 này có vốn đầu tư của Trung Quốc.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 15

Những người phụ nữ Triều Tiên đang gieo hạt trong một nhà trồng rau ở hợp tác xã nông nghiệp Ch’ongsan-ni. Mọi hoạt động sản xuất lương thực - thực phẩm ở Triều Tiên đều do Nhà nước quản lý.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 16

Một tượng đài Kim Jong Il mới được xây dựng ở trung tâm nghệ thuật Mansudae. Ban đầu, tượng đài này chỉ có phần của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Về sau, phần tượng đài cố chủ tịch Kim Jong Il được xây dựng thêm.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 17

Khách sạn Ryuyong. Khách sạn này được khởi công vào năm 1987, bị hoãn vào năm 1992 do Liên xô tan rã. Tới tận năm 2008, dự án mới được tiếp tục bởi một công Ai Cập.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 18

Một em bé nằm trong lồng ấp ở Bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng. Theo số liệu từ Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), 20% trẻ em dưới 5 tuổi ở Triều Tiên bị nhẹ cân.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 19

Tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Đại học đường Nhân dân Bình Nhưỡng. Thư viện này có nhiều tài liệu viết về hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 20

Sinh viên đang học bài tại Đại học đường Nhân dân Bình Nhưỡng.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 21

Tháp Juche và quảng trưởng Kim Nhật Thành nhìn từ Đại học đường Nhân dân Bình Nhưỡng.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 22

Nữ binh sỹ Triều Tiên đứng trong một toa tàu bên ngoài Bình Nhưỡng.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 23

Một chiếc xe tải chạy bằng than củi. Do thiếu xăng dầu, nhiều chiếc xe tải ở Triều Tiên đã được chuyển sang dùng động cơ than củi.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 24

Ảnh chụp ở một vùng nông thôn Triều Tiên vào tháng 2/2012. Triều Tiên là một đất nước nhiều đồi núi, với chỉ 14% đất được sử dụng cho nông nghiệp.

Triều Tiên qua ống kính của một người Mỹ - Ảnh 25

Sông Yalu nằm giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Bờ sáng đèn phía bên phải là khu vực Dandong của Trung Quốc, còn bên trái là vùng Sinuiju của Triều Tiên.